Tìm kiếm bài viết theo id

Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr[LeVent], 28/11/09.

ID Topic : 1403847
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 21:23
  1. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    549
    ]Dạo này dạo quanh 5s, thấy có nhiều topic về chuyện ma, tâm linh kì bí. Cho đến nay, câu hỏi "Có thực sự có ma hay không" vẫn là câu hỏi gây đắn đo cho nhiều người. Nay em lập topic này, để mọi ngưòi có câu chuyện này hay, thì xúm vào đây kể cho ae nghe, hehe. Những câu chuyện tâm linh của các mem 5sNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2 hoặc là kể về kinh nghiệm của mình khi gặp ma, bị bóng đè... hay là các trò chơi kì bí như ma lon, khiêng ma, cầu cơ....
    Xin mở đầu bằng câu chuyện của em



    "Ma có tồn tài, quỷ cũng vậy
    nhưng quỷ thì ít hơn ma. nhưng nếu gặp quỷ thì coi như tiêu đời lun :| ghê lắm
    ma thì nhiều, lúc nào xung quanh các pác cũng có ma đấy, chẳng qua các pác không biết thôi
    em cũng sợ ma, thích nghe chuệyn ma, những chuyện ly kì thế này em gặp ko ít lần roài
    không biết như em thì được gọi là nặng vía hay nhẹ vía, nhưng mà mở hàng hay thờ cúng thì khá linh. Ở nhà em, mỗi lần em đứng trước bàn thờ, bắt đầu đốt nhang lên thôi là cảm giác được ngay không gian xung quanh loãng ra, nhẹ đi, rồi lạnh dần dần. Nhắm mắt lại khấn thì cảm giác còn phiêu hơn, cảm giác đó chỉ kết thúc lúc em cắm nhang xong và vái lạy thôi.
    Còn nữa, ở nhà em, hễ mà nằm ngủ đúng chiều thì không sao, chứ đổi chiều 1 phát là thấy ngay khó thở, như có ai chặn cổ mình, người nóng ran... ghê lắm lun. xoay lại nằm thì lại bình thường
    em kể chuyện này mới li kì nà :|
    có 1 thời gian, em thắp nhang liên tục luôn, mỗi ngày thắp 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, liên tục 4,5 tháng liền
    sau đó thì do học ôn thi đại học, mệt người, nên càng ngày em càng lười, số lần thắp nhang ít dần. Hôm nào còn thắp nhang đc 1 lần thì không sao, chứ chưa thắp nhang lần nào mà đi ngủ thì mơ thấy ác mộng ngay!
    kể vài cơn ác mộng cho các pác nghe chơi nà, hiz, ghê lắm, lần nào em kể lại cho bạn bè nghe thì đều nổi da gà, bạn em nó nghe xong nước mắt chảy ra lun...
    đầu tiên là mơ thấy không gian tối, đen ngòm, nhưng lại thấm màu xanh lá, màu đỏ của máu, dưới chân em thì đầy rắn, rết, đặc biệt là bọ cạp bò lổn nhổn, lúc nhúc. Sợ quá thức giấc, người toát mồ hôi, dậy thắp nhang thì mới ngủ đc yên lành
    còn lần kinh nhất là mơ thấy 1 con pé tóc dày, dài thườn thượt, xoã xuống,trên 1 đỉnh núi toàn đá với cỏ khô, đang ngồi trong 1 cái xe đẩy, nghêu ngao hát, nó hát to lắm, mặt nhìn ma quái nữa. cái xe đẩy mà nó ngồi là loại xe hay thấy trong hầm mỏ ý, có cả đường ray chạy thẳng từ đỉnh núi xuống dưới lun! Tự nhiên nó hát xong 1 đạon rùi cười to thật to lên "Há há há..." xong rùi tiếng trống nổi lên, tiếng trống nghe đinh tai luôn! thế rùi nó lấy tay, ịn xún đất, đẩy cái xe lao xuống núi..... Á á á, má ơi, nhớ lại mà nổi hết da gà.... hự hự. Lần này là lần em cảm thấy kinh khủng nhất thức giấc xong thì thấy người lạnh toát, đầy mồ hôi. Đêm đó em cũng chưa thắp nhang luôn, nhưng em sợ quá, không dám bước chân ra khỏi giường... hiz hiz. Chỉ nẳm đó, chắp tay niệm Nam mô a di đà Phật, Nam mô Quan thế âm bồ tát thôi. Sau đó thì thấy người nhẹ đi, em tự trấn an mình, xong rùi thiếp đi lúc nào không hay.
    Chuyện này chỉ kết thúc khi có 1 lần, em mơ thấy bị 1 con ma không thấy đầu, không thấy mặt, chỉ có mái tóc dài rũ rượi phía trên tà áo trắng, bay lướt theo đuổi em ở đằng sau. Lúc đó em đang chạy trên 1 con đường đất, trời tối mịt mù, bên trái là sông, trên bờ cây cối um tùm, tán cấy trải rộng che hết con đường, không thấy bầu trời luôn, bên phải là rừng cây hay sao ấy. Nó cứ đuổi, còn em cứ chạy, chạy miết. Đến 1 lúc, em nghĩ cứ chạy như vậy thì không biết tới khi nào, nên em dừng lại, con ma bay lên phía trước em, dừng bóng trên 1 cái cây cao, em nhìn thẳng vào nó rùi hét " tao không sợ ma đâu!" Hét lên được vài câu nữa, thì em thấy con ma mờ dần, khung cảnh cũng mờ dần, rùi em thức giấc. kể từ lần đó, em có không thắp nhang thì vẫn không mơ thấy ác mộng nữa
    Tuy nhiên, mỗi lần em nằm ngủ, mà thấy có cảm giác lành lạnh, không gian loãng ra, mịt mù, y như rằng mở mắt ra là thấy trên trần nhà có 1 con đom đóm, đôi khi là 1 con bươm bướm. hiz
    Câu chuyện trên là sự thật 100%, em đã từng trải qua, giờ kể lại vẫn còn sợ :-s Thời gian đó là thời gian ôn thi đại học, em ở nhà có 1 mình, nguyên cái nhà 3 tầng, rộng thênh thang
    Bây giờ chuyển xuống sg học, ở phòng trọ, hôm nào mệt quá, sáng ngủ không biết giờ dậy, là nghe thấy tiếng gọi, "ku ơi, ku....!!!!" em ở 1 mình nhá :-ss thế là lo thức dậy ngay, nhìn đồng hồ thì thấy gần vào lớp rùi, lo lật đật chuẩn bị
    còn nhìu chuện ly kì hơn, nhưng nhất thời em chưa nhớ ra, khi nào nhớ sẽ kể cho các pác
    "


    hiz, từ khi lập topic tới giờ, thấy chuyện này là ghê nhất :-s. Đã xin phép và giờ mang qua đây post cho nó xôm, hehe. Link topic của em nó đây http://5giay.vn/showthread.php?p=29476112&posted=1#post29476112
    Và đây là câu chuyện của 1 bro, đc gặp toàn ma có cá tính và hài hước ^^ - trang 3

    Câu chuyện của bro này có vài chi tiết rất chi là hài hước =)) - trang 2
    chuyện của bro này khá hấp dẫn ^^ - trang 4
    hự hự, chuyện này ít có "da gà" :-ss
    link gốc em nó đây http://5giay.vn/newreply.php?do=newreply&p=28253363

    "hiz hiz, ghê quá
    cố gắng pót hình lê.n sớm nha bro
    nghe chuyện này mới nhớ, có 1 lần, tui lên đà lạt chơi, nghe kể về biệt thự ma, rứa là rủ kon bạn tới đó tham quan. Nhưng mà đến nơi thì thấy ghê quá, ko dám vào, hiz hiz. Chỉ dám đứng ngoài cổng chụp hình lại. Đến khi về nhà, zoom lên, thì... má ơi... nổi da gà rùi :-ss... hiz... thì thấy từ trên cửa sổ gác xép, có 1 các mặt trắng hếu, mắt dài xếch xéo sang 2 bên đang nhìn xún dưới.... Má ơi, nhớ lại mà ghê quá, các đây gần 3 năm roài :-ss
    để hỏi lại kon bạn xem còn giữ tấm đ1o ko, post lên cho ae xem
    p/s: xin phép bro cho mình đem chuện này post qua đây nha http://5giay.vn/showthread.php?p=29418877#post29418877"<-- cmt của mình, hiz hiz
     
  2. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    mục đính của topic là kể chuyện ^^
    dành cho ai yêu thích sự huyền bí Những câu chuyện tâm linh của các mem 5sNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2
     
  3. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ... Không có loài ma quỷ nào nguy hiểm hơn loài ma quỷ được sinh ra từ tâm mình...Con người cứ hiếu kỳ như vậy rồi cũng sẽ rơi vào ma đạo mất thôi...Nam mô a di đà Phật!
     
  4. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    có chuyên khác ko, chuyện này bạn kể rùi mà
     
  5. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    Chuyện thuật lại nghe hay quá. chờ tiếp câu chuyện của bạn
     
  6. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    bác này nói hay quá kết nất câu đầu của bác đó....!
     
  7. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    font chữ đỏ coi chói quá , phản cảm .
     
  8. corleone Thành Viên Cấp 2

    em ghét chuyện ma.hic.
     
  9. oke_la Thành Viên Mới

    Ma quỷ là có thật, tin thì sẽ thấy.Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s
    ông bụt, ông tiên cũng có thật, tin ...thì sẽ thấy.Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1
     
  10. maxmax2008 Thành Viên Cấp 4

    bác nào biết web nào chuyên về truyện ma cho e xin cái link ạh ^^
     
  11. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    thế giới tâm linh chắc có thiệt, coi mấy cái đĩa ngoại cảm của bà Bích Hằng đó
     
  12. LiFu Thành Viên Cấp 6

    ma quỷ - thật giả khó lường !
     
  13. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    thích nghe kể chuyện ma, nhưng may mắn là chưa thấy maNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s
     
  14. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    bác sống có 1 mình hã bác , nhà bác thờ gì thế ??
     
  15. nnnmmm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi trước anh họ bị đụng xe chết, chôn được chưa tới 1 tháng 1 lần ra đốt cho anh 1 điếu thuốc các bạn tin đươc ko điếu thuốc cháy hết cả cái đầu lọc chỉ còn lại gấn 1 mm ( 1 milimet) giữa 12 giờ trưa, chuyện của bạn kể trên thiên về thần hồn nhát thần tín nhiếu hơn
     
  16. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    thôi ko nghe đâu, mắc công tối ko ngủ dc
     
  17. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    đang chờ mọi người vào kể nè :byebye::byebye::byebye:
    câu đầu đúng quá, câu 2 sai lè
    sự hiếu kỳ còn phải xem xét xem hiếu kỳ từ góc độ nào. Nếu sự hiếu kỳ là vì mong muốn hiểu và khám phá cả 1 thế giới huyền bí đó, thi ko ảnh hưởng j` Những câu chuyện tâm linh của các mem 5sNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1
    mà giọng bác nghe như pháp sư á, hehe:byebye::byebye:


    Phật tại tâm bro ạNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2
     
  18. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    Em kể 1 vài mẩu chuyện của em nghe chơi, lần đầu tiên cảm nhận có Ma là hồi còn bé, k nhớ tuổi, nhà em còn ở tập thể, cả khu nhà cơ quan chỉ có nhà em ở và 1 người ở trực cơ quan, 1 tối em lên tìm dì trực cq, đi ngang qua phòng giao dịch thì k thấy vậy là chạy vào dãy phòng tập thể cho người trực nghỉ lại, bên ngòai đèn sáng mà bên trong dài hun hút thì lại tối, k dám vào nên chỉ đứng ở ngoài gọi to vào, dì Mẫn ơi, đến lần thứ 2 thì nghe ơiiiiiiiii nhè nhẹ, gọi thêm lần nữa thì vẫn ơiiiiiiiiii thế là bạo gan đi vào nhưng tía má ơi :too_sad:, cái phòng có tiếng ơiiiiiiiibên trong thì khóa cửa ngoài, e hình dung ra có gì kỳ quái thì căm đầu chạy 1 mạch qua phòng giao dịch thì thấy bà dì ấy đang ở đó, kể từ đó buổi tối k bao giờ bén mảng sang đấy Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s.

    Câu chuyện thứ 2 lên SG học đh, ở chung cư trên đường Lý Thường Kiệt, cái phòng cũng bình thường mấy thằng SV cùng quê ở với nhau, chuyện đầu tiên là cái công tắc đèn trong phòng ngủ, có lẽ có lâu rồi mà dần dần mới nhận ra là cứ đúng 2h30 sáng tự động nó bật, thằng nào thức khuya hay ở trong phòng đấy 1 mình đều từng thấy, thậm chí dần dần nó như đồng hồ báo thức, cứ nghe tách 1 cái là nhìn đồng hồ chính xác đến cả giây 2h30 phút sáng.

    Câu chuyện thứ 3, có 1 lần e ở lại cuối tuần 1 mình, đêm đó thức đến 12h thì đi ngủ, vừa nằm xuống 1 lúc thì nghe sột soạt ở giường bên cạnh, phản xạ là quay qua nhìn thì tía má ơi nguyên 1 cái bóng đen thui lui nằm chình ình ngay bên cạnh Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1không rõ nam hay nữ vì ánh sáng hắt từ bên ngoài vào mờ mờ, có vẻ như đang nằm nghiêng và nhìn em, e nghĩ lướt qua trong đầu thôi xong, quả này xong rồi, úp mở úp mở thì con gọi là nhát chứ 1 đống như này thì chăc sắp thịt mình, thế là em buồn bã lặng lẽ quay mặt vào tường nằm chờ die, nằm hồi lâu k thấy gì, len lén quay ra thì k còn nữa Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2, vậy là lồm cồm bật đèn lên đua NFS đến sáng.

    Còn nhiều dịp khác nữa nhưng kể thì dài dòng nên thôi, bi giờ thì có cảm giác quen rồi, cách đây 1 tuần dzìa quê chơi, khoảng 11h đêm ra vườn đt tán tỉnh lăng nhăng, đang nói chiện ngon trớn tự nhiên cuối vườn bụp 1 phát hiện hình 2 cái bóng trắng toát đứng cạnh nhau và nhìn mình chằm chằm, buột miệng WTF, thì bạn bên kia hỏi gì vậy, em kêu tự nhiên có 2 cái bóng trắng toát hiện lên trước mặt giờ k biết phải làm sao, cái bên kia điện thoại:tút tút tút, sau này hỏi lại thì tắt đt leo lên giường trốn Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 3, em nhìn 1 hồi thì mất, không biết sao nữa.

    Túm lại theo kinh nghiệm của em thì Ma có mọi lúc mọi nơi, chỉ là họ k để mình thấy hoặc mình k đủ khả năng thấy mà thôi.
     
  19. saccer Thành Viên Bạch Kim

    có nhiều chuyên lắm , nhưng lười kể hehe
     
  20. saccer Thành Viên Bạch Kim

    Nhưng ma quỉ là có thật , chỉ là ko thể nhìn thấy hoặc chưa thấy mà thôi
     

Chia sẻ trang này