- Bà Nụ đã bước qua tuổi 84, sống cô độc trong một nhà kho ẩm thấp, chật chội chưa đầy 2m[SUP]2 [/SUP]trong con hẻm 397 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Mọi sinh hoạt của bà đều gói gọn trên chiếc giường ọp ẹp. Cuộc sống hằng ngày trông cả vào khoản tiền trợ cấp 180.000 đồng hằng tháng của UBND phường, cũng như tình thương của bà con lối xóm. Nhiều năm nay bà bị thấp khớp nặng, đi lại khó khăn. Người bạn duy nhất gắn bó với bà là chú mèo nhỏ. Các bạn có thể liên hệ với báo Tuổi Trẻ hoặc trực tiếp ghé qua để giúp đỡ và thăm bà nhé.
bạn nào tới nhà cụ đc chưa, minh chạy tìm thấy số 397 này la nhà nằm ngay ngã ba no trang long với nguyen xi , mặt tiền nhà bình thường mà
Bạn ơi, bên mái ấm Phan Sinh có nhận những cụ già đơn thân đó ah, Có gì hơi ý kiến cụ xem. Trong đó cũng có nhiều người già, nên cũng có bạn chơi chng với cụ.
Cập nhật thông tin về Bà Chín bán ve chai : Hiện tại bà Chín đang ở nhà mấy cháu . Bà không có chồng con gì hết, bà vẫn còn ăn trầu, ăn uống vẫn tốt tuy nhiên do già cả nên chân yếu hay bị té khi đẩy xe đi kiếm ve chai. Nhóm tụi mình đã đến thăm bà tối hôm qua tặng ít sữa, bánh,cháo ăn liền và ít tiền mặt để bà sửa xe đẩy. Nếu có thể các bạn đến thăm bà buổi tối sẽ dễ gặp hơn. Chúc các bạn làm nhiều việc tốt để lòng thanh thản đã góp ít tấm lòng thiện nguyện chia sẽ đến mọi người!