Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. shalee Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/5/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,724
    Hôm nay 23/12 rồi , mai là noel và cũng gần đến tết tây , tết ta rồi , khí trời thì se se lạnh, đường phố thì trang trí đèn đóm , cây thông , hoa mai ....mà sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó , lòng nôn nao ngày tết không còn như ngày xưa nữa . Mọi người thích không khí ngày tết ngày xưa như thế nào ? kí ức và những kĩ niệm ngày xưa đến giờ có còn không ? đi chợ tết , mua sắm bánh mứt , mua cành bông mai , cành đào , dọn dẹp nhà cửa , đốt pháo , xem múa lân.....Theo thời gian và không gian , những gì còn và mất , chúng ta cùng chia sẽ ngày tết của ngày xưa và ngày nay cho có thêm phần nôn nao và có chút gì đó nuối tiếc hen .

    Ôi !!! Hồn tết ngày xưa nay còn đâu
     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Thích có nhiều hồng bao đỏ đỏ bên trong có tờ xanh xanh.tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1
     
  3. wi1212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang thi học kỳ, mún về quê ăn Tết quá ... tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  4. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Hồi xưa ... còn nhỏ khoảng năm 1994-1995 lúc đó tui mới chưa dc 10 tuỗi Mỗi dịp tết đến là vui lắm ... chỉ muốn mẹ dắt đi mua pháo hoa rồi đặt lên tủ trưng đợi tới ngày 30 giao thừa bắn 2 cây ( vì là 2 anh em ) ^^ rồi qua tết còn bao nhiu cây thì ắn nốt ... tui còn nhớ hồi đó xung quanh nhà tối lắm nhưng chỉ có pháo hoa sáng rất thích ...
     
  5. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ko cảm giác gì nhiều vì.. xuân này buồn hẳn mấy xuân qua.
    Có mong Tết đến để mình đc nghỉ ngơi thôi tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  6. DBS Thành Viên Bạch Kim

    noel thì bùn... còn tết thì năm nào cũng zui tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  7. vkhanh Thành Viên Cấp 4

    không khí ngày tết ở miền bắc cũng giảm sút nhiều rồi
     
  8. Alves Thành Viên Cấp 6

    Nói chung, đến Tết là tăng ký. Haiz nhưng đc cái có thời gian nghỉ ngơi
     
  9. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tết nhà mình thấy bình thường,vì anh em dòng họ mạnh ai nấy lo làm hết rồi tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?.Mún có 1 không khí cã dòng họ quây quần bên nhau.Muốn bà ngoại còn sống!!!!!
     
  10. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    ngày xưa tết còn có pháo, có lân, mọi người đóng cửa đi chơi tết hết, không ai buôn bán gì cả, chỉ có Tết mới có mứt, kẹo, hột dưa, hoa mai hoa đào...v...v...tiền lì xì đc bỏ trong bao đỏ, trân trọng trao cho con trẻ

    ngày nay: vắng tiếng pháo đì đùng, Tết bà con cũng buôn bán như ngày thường, giá cả tăng cao, các món ngon ngày Tết thì 365 ngày trong năm đều có thể thưởng thức đc 1 cách dễ dàng, lân thì lo chạy show trong các tụ điểm kiếm tiền, anh em bà con họ hàng thì lo đăng ký tour đi du lịch, ăn tết xa...v...v...sáng mùng 1 ba mẹ kêu lại, phát cho mỗi đứa 1 xấp vài tờ 500k mới cứng, gọi là lì xì, cũng chẳng có chúc tết gì cả

    kết luận: Tết càng ngày càng chán, chả khác gì ngày thường
     
  11. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi còn nhỏ vừa khoái vừa sợ cái dzụ châm cho băng pháo Bình Đà nó nổ... thằng Bình Đà này tim của nó nghe giang hồ hồi đó đồn là nó cháy lẹ lắm... quả pháo Tống mà nổ tầm gần chắc... ( không dám tưởng tượng hậu quả)... rồi đi canh me nhà hàng xóm nhà nào đốt pháo xong là nhảy dzô tìm pháo tịt về chơi ... ka ka...có năm có thằng mập ở cùng xóm ham hố lượm được quả pháo Tống ngon ăn...ai ngờ cả đám đang lúi húi tìm pháo tiếp thì tự nhiên nghe cái đùng... tay thằng mập ...thôi rồi Lượm ơi... đi BV khâu chục mũi...
    ...Rồi 3 ngày Tết những năm đó chẳng có chợ nào mở cửa...nhanh thì cũng phải mùng 4 mới có người bán... trong nhà tích trữ lương thảo hơi bị nhiều... chỉ có Tết là mới được ăn nhiều Thịt, chứ không được sung sướng như bây giờ, không khí Tết ngày đó vẫn có gì đó vui hơn...
    ...Một thời đã qua... nay còn đâu? T______________T
     
  12. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đv mình giờ ngày nào cũng ngày nào. chán tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  13. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    nhớ hồi xưa cứ tết đến là nghe tiếng pháo nổ đì đùng,lúc còn ở xóm cũ là khu ng hoa...tết đến trong xóm nấu bánh chưng...chiều đến mấy cô trong xóm tụ nhau lại gói bánh chưng phụ..mình wa ngồi chơi lâu lâu thò tay ăn vụng đậu xanh...khuya thì mấy dì mấy cô tụm năm tụm ba nói chuyện chờ bánh chín...còn ba mình thì đem bộ lư đồng ra trước cửa ngồi đánh bóng ( vì nhà trong hẽm mà )..bà còn hàng xóm đem lư qua ngồi chờ để đánh ké...đi đâu cũng thấy ng ta cũng sơn phết nhà cửa đón tết...nghe cái mùi sơn mà thấy nôn nao...tết đến nhà nào cũng treo dây pháo đỏ tươi...nhà này đốt thì bịt tai chạy wa nhà kia đứng xem..cứ chạy vòng vòng như thế....xong thì đi lượm xác pháo rồi chuẩn bị đi chúc tết...hồi tưởng lại mùa xuân những năm 95 mà sao cảm thấy buồn....g tết đến ko còn cảm giác nôn nao nữa,tết đi cũng chả buồn...tính ra tết của kiều bào sống ở nc ngoài vui hơn VN nhiều vì ng ta còn đc đốt pháo....ko còn pháo thì ko khí tết như chết đi 1 nửa.....g sắp tết nghe mùi sơn lại cảm thấy nao lòng...nhớ về ngày xưa mà lòng thấy nuối tiếc....nhớ Nội.................
     
  14. lukeme Thành Viên Kim Cương

    tết lúc trước vui quá chừng đi à...........nhưng mà năm nay qua tết là đi nghĩa vụ rồi
     
  15. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Tết h gom bi bạn bè lại,nhậu nhẹt đàn đúm,đanh bài...
    Khuya thì đi dạo(chú h binh thuong kẹt xe hít bụi),thuởng thức Saigon về đêm,uống đậu nành nóng,ăn cơm tấm đêm,uống sinh tố lề đuờng ngắm mấy em "call girl" chạy qua chạy lại kekekeke
     
  16. nola_link Style for you

    tết hùi xưa còn zui, riết h chán quá
     
  17. wi1212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe, bác có sở thích hay ghê
     
  18. pooh308 Thành Viên Kim Cương

    ko khí tết đã nhường chỗ cho ko khí căng thẳng của những buổi làm việc mất rồi .
     
  19. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    gì vậy, tết ta mới có ko khí đó chứ bác.
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    ngày xưa đốt pháo lai rai từ tháng 12 cho tới tết (tháng 2). Bởi vậy thấy tết sao dài quá. Giờ có 3 ngày.

    ... Đi học về quăng cặp là đi đốt pháo. Vô trường gài pháo vô cây nhang ngay phòng giáo viên. Giáo viên đang họp tự nhiên đùng 1 cái... hehehe

    ... đi mót pháp lép ng ta đốt còn dư lấy thuốc vấn viên phái đại để giữa đường.... xe 2 đầu ngừng lại hết..... ai xè pháo xì ........... Gặp viên nào nổ rung kiếng nhà ng ta. Vui nhất là mót pháp có thằng giựt viên pháo đại bỏ chạy nhét vô túi quần... đang chạy quất cái đùng rách quần tà lỏn ... may mắn chỉ nám da

    ... Nhà nghèo đốt 1 phong Chiến Thắng 2 tất. Nhà giàu đốt pháo Bình Đà từ lầu 3 thả xuống tới đất, vòng lên lại lầu 3 xuống tới đất...

    ... Khuya 30 đón giao thừa cả xóm nồng nặc khói pháo, chơi trong nhà xong đi cả đám ra lụm mai ng ta bán kô hết bán tiếp. Dưa hấu lái bán kô hết kô muốn tốn tiền chở về bỏ nguyên sạp vô bán luôn...

    Giờ chắc chẳng ai dám cho con nít đi chơi như vậy..... tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

    .... Mùng 1 2 3 đường xá vắng tanh.... giờ 123 gì cũng đông
     

Chia sẻ trang này