Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Frank72, 12/6/09.

ID Topic : 983736
Ngày đăng:
12/6/09 lúc 09:13
  1. Frank72 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/12/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,563
    Chuyện thế này. Năm 2001, khi tôi đang công tác và ở tại Tỉnh Trà Vinh. Có 1 lần trong công việc, tôi sơ ý bị trật xương sống, rất khó khăn trong đi lại. Tôi hỏi thăm nơi tôi ở là có ai biết chữa trật xuơng sống hay không? và 1 người hàng xóm đã chỉ cho tôi đến nhà 1 người thầy (lúc đó tôi cứ nghĩ là thầy thuốc), khi tôi đến nhà thầy là khoảng 5.30pm (nhà thầy chỉ cách nhà tôi khoảng 500m thôi), vừa đến thì thầy nói " Sao không đem theo cái gì hết vậy" tôi nghĩ đi chữa bệnh là đem tiền theo là OK rồi. Tôi hỏi "Em cần phải đem theo cái gì" (vì thầy chỉ hơn tôi khoảng 8-10 tuổi), thầy nói đi mua 1 ít rượu trắng, giấy tiền vàng bạc, nhang. Thế là tôi chạy ra chợ mua vài thứ thầy cần (tôi vẫn có thể chạy xe honda được nhé). Khi đem về thầy kêu tôi nằm lên cái bộ váng đặt ở giữa nhà, tôi cứ tưởng thầy sẽ nắn - bóp - sửa lưng tôi nhiều lắm, nhưng hoàn toàn ngược lại, thầy chỉ thấp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc, và lấy rượu vẩy lên lưng tôi khoảng 1 phút thôi (không tính thời gian thầy thấp nhang khấn vái, chỉ tính từ lúc thầy chạm vào lưng tôi) và thầy nói XONG RỒI và đưa rượu trong đó thầy đã bỏ tro của giấy tiền mà thầy đã đốt khi nảy cho tôi, bảo về xức thêm vài ngày nữa, tôi rất bất ngờ và không có 1 chút tin tưởng gì hết ngay lúc đó. Nhưng tôi không tỏ vẽ gì cả, chỉ hỏi "bao nhiêu tiền vậy anh?". thầy nói "không lấy tiền", tôi cảm ơn và ra về. Thật là 1 điều kỳ diệu xảy ra, đến sáng hôm sau, tôi chẳng thấy đau 1 tý nào nữa cả. Chính tôi cũng chẳng giải thích được gì cả và tôi làm theo lời thầy dặn là xức thêm vài lần nữa. Sau này tôi hỏi mọi người thì biết được người chữa trị cho tôi chính là thầy Ngãi của thị trấn tôi ở và chuyên giúp người không lấy tiền (đúng vậy nhà thầy rất nghèo).
    Chuyện thật 100% đấy nhé anh em.
     
  2. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho dia chi di em xuong thu hihi
     
  3. kewell_pat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trà Vinh người khơme nhiều..nên chơi ngải chắc chắn có
     
  4. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    ông thầy này tốt thật đấy
     
  5. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    ông thầy thật tốt bụng!
     
  6. sxnx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SAo lúc ổng báo đi mua giấy tiền vàng bạc , anh không thắc mắc hay nghi ngờ?
     
  7. Frank72 Thành Viên Cấp 4

    Cũng có nghi ngờ, nhưng chỉ nghi ngờ về những chuyện cõi âm thôi, chứ không có 1 chút khái niệm gì về ngãi hết.
     
  8. TTPT Banned

    chơi ngãi rất dễ bị ngãi quật
     
  9. albumcuoi Thành Viên Cấp 2

    Chữa bệnh bằng ngãi tại sao lại hết bệnh được vậy? chắc là mượn ngãi xoa bop và nắn xương lại phải ko? mình ko hiểu ngãi nhiều cho lắm, cũng hơi khó tin
     
  10. Fire Thành Viên Cấp 5

    Có nhiều chuyện vẫn còn ngờ ngợ Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.
     
  11. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    câu này cng giống như, hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi, biết là thế đấy, nhưng ngta vẫn cứ chơi. :too_sad:
     
  12. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Đúng là nhiều chuyện khó hiểu thật . Tks chủ topic chia sẻ .
     
  13. Fire Thành Viên Cấp 5

    Mấy ông đó thì công an quật :angry:
     
  14. dragon_cold Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dưới trà vinh chuyên về chơi ngãi
    vì ở đó người miên ở nhiều
     
  15. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    người tốt việt tốt ...ko biết ông thầy có cách nào làm cho ..xung lên xxx. ko nhỉ ..
     
  16. yoyo_ati Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngải là hoàn toàn có thật nhé , nhưng rất hiếm
     
  17. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Ghê vậy, chữa bịnh kiểu này thấy hơi ghê ghê.
     
  18. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn ko bị cô nào chơi ngải để dụ bạn ở lại là may cho bạn rùi đó
     
  19. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    mình nge nói mí nhỏ massage hay dùng ngải dụ khách lém Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.
     
  20. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    hồi xưa mình cũng bị trật khớp y như bạn! đi học chơi trò nhào lộn chống tay ngay cái lỗ dưới sàn nhà làm cái rắc trật khớp,về nhà khóc lóc quá trời,mẹ dẫn đi xuống ông 6 gần nhà,vì ổng hồi xưa vừa là thầy pháp vừa là võ sư nên thấy trong nhà ổng có nhìu binh khí,võ phục và bùa ngải quá chừng lun,có 1 cái sọ đầu người nữa chứ ! í ẹ.xuống nhà ổng chỉ cần đem theo 1 bịch trái cây,1 bó nhang và 1 lít rượu trắng là đủ,ổng bắt mình nằm trên ván và sau đó ổng cúng vái và đọc 1 tràng thần chú gì đó.sao đó ổng lấy rượu hồi mình đưa cho ổng cúng và đưa lại cho mình nhưng ko có vụ đốt giấy ra tro pha vào nha,bảo về nhà thoa mỗi ngày 3 lần,mình chỉ thoa có 3 ngày là hết hẳn lun.Ko hỉu tại sao mà ổng làm dc vậy nữa!Nhà ổng nghèo lắm,nhưng ổng nhất quyết ko nhận 1 xu nào hết!pà con bị trật khớp cứ tìm tới ổng hà!
     

Chia sẻ trang này