Tìm kiếm bài viết theo id

Những Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ToHuyenAnh, 22/1/10.

ID Topic : 1551178
Ngày đăng:
22/1/10 lúc 01:27
  1. ToHuyenAnh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    11/12/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    416
    Từ ngàn xưa, chuyện người ta té xuống giếng và chết 1 cách bí ẩn không phải là ít. Chuyện kể như sau :
    1 - Một người nông dân làm rơi cái rìu xuống giếng - ông ta vội vàng nhảy xuống để lấy nó lên - vừa nhảy xuống - ông ta liền giẫy giụa, vùng vẫy và vài phút sau thì chết thê thảm - mọi người nhìn thấy đều kinh hoàng
    2 - Một đứa bé té xuống giếng, ba nó thấy vậy nhảy xuống vớt con lên, nhưng thật rùn rợn thay, ông bố cũng chết cùng 1 kiểu với con, thật kinh hoàng...
    Mọi người nhìn thấy đều cho rằng cái giếng đó có quỷ
    Và thật kinh hoàng thay, ở cách đó thật xa, có nhiều cái giếng cũng tương tự như vậy
    Từ đó người ta cho rằng ở dưới giếng luôn luôn có ma quỷ - hoặc Ma Da Vú Dài và Bự. Ai té xuống, sau này sẽ học hành Ngu Như Con Lợn...
    Và biết bao nhiêu truyền thuyết về ma quỷ dưới đáy giếng đã được thêu dệt, thổi phòng, muôn hình vạn trạng, thậm chí có những người yếu bóng vía, dễ bị hốt hoảng, sợ sệt... trong lúc bấn lọan tinh thần có thể tưởng tượng, thậm chí bị ảo giác, nhìn thấy rõ ràng trong bóng đêm đen thui thăm thẳm, một cơn gió lạnh thổi qua, rồi tiếp theo 1 trận cuồn phong dữ dội, một bóng trắng lượn qua lượn lại, vật vờ vật vờ, vất vưởng.... kèm theo là những tiếng than khóc, rên rỉ tỉ tê, ai oán vọng về từ cõi âm phù, tha ma...
    và trải từ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác...
    Mãi cho đến thế kỉ hình như là 18, bức màn bí mật này mới được hé lộ...
    Đó là 1 nhà khoa học, đã tìm ra khí Cacbonic, bằng thí nghiệm sau
    Ông nhốt 1 con chuột vào 1 cái chuông thủy tinh, vài giờ sau nó chết
    Ông nhốt 1 cái cây nhỏ trong 1 cái chuông thủy tinh, vài giờ sau, cây cũng chết
    Ông nhốt chung 1 con chuột và 1 cái cây trong 1 cái chuông thủy tinh, cả hai con đều sống.
    Vậy khí cacbonic duy tri sự sống của thực vật, và giết chết Động Vật.
    Khí Cacbonic có CTPT là CO2. Nên khối lượng mol của nó là 44. Năng hơn không khí (29). Vậy nó sẽ nằm ở chỗ thấp. Như vậy giếng là nơi thích hợp cho khí Cacbonic ở. Nó không duy trì sự sống của động vật. Ai xuống đó, chết là lẽ dĩ nhiên, chết ngạt chứ không phải chết đuối.
    Tuy nhiên cũng có nhiều giếng ít khí Cacbonic, những giếng đó xuống được.
    Còn những giếng Cacbonic thì nếu xuống sẽ gặp Hà Bá.
    Câu chuyện ma quái kia, vẫn đang được những người mê tín truyền bá, và tiếp tục thiêu dệt. Số người tin là Giếng Có Ma rất nhiều. Còn số người đọc được bài viết này thì ít. Do vậy bức màn bí ẩn kia chỉ được vài người vén lên ! Ôi - Thật tội nghiệp - thật đáng thương cho những người mê tín ! Tội nghiệp quá !
    Làm thế nào biết được giếng nào là giếng Cacbonic ?
    Dễ lắm các bác ạ ! Thả 1 ngọn đèn cầy đang cháy (nhớ cột dây và thả từ từ), nếu là giếng Cacbonic thì đẻn sẽ tắt rất nhanh.
    Hoặc thả 1 con gà, con chó xuống (bỏ nó vào cái xô và thả từ từ) nếu chó chết thì bạn không nên xuống đó thăm Hà Bá !
     
  2. ot_ot Thành Viên Cấp 3

    Cha này spam nà! haha!
     
  3. spam gì cha nội, cha nội spam thì có. đúng là ngu đần
     
  4. thinhbest6789 Thành Viên Cấp 3

    Đúng là ếch ngồi đáy giếng thật!!!Những Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...
     
  5. footwearc Thành Viên Kim Cương

    hồi xưa đi học thầy cô cũng có dạy làm vậy
     
  6. rexy Thành Viên Cấp 1

    bõ cây đèn cầy dc rùi tại sao xúi bỏ con chó.nó cũng là sinh vật mà..bác chủ thớt này ở tân bình ..tui dị ứng zới mấy ng ở tân bình lắm àh..lò sát sinh ..chó ở đó tập trung toàn bk thix ăn thịt cầy..:beat_brick:
     
  7. working_man Thành Viên Cấp 3

    Cái dzụ này học từ lâu rồi Những Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...
     
  8. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Mà mình thấy là người bị té giếng hình như thần kinh không được bình thường, hơi man man thì phải?
     
  9. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    ĐỒNG Ý VỚI YOU .....
    Mà ngộ ghê hồi nhỏ mỗi lần thấy ai tưng tửng là mấy bà già xóm bảo đồ té giếng Những Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...
    chuyện này từ hồi còn đi học đã nghe rồi ,của ông hay bà dạy hóa lý gì đó .Mà mình khuyên có bạn nào làm thí nghiệm thì đừng dùng con chó mà mang ra thử nhé ,chó là bạn của con người làm vậy tội lắm .
     
  10. hidronak Thành Viên Vàng

    thằng này ngu mà la lối
    nhỏ có học mà giờ quên rồi chủ thớt k nhắc lại cũng wen mất tiêu.
    mà nghe nói ở dưới đó ngoài thiếu oxy còn tích tụ thêm nhiều khí độc nữa.
     
  11. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    liệu có còn sống để man ko đâyNhững Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...
     
  12. tat.haiyen Thành Viên Cấp 3

    man này mới comment cái bị anh em chửi quá chừng
    thanks chủ topic, nếu bài này ko phải copy thì chắc chủ topic học hành uyên thâm lắm
     
  13. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    Ma quái con khỉ gì... nhảm vkl...
     
  14. ToHuyenAnh Thành Viên Cấp 2

    Thanks bác !
     
  15. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    biết thì nói ko biết thì dựa cột mà nghe.
     
  16. ToHuyenAnh Thành Viên Cấp 2

    Cho tôi úp 1 lần - ngày mai up lần nữa ! 1 lần - ngày mốt úp lần 2 !
     
  17. karata Thành Viên Cấp 5

    tớ nghĩ là nếu con chó hay con gà vịt gì đó ngủm thì nên mừng chứ lị Những Cái Giếng Ma Quái ! Ai Té Xuống Sẽ Bị...
     
  18. dichvunhanh Thành Viên Cấp 2

    Ngoài CO2 ra đôi khi dưới giếng còn có mêtan và một số khí độc khác, nếu chúng ta vô tình hít phái sẽ bị ảo giác và chết vì thiếu không khí hoac rot xuong nuoc chết.
     
  19. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    ui, thả con gà thôi, con chó thì không thể hại nó được.
     
  20. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    chời ơi, ai thả con chó mần chi, bắt 1 con chuột hay con ếch gì đoá, cốt dây thả từ từ xuống, đừng đụng mặt nước (kẻo nó chết đuối) để 1 lát kéo nó lên, nó còn sống thì ok, nó ngủm củ tỏi là biết giếng đó có khí độc rồi
     

Chia sẻ trang này