Tìm kiếm bài viết theo id

suzuki sport cho ae it money_Mr Khangq4.

Thảo luận trong 'Xe 2 bánh' bắt đầu bởi Khang_motor, 12/3/14.

ID Topic : 7253071 - Số lần up bằng SMS: 3
Ngày đăng:
12/3/14 lúc 11:34
  1. romance102 Thành Viên Cấp 1

    có sẵn satria 2k luôn ko anh , nếu có thì lên bụp khỏi đặt cọc
     
  2. romance102 Thành Viên Cấp 1

    COPY LAI BAI CUA QUOC-ANH BEN TRUYEN TRO XE MAY

    [Anh em bỏ ra 5 phút để đọc,để biết được con người của NguyenKhang nhé !]




    Vào 1 ngày đẹp trời bên box bán xe máy, tình cờ thấy có 1 topic nhận rap Xipo thấy cách ăn nói rất lọt tay và nick thành viên Bạch Kim Nguyên Khang nên mình đã không đắn đo đặt cọc tiền và yêu cầu rap 1 con Satria 2k Xanh Trắng với giá là 31 triệu

    - Nói chuyện qua điện thoại nói bao đồ mới...cam kết tè le tè lưa hết thấy cũng yên tâm
    - Đến ngày thứ 3 ảnh gọi cho mình kêu lấy dàng áo màu đỏ...nói không có dàng áo màu xanh...mình thấy cũng hơi khó chiệu...vì nói rap theo yêu cầu khách hàng mà giờ nói vậy.
    - Ngày thứ 4 thì mình gọi cho ảnh bảo là có dàng áo màu xanh trắng chưa,anh nói nếu muốn xanh trắng thì ảnh sơn lại,chứ không có màu đó.Nói tới đây mình biết là gập phải dân trời ơi rồi,sơn lại rồi còn đòi tính tiền sơn với mình nữa,hết nói luôn.
    - Ngày thứ 5 mình điện dặn dò canh cục máy kỉ kỉ giùm mình,vì mình ở tỉnh,ảnh nói yên tâm...anh làm cục máy bao ngon cho mình...thấy cũng vui vui...bù lại chuyện dàng áo...
    - Ngày thứ 6 Xe ráp xong thế là ảnh gửi về cho mình !

    * Nhận xe :

    - Nhìn dàng ngoài phải nói là hài lòng...
    - Chạy xe từ bên chành xe về tới nhà 7 KM, vừa tới dừng xe...thì thấy nhớt ở lốc máy chảy lỏn tỏn...thấy là nản rồi (đậu xe qua đêm còn có hiện tượng chảy xăng,nghe mùi xăng nồng nặc cả nhà)
    - Kiểm tra xe thì thấy heo dầu trước + heo sau là hàng lô hết...bóp thắng thì không ăn 1 miếng,Anh em nghĩ xem có ai chạy Xipo mà chạy tốc độ chậm không,lâu lâu ngứa tay kéo lên...mà cần phải thắng gấp...gập trường hợp này là mất mạng như chơi...
    - Vỏ trước + vỏ sau đều là hàng second hand...vỏ sau mòn nhìn thấy lạnh xương sống luôn...chạy mà xe cứ trơn trơn...không có độ bám đường.
    - Đồng hồ chế...kim nhảy từa lưa...xăng hết trong bình mà còn báo đầy...kim tốc độ thì nhảy múa quá trời
    - Thấy đạp số cứng ngắt...sáng số mỗi lần rất khó...nên đi mua chai nhớt về thay coi có cải thiện hơn không...ai dè vừa mở ra...nhớt máy đen kịnh như chạy đời nào...trong khi xe mới có chạy được 27 KM,làm cục máy mới mà không giám...đổ giùm nhớt mới nữa (vậy mà còn đòi tính tiền mình nữa mới đau chứ)
    - Thấy gập phải thầy thuốc rồi...nên đành cắn răng chiệu đựng chứ làm sao giờ !

    Qua ngày sau...mình điện than trách thái độ làm việc của ảnh...cách nói chuyện của anh như phủi bỏ trách nhiệm...nói là không cam kết heo dầu....còn nhớt máy thì nói để anh hỏi thằng thợ...(nói chuyện rất là vô lí)

    Mình than quá nên ảnh nói sẽ gửi cho mình con heo khác...mình cũng đồng ý và đợi...2 ngày...không thấy gì...mình lại gọi...ảnh dở giọng lớn tiếng với mình, nói mình khó tính quá,la khóc hoài nhức đầu quá..kêu gửi xe lại cho ảnh chiệu lổ 2 triệu.
    Mình thấy cư xữ vẫn còn chút tình người nên chấp nhận lỗ 2 triệu...

    - Thuê xe tải hết 2t5 từ Cà Mau lên Quận 4
    - Mình đã gọi và nói trước là mai 10h em tới chổ anh...kêu anh ra đón
    - Vậy mà đên nơi mình gọi nói là kêu chờ chút...thì đợi tới 12h lâu quá...2 tiếng ngồi chờ như con chó rẻ giữa trời nắng nóng...lỡ tới đây rồi không lẽ về...đành ngồi đợi...
    - Tới 12h30 sốt ruột quá...nên điện thì...ảnh kêu chạy thẳng vào hẻm...chán cái cách làm việc ghê gớm

    - Sau 2h30 thì mới gập được ảnh tưỡng đâu mọi việc sẽ xong…ai nhờ ãnh còn dở ra nhiều trò ma
    - Kiểm tra xe mình xong,đưa tiền đô cho mình,mình không bik giá thị trường nhiêu nên hok giám lấy…thế là chạy đi đổi,mắc khoãn 30 phút nữa…mình rất bực anh này…biết hôm nay mình lên mà không chuẩn bị gì cả,làm mình quá tốn thời gian.
    - Đổi xong ảnh đưa mình 28t900 đồng, nói là 70k tiền kính chiếu hậu + 30k tiền dáng xe không cho trầy (kính chiếu hậu lô có 1 cái mà lấy mình 70k,chém vãi khiếp,mua ngoài 1 cập luôn có 40k)
    - Tưởng vậy là xong...nên mình đi về ra được nữa hẽm...thì ảnh chạy theo kêu mình vào coi xe...biết là gập rắc rối nữa rồi...vào tới nơi...ảnh kêu mình đưa thêm 5 triệu nữa mới được...vì bôi nhọ uy tính của ảnh,mình nói chuyện đều có cái lí của nó,ảnh không bắt bẽ được mình nên lúc này dở giọng du đãng và thách thức mình,nếu không đưa không có đường về.
    - Cãi cọ 1 hồi mình bik hok lại ảnh...vì ảnh toàn nói ngang,có thợ và bà vợ trợ giúp ảnh nữa nên mình năn nĩ chiệu lổ thêm 2 triệu nữa...để khỏi phiền phức...
    - Rồi ãnh mới chiệu lấy 2 triệu với khuôn mặt đằng đằng sát khí...

    => Kết luận :

    - Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi giao dịch với anh,làm xe luôn miệng nói bao này bao kia,nhưng thực chất có đúng vậy không,làm thiếu trách nhiệm,
    - 31 triệu anh ăn lề cắt cổ không thể rap cho tôi con heo dầu xin + đi vỏ xe mới để đảm bảo sự an toàn sau ?
    - Rap Satria 2k có 30t5 mà mình đưa 31 triệu là anh em bik mình rộng rãi cở nào,mình không kêu bớt hay trả giá bất cứ món gì
    - Khi đụng chuyện thì anh này nói chuyện rất giang hồ nhé các bạn.
    - Nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi muốn rap xe anh này

    - Ai cũng có một công việc riêng,mình không rãnh mà đi phá chén cơm bác gạo của nhau đâu

    (Tôi cam kết những việc tôi nói trên là sự thật,có nói thêm hay láo...tôi là con thú 4 chân !)
     
  3. cuong_nguyen_63 Thành Viên Cấp 3

    giao lưu Ex 2012 thì sms hay alo mình nha.
     
  4. BacBinhLong Thành Viên Cấp 3

    COPY LAI BAI CUA QUOC-ANH BEN TRUYEN TRO XE MAY

    [Anh em bỏ ra 5 phút để đọc,để biết được con người của NguyenKhang nhé !]




    Vào 1 ngày đẹp trời bên box bán xe máy, tình cờ thấy có 1 topic nhận rap Xipo thấy cách ăn nói rất lọt tay và nick thành viênBạch Kim Nguyên Khang nên mình đã không đắn đo đặt cọc tiền và yêu cầu rap 1 con Satria 2k Xanh Trắng với giá là 31 triệu

    - Nói chuyện qua điện thoại nói bao đồ mới...cam kết tè le tè lưa hết thấy cũng yên tâm
    - Đến ngày thứ 3 ảnh gọi cho mình kêu lấy dàng áo màu đỏ...nói không có dàng áo màu xanh...mình thấy cũng hơi khó chiệu...vì nói rap theo yêu cầu khách hàng mà giờ nói vậy.
    - Ngày thứ 4 thì mình gọi cho ảnh bảo là có dàng áo màu xanh trắng chưa,anh nói nếu muốn xanh trắng thì ảnh sơn lại,chứ không có màu đó.Nói tới đây mình biết là gập phải dân trời ơi rồi,sơn lại rồi còn đòi tính tiền sơn với mình nữa,hết nói luôn.
    - Ngày thứ 5 mình điện dặn dò canh cục máy kỉ kỉ giùm mình,vì mình ở tỉnh,ảnh nói yên tâm...anh làm cục máy bao ngoncho mình...thấy cũng vui vui...bù lại chuyện dàng áo...
    - Ngày thứ 6 Xe ráp xong thế là ảnh gửi về cho mình !

    * Nhận xe :

    - Nhìn dàng ngoài phải nói là hài lòng...
    - Chạy xe từ bên chành xe về tới nhà 7 KM, vừa tới dừng xe...thì thấy nhớt ở lốc máy chảy lỏn tỏn...thấy là nản rồi (đậu xe qua đêm còn có hiện tượng chảy xăng,nghe mùi xăng nồng nặc cả nhà)
    - Kiểm tra xe thì thấy heo dầu trước + heo sau là hàng lôhết...bóp thắng thì không ăn 1 miếng,Anh em nghĩ xem có ai chạy Xipo mà chạy tốc độ chậm không,lâu lâu ngứa tay kéo lên...mà cần phải thắng gấp...gập trường hợp này là mất mạng như chơi...
    - Vỏ trước + vỏ sau đều là hàng second hand...vỏ sau mòn nhìn thấy lạnh xương sống luôn...chạy mà xe cứ trơn trơn...không có độ bám đường.
    - Đồng hồ chế...kim nhảy từa lưa...xăng hết trong bình mà còn báo đầy...kim tốc độ thì nhảy múa quá trời
    - Thấy đạp số cứng ngắt...sáng số mỗi lần rất khó...nên đi mua chai nhớt về thay coi có cải thiện hơn không...ai dè vừa mở ra...nhớt máy đen kịnh như chạy đời nào...trong khi xe mới có chạy được 27 KM,làm cục máy mới mà không giám...đổ giùm nhớt mới nữa (vậy mà còn đòi tính tiền mình nữa mới đau chứ)
    - Thấy gập phải thầy thuốc rồi...nên đành cắn răng chiệu đựng chứ làm sao giờ !

    Qua ngày sau...mình điện than trách thái độ làm việc của ảnh...cách nói chuyện của anh như phủi bỏ trách nhiệm...nói là không cam kết heo dầu....còn nhớt máy thì nói để anh hỏi thằng thợ...(nói chuyện rất là vô lí)

    Mình than quá nên ảnh nói sẽ gửi cho mình con heo khác...mình cũng đồng ý và đợi...2 ngày...không thấy gì...mình lại gọi...ảnh dở giọng lớn tiếng với mình, nói mình khó tính quá,la khóc hoài nhức đầu quá..kêu gửi xe lại cho ảnh chiệu lổ 2 triệu.
    Mình thấy cư xữ vẫn còn chút tình người nên chấp nhận lỗ 2 triệu...

    - Thuê xe tải hết 2t5 từ Cà Mau lên Quận 4
    - Mình đã gọi và nói trước là mai 10h em tới chổ anh...kêu anh ra đón
    - Vậy mà đên nơi mình gọi nói là kêu chờ chút...thì đợi tới 12h lâu quá...2 tiếng ngồi chờ như con chó rẻ giữa trời nắng nóng...lỡ tới đây rồi không lẽ về...đành ngồi đợi...
    - Tới 12h30 sốt ruột quá...nên điện thì...ảnh kêu chạy thẳng vào hẻm...chán cái cách làm việc ghê gớm

    - Sau 2h30 thì mới gập được ảnh tưỡng đâu mọi việc sẽ xong…ai nhờ ãnh còn dở ra nhiều trò ma
    - Kiểm tra xe mình xong,đưa tiền đô cho mình,mình không bik giá thị trường nhiêu nên hok giám lấy…thế là chạy đi đổi,mắc khoãn 30 phút nữa…mình rất bực anh này…biết hôm nay mình lên mà không chuẩn bị gì cả,làm mình quá tốn thời gian.
    - Đổi xong ảnh đưa mình 28t900 đồng, nói là 70k tiền kính chiếu hậu + 30k tiền dáng xe không cho trầy (kính chiếu hậu lô có 1 cái mà lấy mình 70k,chém vãi khiếp,mua ngoài 1 cập luôn có 40k)
    - Tưởng vậy là xong...nên mình đi về ra được nữa hẽm...thì ảnh chạy theo kêu mình vào coi xe...biết là gập rắc rối nữa rồi...vào tới nơi...ảnh kêu mình đưa thêm 5 triệu nữa mới được...vì bôi nhọ uy tính của ảnh,mình nói chuyện đều có cái lí của nó,ảnh không bắt bẽ được mình nên lúc này dở giọng du đãng và thách thức mình,nếu không đưa không có đường về.
    - Cãi cọ 1 hồi mình bik hok lại ảnh...vì ảnh toàn nói ngang,có thợ và bà vợ trợ giúp ảnh nữa nên mình năn nĩ chiệu lổ thêm 2 triệu nữa...để khỏi phiền phức...
    - Rồi ãnh mới chiệu lấy 2 triệu với khuôn mặt đằng đằng sát khí...

    => Kết luận :

    - Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi giao dịch với anh,làm xe luôn miệng nói bao này bao kia,nhưng thực chất có đúng vậy không,làm thiếu trách nhiệm,
    - 31 triệu anh ăn lề cắt cổ không thể rap cho tôi con heo dầu xin + đi vỏ xe mới để đảm bảo sự an toàn sau ?
    - Rap Satria 2k có 30t5 mà mình đưa 31 triệu là anh em bik mình rộng rãi cở nào,mình không kêu bớt hay trả giá bất cứ món gì
    - Khi đụng chuyện thì anh này nói chuyện rất giang hồ nhé các bạn.
    - Nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi muốn rap xe anh này

    - Ai cũng có một công việc riêng,mình không rãnh mà đi phá chén cơm bác gạo của nhau đâu

    (Tôi cam kết những việc tôi nói trên là sự thật,có nói thêm hay láo...tôi là con thú 4 chân !)
     
  5. Mr_Nguyen Khang Thành Viên Bạch Kim

    chi tra loi va trich dan cau nay thoi nha.vay ma con am uc do.
    - Đổi xong ảnh đưa mình 28t900 đồng

     
  6. tiensac Thành Viên Cấp 1

    Minh co cavet xe Su viva, gang qua xe cua ban co duoc k? Neu duoc minh mua 1 chiec.
     
  7. LeVy Thành Viên Cấp 3

    khang ghẻ..bữa nào cho anh mượn em nó lượn 1 vòng
     
  8. lamgiadat Thành Viên Cấp 5

    COPY LAI BAI CUA QUOC-ANH BEN TRUYEN TRO XE MAY

    [Anh em bỏ ra 5 phút để đọc,để biết được con người của NguyenKhang nhé !]




    Vào 1 ngày đẹp trời bên box bán xe máy, tình cờ thấy có 1 topic nhận rap Xipo thấy cách ăn nói rất lọt tay và nick thành viênBạch Kim Nguyên Khang nên mình đã không đắn đo đặt cọc tiền và yêu cầu rap 1 con Satria 2k Xanh Trắng với giá là 31 triệu

    - Nói chuyện qua điện thoại nói bao đồ mới...cam kết tè le tè lưa hết thấy cũng yên tâm
    - Đến ngày thứ 3 ảnh gọi cho mình kêu lấy dàng áo màu đỏ...nói không có dàng áo màu xanh...mình thấy cũng hơi khó chiệu...vì nói rap theo yêu cầu khách hàng mà giờ nói vậy.
    - Ngày thứ 4 thì mình gọi cho ảnh bảo là có dàng áo màu xanh trắng chưa,anh nói nếu muốn xanh trắng thì ảnh sơn lại,chứ không có màu đó.Nói tới đây mình biết là gập phải dân trời ơi rồi,sơn lại rồi còn đòi tính tiền sơn với mình nữa,hết nói luôn.
    - Ngày thứ 5 mình điện dặn dò canh cục máy kỉ kỉ giùm mình,vì mình ở tỉnh,ảnh nói yên tâm...anh làm cục máy bao ngoncho mình...thấy cũng vui vui...bù lại chuyện dàng áo...
    - Ngày thứ 6 Xe ráp xong thế là ảnh gửi về cho mình !

    * Nhận xe :

    - Nhìn dàng ngoài phải nói là hài lòng...
    - Chạy xe từ bên chành xe về tới nhà 7 KM, vừa tới dừng xe...thì thấy nhớt ở lốc máy chảy lỏn tỏn...thấy là nản rồi (đậu xe qua đêm còn có hiện tượng chảy xăng,nghe mùi xăng nồng nặc cả nhà)
    - Kiểm tra xe thì thấy heo dầu trước + heo sau là hàng lôhết...bóp thắng thì không ăn 1 miếng,Anh em nghĩ xem có ai chạy Xipo mà chạy tốc độ chậm không,lâu lâu ngứa tay kéo lên...mà cần phải thắng gấp...gập trường hợp này là mất mạng như chơi...
    - Vỏ trước + vỏ sau đều là hàng second hand...vỏ sau mòn nhìn thấy lạnh xương sống luôn...chạy mà xe cứ trơn trơn...không có độ bám đường.
    - Đồng hồ chế...kim nhảy từa lưa...xăng hết trong bình mà còn báo đầy...kim tốc độ thì nhảy múa quá trời
    - Thấy đạp số cứng ngắt...sáng số mỗi lần rất khó...nên đi mua chai nhớt về thay coi có cải thiện hơn không...ai dè vừa mở ra...nhớt máy đen kịnh như chạy đời nào...trong khi xe mới có chạy được 27 KM,làm cục máy mới mà không giám...đổ giùm nhớt mới nữa (vậy mà còn đòi tính tiền mình nữa mới đau chứ)
    - Thấy gập phải thầy thuốc rồi...nên đành cắn răng chiệu đựng chứ làm sao giờ !

    Qua ngày sau...mình điện than trách thái độ làm việc của ảnh...cách nói chuyện của anh như phủi bỏ trách nhiệm...nói là không cam kết heo dầu....còn nhớt máy thì nói để anh hỏi thằng thợ...(nói chuyện rất là vô lí)

    Mình than quá nên ảnh nói sẽ gửi cho mình con heo khác...mình cũng đồng ý và đợi...2 ngày...không thấy gì...mình lại gọi...ảnh dở giọng lớn tiếng với mình, nói mình khó tính quá,la khóc hoài nhức đầu quá..kêu gửi xe lại cho ảnh chiệu lổ 2 triệu.
    Mình thấy cư xữ vẫn còn chút tình người nên chấp nhận lỗ 2 triệu...

    - Thuê xe tải hết 2t5 từ Cà Mau lên Quận 4
    - Mình đã gọi và nói trước là mai 10h em tới chổ anh...kêu anh ra đón
    - Vậy mà đên nơi mình gọi nói là kêu chờ chút...thì đợi tới 12h lâu quá...2 tiếng ngồi chờ như con chó rẻ giữa trời nắng nóng...lỡ tới đây rồi không lẽ về...đành ngồi đợi...
    - Tới 12h30 sốt ruột quá...nên điện thì...ảnh kêu chạy thẳng vào hẻm...chán cái cách làm việc ghê gớm

    - Sau 2h30 thì mới gập được ảnh tưỡng đâu mọi việc sẽ xong…ai nhờ ãnh còn dở ra nhiều trò ma
    - Kiểm tra xe mình xong,đưa tiền đô cho mình,mình không bik giá thị trường nhiêu nên hok giám lấy…thế là chạy đi đổi,mắc khoãn 30 phút nữa…mình rất bực anh này…biết hôm nay mình lên mà không chuẩn bị gì cả,làm mình quá tốn thời gian.
    - Đổi xong ảnh đưa mình 28t900 đồng, nói là 70k tiền kính chiếu hậu + 30k tiền dáng xe không cho trầy (kính chiếu hậu lô có 1 cái mà lấy mình 70k,chém vãi khiếp,mua ngoài 1 cập luôn có 40k)
    - Tưởng vậy là xong...nên mình đi về ra được nữa hẽm...thì ảnh chạy theo kêu mình vào coi xe...biết là gập rắc rối nữa rồi...vào tới nơi...ảnh kêu mình đưa thêm 5 triệu nữa mới được...vì bôi nhọ uy tính của ảnh,mình nói chuyện đều có cái lí của nó,ảnh không bắt bẽ được mình nên lúc này dở giọng du đãng và thách thức mình,nếu không đưa không có đường về.
    - Cãi cọ 1 hồi mình bik hok lại ảnh...vì ảnh toàn nói ngang,có thợ và bà vợ trợ giúp ảnh nữa nên mình năn nĩ chiệu lổ thêm 2 triệu nữa...để khỏi phiền phức...
    - Rồi ãnh mới chiệu lấy 2 triệu với khuôn mặt đằng đằng sát khí...

    => Kết luận :

    - Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi giao dịch với anh,làm xe luôn miệng nói bao này bao kia,nhưng thực chất có đúng vậy không,làm thiếu trách nhiệm,
    - 31 triệu anh ăn lề cắt cổ không thể rap cho tôi con heo dầu xin + đi vỏ xe mới để đảm bảo sự an toàn sau ?
    - Rap Satria 2k có 30t5 mà mình đưa 31 triệu là anh em bik mình rộng rãi cở nào,mình không kêu bớt hay trả giá bất cứ món gì
    - Khi đụng chuyện thì anh này nói chuyện rất giang hồ nhé các bạn.
    - Nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi muốn rap xe anh này

    - Ai cũng có một công việc riêng,mình không rãnh mà đi phá chén cơm bác gạo của nhau đâu

    (Tôi cam kết những việc tôi nói trên là sự thật,có nói thêm hay láo...tôi là con thú 4 chân !)
    có phải đây là sự thật không các bác,em đinh qua múc 1 con mà đọc tin này ngại quá...
     
  9. Mr.Shuriken Thành Viên Cấp 5

    xe lên đẹp quá, mua chạy kiểng kua gái cũng ngon phết suzuki sport cho ae it money_Mr Khangq4.
     
  10. ghostsmall0104 Thành Viên Cấp 2

    ko chuyên ngành nên chưa hiểu lắm, tức là xe ko giấy tờ ạh
     
  11. minhlam115 Thành Viên Cấp 4

    anh cho e anh co ban do yaz k , e mun mua cay po voi cap loc ngoai cho e cai gia lun nha a so dt 0909054061 thank a
     
  12. tuannt_anhlk Thành Viên Cấp 4

    suzuki sport cho ae it money_Mr Khangq4.Em muốn ráp 1 con y như hình dưới chỉ khác là mâm raider là nhiêu tiền hả anh
     
  13. vnmaxpt Thành Viên Mới

    thang này lam ăn du đảng quá ráo xe kiểu vậy thì nên tự mà sài lun đi
     
  14. abausithanh Thành Viên Cấp 4

    minh tinh lay 1 chiec 110 mam raider xin vao giay san bien 5 so thi gia nhiu ban, minh ko tra gia, dc minh alo lai lien, pm ibox
     
  15. lehien19822304 Thành Viên Mới

    Minh cần mua dan ao 110 hay satria có ae nào dư xài dể lại mình nha
     
  16. tri_black90 Thành Viên Cấp 1

  17. tri_black90 Thành Viên Cấp 1

  18. Giaminhthanh Thành Viên Mới

    Đang quan tâm có em nào 45,50 củ sang tên dc alo em nha 0909044814
     
  19. phuocho Thành Viên Cấp 5

    "+full 120(dên,tạ,lòng lửa 120,6số_mình bao các bạn wa chứng kiến toàn bộ lúc ráp),raider +speedway 2dĩa,90% đồ mới(như xe thùng)==>25,5tr" nếu có xe sẳn cho e cai sms qua coi xe nha a Khang.cám on a.0978000071

     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhuh82211,
  2. huynhnhu8600,
  3. huynhnhu200,
  4. nhacaiuytinsol,
  5. huynhnhu738738,
  6. 0786988386
Tổng: 746 (Thành viên: 6, Khách: 716, Robots: 24)