Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Frank72, 12/6/09.

ID Topic : 983736
Ngày đăng:
12/6/09 lúc 09:13
  1. chuoiminh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện này hoàn toàn có thật các bro àh.Mình cũng là dân TV,ở tt Càng Long,thời còn học cấp 3,có lần bị té bị trặc cùi chỏ tay,sưng vù lên rất đau,Ba mình mới dẫn mình đi tìm thầy ở bờ lộ Mỹ Trường,hình như tên thầy là Long hay gì,mình củng ko nhớ.khi đến nhà thì thầy ko có ở nhà,ng nhà thầy mới nói là lấy giấy ghi lại tên và bị trặc ở đâu,xong rồi bảo về đi,chiều thầy sẽ chửa.thật kì diệu,vào đúng 6h chiều,khi mình đang đập trứng định chiên thì tay mình như có ai đó đang bẻ,các khớp xương chuyển động,thoáng đau nhức 1 cái rồi cái tay ko còn đau nửa.mình cũng ko thể tin đc là có cách chữa bệnh như vậy.Cho nên các bỏ đừng nói bùa ngãi đều xấu.đây là chuyện thật,nếu có dịp đi ngang tt Càng Long,đến đường Mỹ Trường hỏi thầy chữa trặc tay sẽ biết.
     
  2. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Nhiều chuyện kỳ bí thật .
     
  3. Mua_Và_Bán Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thầy này không lấy tiền à
     
  4. Danny Archer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ác làm gì cóChuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp. - 1
     
  5. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    Bùa ngãi là có thật! Mấy người bà con ở Đức Trọng - Lâm Đồng kể hoài
     
  6. conbuon_laptop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xác nhận là có ngãi, mình cũng từng dc giúp va cũng từng bị hại bỡi ngãi, ko tin ko dc
     
  7. chuoiminh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên cho anh em cùng đọc......................
     
  8. JupR74 Thành Viên Kim Cương

    Mấy thầy Ngãi thì thường là có 2 dạng người : thiện phái là hay trị bệnh, giúp người và tà phái là hại, yếm người .
     
  9. nautilus_sushi Thành Viên Cấp 4

    ngãi cũnng có tốt cũng có hôk tốt nhỉ?
     
  10. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    ngày xưa lúc còn lớp 4 đá banh sao cái ngón chân cái bị cúp xuống lòng bàn chân luôn dược đưa đi thầy chữa dùng nhan thổi vào đó với gừng dầu nóng thấy hết luôn
     
  11. AnhTraiLàng1990 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.quật mình thì mình quật lại Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp. - 1
     
  12. haithuan Thành Viên Cấp 3

    Đó là làm điều xấu bậy cha, đừng vơ đũa cả nắm.
    Bạn gì ơi cho hỏi địa chỉ nhà thầy ở đâu vậy.
     
  13. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    cũng nghe nhiều người nói.
     
  14. Thanhloc89 Thành Viên Cấp 1

    Hay quá , ong thầy thật tốt !!!
     
  15. lostawin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai biết ông thầy nào tốt thì post địa chỉ lên cho anh em được nhờ.
     
  16. MixenDo Thành Viên Vàng

    Trà Vinh nhiều bùa ngãi,có tốt có xấu
    Bạn em có 1 ông chú chết vì bị ếm ngãi do xích mích vs vài người dân dưới ấy Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.
     
  17. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Có thể thầy đã dùng ngãi để trừ ngãi...cũng giống như dùng độc trị độc...bro bị trật xương có thể là do 1 người dùng ngãi thư bro hoặc 1 nghiệp ở kiếp trước...do đó thầy đã sử dụng phương pháp này !
    Ps: Bro còn nhớ địa chỉ hay tên tuổi gì của thầy đó ko bro ?! Hỏi thật đấy.Thaks in advance...^^
     
  18. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    Người Tốt.Ở đời có nhiều người như thế đỡ biết mấy.
     
  19. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    Thầy giỏi thật sự thì ko bao h lấy tiền
     
  20. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    cho e hỏi sao hồi đó đi lính campuchia bộ đội mình bị khùng khùng zây,chắc bị tụi ponpot chơi ngải ak...
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,237 (Thành viên: 0, Khách: 1,192, Robots: 45)