Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Tuyển NV hỗ trợ vay vốn cho CB-CNV ,ko cần KN ,việc ổn định ,yêu cầu siêng năng chút

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi SponDW, 2/3/15.

ID Topic : 7877174
Ngày đăng:
2/3/15 lúc 14:13
  1. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,793
    Update 02/06 : cần tuyển thêm 3 bạn

    Hiện tại, mình đang làm trong công ty tài chính hàng đầu VN, sản phẩm cho vay tín chấp (cho vay tiền mặt chứ không phải bán đồ trả góp như PPF ,FE Credit hay ACS đâu nhé).
    Mình cần tuyển thêm 6 NV tín dụng -- 3 bạn tại TPHCM , 1 bạn tại Bình Dương ,2 bạn tại Đồng Nai :


    Yêu cầu:
    - Tốt nghiệp 12
    - 18 tuổi trở lên
    - Chịu khó vì công việc yêu cầu ra ngoài gặp khách hàng và giới thiệu chương trình vay nhiều


    Quyền lợi:
    - Lương trung bình 5tr - 7tr/tháng ,có thể cao hơn nhiều tùy theo hiệu suất công việc
    - Có trainning riêng cụ thể công việc ,không như bán bảo hiểm hay đa cấp muốn làm gì thì làm .
    - Hỗ trợ các phương thức tìm kiếm nguồn khách hàng vay + công cụ tra cứu,điện thoại ,máy tính,photo,in,fax để nhận hồ sơ vay dễ dàng

    Mô tả sơ qua về công việc:
    - Sản phẩm bên mình là cho vay ,chứ không phải bán hàng tiêu dùng ,nên nguồn KH rất dồi dào trong tình hình xã hội hiện nay ,khi hoàn cảnh kinh tế đa số công nhân viên đang khá khó khăn và cần sự hỗ trợ kinh tế …
    - Các bạn sẽ giới thiệu sản phẩm vay tín chấp đến những người có nhu cầu
    - Hướng dẫn họ làm hồ sơ hợp lệ
    - Theo dõi hồ sơ vay khi thẩm định
    - Khai thác hồ sơ từ mối quan hệ của khách hàng đã vay


    **Lưu ý : công việc là tìm kiếm và hỗ trợ KH làm hồ sơ vay, không phải bán hàng và không phải bán bảo hiểm nhé các bạn .

    Hồ sơ cần thiết :
    - CMND + Hộ khẩu
    - Bằng cấp
    - Sơ Yếu Lý Lịch chứng thực
    - 3 tấm hình 3x4
    => Tât cả photo công chứng không quá 6 tháng.
    Nói chung mình đang cần người chịu làm và nhanh nhạy.



    Bạn nào muốn tìm 1 công việc ổn định và thu nhập từ khá đến cao vui lòng liên hệ 0907 007622 - 0974 8787 64 Mr. Hiếu (Sn 1986)

    Email : pfchcm@gmail.com

    Địa chỉ: Tòa nhà DC TOWER - 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3 ,TPHCM
    Vui lòng gọi hẹn sắp lịch phỏng vấn trước khi đến .
    Thanks all 4 read
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/6/15
  2. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Bill đi làm về thấy Ann, vợ anh, đang ngồi khóc sụt sùi. “Em thấy thật tồi tệ”, Ann nói.
    - Em đang là bộ vest duy nhất của anh thì làm cháy một lỗ to tướng ở đầu gối quần.

    - Thôi, không sao
    - Bill an ủi : Em có nhớ không, anh có chiếc quần dự phòng cho bộ vest mà.
    - Em nhớ, và thật may là anh có chiếc quần dự phòng đó , Ann nói và lau nước mắt:
    – Em đã cắt nó ra để vá lỗ thủng, trông cũng không kinh khủng lắm.
     
  3. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Google viết thư “dằn mặt” Yahoo:
    Chào Yahoo,
    Có bao giờ mày nghe người ta nói “tôi không biết, để tôi hỏi ông yahoo” không?! Không bao giờ! Rõ rồi nhé!
    Chào đoàn kết
    Google


    Hồi âm:
    Chào Google,
    Thế có bao giờ người ta nói “mình hẹn lên google nói chuyện sau nhé” không?
    Rõ rồi nhé – mày dở hơi hơn tao! >Tuyển NV hỗ trợ vay vốn cho CB-CNV ,ko cần KN ,việc ổn định ,yêu cầu siêng năng chút
    Yahoo
     
  4. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư.
    Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông thọt gây sự:
    - Mày thích nhìn đểu tao à?
    Không kiềm chế nổi, ông lác tức giận:
    -Ông lại song phi đạp cho mày phát bây giờ.
     
  5. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi :
    –Có chuyện gì mà em cười vui thế?
    –Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói:
    –Bà nói gì vậy em?
    –Mẹ em thường bảo: ” Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy “
     
  6. SponDW Thành Viên Cấp 5

    Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez.
    - Anh có biết đọc và viết không?
    - Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

    - Hãy viết tên anh vào đây!
    - Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.
    - Anh viết cái gì thế này?
    - Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.
     

Chia sẻ trang này