Tìm kiếm bài viết theo id

Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngbminh, 18/12/11.

ID Topic : 4320096
Ngày đăng:
18/12/11 lúc 02:14
  1. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    5/10/05
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    6,929
    Trích của 1 bạn:
    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh

    Ngày nào mình cũng thấy có 1 bác khoảng 60,70 tuổi,cụt chân đi xe lăn bán vé số.
    Mình thường chạy đến mua giúp,cho tiền rồi hỏi thăm

    Một ngày của vài tuần trước,sáng sớm 7h sáng bác đã bị 1 người đi xe máy giựt hết túi vé số ,công cụ mưu sinh duy nhất của bác.

    Thế là đại lý ko cho bác ấy lấy vé bán nữa.
    Bác đành bỏ về quê ở tận QUÃNG NGÃI,nằm buồn rồi ngã bệnh .Người thân bác thì chỉ còn người vợ bị gai cột sống yếu ớt ,còn 2 đứa con thì bệnh tim,nghèo khổ.Không có tiền mổ thì chắc cũng sẽ chết.

    Gặp bác rồi thấy khuôn mặt vẫn lộ nét phúc hậu,hiền lành .Bác kể ngày xưa đi lính, bị bom chạy không kịp.Tỉnh lại nhìn xung quanh toàn bộ các bạn bè chết hết,còn bác cụt 2 chân.Cụt tới đùi của bác lận.Nhìn bác và nghe cách nói chuyện,mình biết bác là người có học thức,hiểu biết .Chẳng may gặp chuyện bất hạnhMột cuộc đời lành lặn nay đã gần như mất hết tất cả.Từng bước đi lê lết,khổ sở .

    Những bất hạnh liên tiếp ập đến.Vợ bác bệnh,rồi con gái cũng bị bệnh tim không có tiền mổ hay chạy chữa.

    Nhà bác ở tận trong núi sâu.Vừa bị lũ cuốn trôi mất mấy tháng trước.


    Rồi thì nhà thờ người ta thấy bác cụt chân nên từ thiện duoc cho bác 1 chiếc xe lăn .

    Bác ấy thường đẩy xe lăn với đôi chân cụt đi bán vé số.Với chiếc nón cũ và 1 chai nước nhựa.

    Nơi tá túc của bác là 1 nhà trọ ở cùng những người đi bán vé số.Một ngày tốn 4000 đồng và 3000 cho 1 ổ bánh mì không để ăn.

    Bác Khanh mượn tiền đi vào đây để bán vé số.Chẳng may bị giật mất[dù là gì đi nữa thì kẻ làm việc đó là quá táng tận lương tâm].Bác nói sẽ gửi tiền này về mua thuốc cho vợ con ,rồi trả tiền cho đại lý bán vé số để có vốn bán tiếp.

    Bác sẽ tiếp tục đi cho đến khi sức càn lực kiệt.
    Mong những ai có tấm lòng,ít nhiều gì cũng có thể giúp cho bác 1 số vốn nhỏ để bác đỡ tha hương,cơ cực.

    Còn không thì cũng sẽ giúp bác tiếp tục tự mưu sinh để lo cho gia đình của mình được ngày nào hay ngày đó.

    Có thể bạn sẽ bảo rằng: việc mình làm thật vô nghĩa,so với hằng đầy ra đó nhiều người như vậy trong xã hội này.Nhưng xin đừng ngoảnh mặt quay lưng,bởi một cái duyên cho chúng ta được gặp gỡ họ.Và để chứng kiến,để nhìn,để rồi nhận ra sự thiếu sót ấy.

    Hy vọng là trên đời này những chuyện buồn sẽ bớt đi .Hãy giúp bác K nếu như có thể & hãy chia sẻ tình thương của con người với con người để động viên dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa.

    Vì ước nguyện của bác K trong quãng đời còn lại quá cơ cực này là sống để mưu sinh lo cho gia đình ....



    Bác tên thật là : NGÔ KHANH.đây là số ĐT của bác: 0169.888.1089

    Địa chỉ nhà trọ 4k/1 ngày của bác đang sống: 420/3D PHAN XÍCH LONG ,P2,Q.PHÚ NHUẬN

    Nơi bác hay đi bán: Siêu thị BIG C NGUYỄN KIỆM,Quanh các khu vực quận Phú Nhuận.

    Nếu ai đó đọc bài viết này mà động lòng thương hãy call bác để 1 lần được gặp và nhìn rõ con người với số phận đáng thương ấy.

    P/S: Hình bác Khanh với hai chân bị bom nổ đứt và đôi mắt đầy tâm sự,khổ đau...và lá thư bác viết cầu cứu..,


    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 1


    Bác Khanh đang tháo cái chân giả được làm,ngày bị dính bom.Chiếc chân giả duy nhất này là cứu cánh cho bác ở hoàn cảnh bi đát mất cả 2 chân
    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 2

    Hình ảnh bác Khanh với đôi mắt đầy tâm sự,khổ đau...
    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 3

    Không còn chân ......!!
    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 4

    Bác
    NGÔ KHANH....với bất hạnh cuộc đời...
    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 5
     
  2. Harry Ngo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mong mọi người cùng nhau giúp bác ấy.
     
  3. tyhuuda Thành Viên Cấp 2

    sao trên thế gian này còn nhiều người bất hạnh quá Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh
     
  4. phoenixfire Thành Viên Bạch Kim

    hy vọng mọi người giúp đỡ pác ấy
     
  5. thongpc Thành Viên Cấp 3

    post vào đây cũng chỉ nhận được cái xúyt xoa, tặc lưỡi thôi, có nhiều nhất là chữ "up" thui bạn hiền ạ, chút comment cho bạn qua đt nhé có phải số đt là : 0909094390 không?
     
  6. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Những người lính đã hy sinh thân thể cho tổ quốc vậy mà về già sao mà...đắng cay quá. Mình sẽ giúp bác 1 ít, của ít nhưng lòng nhiều lắm. Mong bác sống vui khỏe cúôi cuộc đời
     
  7. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Chào các bạn,mình tình cờ thấy bài viết trên facebook và share qua đây.Cảm ơn các bạn.Mình chỉ đơn giản là thấy người khổ .Nick này là của bạn mình.Mình xin mượn nick và post up lên đây để giúp đỡ bác .Còn mình xin phép không public số đt.Số đó là của chị bạn mình ở cửa hàng bán truyện chứ không phải của mình .

    Các bạn có thể nhìn thấy số ĐT được ghi ở trong bài viết và địa chỉ của bác.
    Để xác minh hoàn cảnh thực sự,các bạn có thể call trực tiếp để hẹn gặp và nói chuyện với bác ở quận PHÚ NHUẬN.Bác hay bán ở BIG C[siêu thị].

    Hoặc bác cũng có thể đi xe lăn đến quận TÂN BÌNH .

    Gặp tận mặt,giúp tận tay thì mới là điều thực sự chân thật nhất.Chứ mình không phải tổ chức từ thiện hay cá nhân quyên góp gì cả.



    Mỗi các bạn,ai có tâm thì mong đến gặp trực tiếp bác để tin rằng điều bất hạnh này là có thật.


    Tối đa là như vậy.

    Mình đã xác minh và giúp bác vài trăm ngàn.Cũng không có gì lớn lao cả.

    Bác rất tội nghiệp.Mình cũng nhớ 5s còn 1box từ thiện nên vào đăng lên ở đây,để các bạn thấy .

    Gần tết rồi,cuối năm trời rất lạnh.Bác phải đi bán từ sáng tới tối khuya
    .

    Nay nhà mất,quê hương lũ lụt chẳng còn gì.Bác còn bị giật vé số nữa.Xin các bạn hãy cùng share bài viết này đi nhiều nơi.Như vậy cũng là một cách giúp bác .

    Mong rằng tình thương giữa người và người sẽ đến được với nhau.


    Lần nữa,xin cảm ơn mọi người.
     
  8. clb HoaTừBi Thành Viên Mới

    thật ý nghĩa
    mình có một ít quà hôm nào các bạn có tổ chức đi thăm thì alo mình nhé
     
  9. thanh_long1003 Thành Viên Cấp 5

    để lại số đt hoặc thông tin gì liên lạc đi bạn.

    phụ 1 tay. khi nào mình có time sẽ đến ủng hộ bác. chúc bác nhiều sức khỏe.
     
  10. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Bạn xem trong bài viết ,mình có ghi rõ số địa chỉ và đt của bác .NIck này mình mươn để đăng lên thôi.ý mình là các bạn đều có thể gặp tận mặt,giúp tận tay cho bác.MÌnh thấy tội nghiệp bác quá nên post lên cho moi người cùng xem và ai có tấm lòng.Tuỳ tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của bác.Quan trọng là tấm lòng,còn it nhiều bao nhieu.Vật chất,tinh thần đều quý và đáng trân trọng.
     
  11. thanh_long1003 Thành Viên Cấp 5

    hihi, mình nói bạn Clb Hoa Từ Bi để lại số đt, chứ đọc nội dung ở trên thì mình thấy số đt, địa chỉ nhà trọ, và nơi bán hằng ngày của bác ấy rồi.
     
  12. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn bạn ,mình mong là có nhiều mạnh thường quân sẽ phát tâm cứu giup 1 cuộc đời bất hạnh
     
  13. hellen_nguyen68 Thành Viên Kim Cương

    hoan nghên tinh thần của bạn. đã lưu số đt bác. Thanks bạn.
     
  14. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Thanks helen
     
  15. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    cảm ơn bạn BLUE
     
  16. lehungxxx Thành Viên Cấp 3

    cuối tuần này rảnh chạy qua gặp bác ấy.giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như vậy mình thấy thực tế hơn là cứ đóng góp, ủng hộ chung chung.có thể điều mình giúp bác ấy chẳng đáng là bao, nhưng nếu mỗi người cùng chung tay góp một ít, hẳn sẽ giúp được bác ấy ít nhiều...
     
  17. lingkingwong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có ai cho mình đi ké đc k Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh vừa ở nc ngoài về lâu rồi k đi xe đc nữa Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 1
     
  18. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn bạn,những lời rat thực tế nhưng rat co tình người.
     
  19. B_Ngoc Thành Viên Cấp 1

    Vẩn còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh.
     
  20. mrdang111987 SimVinhLong.vn 0913000444

    xa quá biết làm sao đây
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhadep-07,
  2. vulankt1
Tổng: 1,086 (Thành viên: 2, Khách: 1,057, Robots: 27)