Tìm kiếm bài viết theo id

Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachsanh2008, 11/5/11.

ID Topic : 3212824
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 07:59
  1. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    24/2/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,122
    Tình hình mình và bạn gái mình yêu nhau cũng được 3 năm rùi .2 đứa thương nhau lắm.bất chợt 1 ngày cô ấy nói với mình cô ấy có thai.mình nói "nếu có thai thì làm đám cưới ko sao đâu.tiền thì em ko lo vì anh đã đẩ dành đủ cho ngày hum nay.anh iu em và con nhìu lắm "và cô ấy cũng đồng ý.sáng hum wa mình cũng bàn với gia đình mình vụ đám cưới gia đình mình cũng đồng ý.thế là chiều hý hửng xách xe chở theo theo mama wa hỏi cưới.tới nơi mình nhận được 1 cái liếc mắt sắc lẹm của mẹ cô như là đang căm thù mình vậy.mình wa mình cũng xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô ấy.mình nói mình là 1 thằng đàn ông có làm thì có chịu mình xin chịu tất cả và xin làm đám cưới với cô ấy.me cô ấy mời vào nhà và không chửi mình chỉ nói :"chưa chắc có bầu mà con.hum wa thử que chỉ có 1 gạch thui mà" trong khi bạn gái mình thử ở nhà mình 2 lần đều là có thai rùi.mình nói hồi thì mẹ cô ấy mới nhận là thử que thì có thai nhưng mà "chưa chắc có thai đâu phải đi khám mới biết" mình cũng okie thì đi khám.mà đi khám thì tự nhiên không cho mình theo mới ghê.mình tin tưởng ở cô ấy và mẹ cô ấy nên để 2 người đi trước khi đi mình cũng nói là "dù thế nào đi nữa cũng ko dc phá thai nha e.làm vậy là tội lắm.anh iu e và con lắm đừng làm gì tổn thương đến con nha e"2 người gật đầu.mình ở nhà hồi hộp ngồi đợi thì bỗng điện thoại reo và nghe được 1 tin sét đánh "mẹ em bắt em phá thai rùi.em xin lỗi anh.mẹ em còn bắt em nói với anh là ko có bầu nữa "rùi cô ấy khóc rất nhìu.và tự nhiên khi ấy mắt mình cũng bắt đầu chảy ra những dòng lệ đau xót.mình chỉ biết cố gắng nhịn để làm chỗ dựa cho cố ấy trong lúc này nhưng khi cúp máy mình đã khóc như 1 đứa trẻ.tại sao làm người lớn làm cha làm mẹ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.tại mình tại sao lúc ấy minh ko đi theo mẹ con cô ấy??tại sao lúc đó cô ấy ko kiên quyết giữ cái thai chứ??.mình tức lắm tại sao làm người lớn mà ko biết giữ lời.mấy ngày nay bạn gái minh khóc rất nhìu còn mình thật sự cảm thấy mất lòng tin ở mọi thứ.giờ đây mỗi lần đối diện với cô ấy là mình lại nhớ đến sự việc đau lòng đó nước mắt cư ứa ra.mình phải làm sao đây phải tiếp tục sống trong những ngày tháng đau khổ này nữa sao.thất vọng .trời đất như sụp đổ

    Update tối ngày 11/5 :
    Mama mình đã an ủi mình rất nhìu kiu mình đừng có hận mẹ con cô ấy ,làm con trai phải có lòng vị tha và phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.mình đã phải wa nhà cô ấy giả bộ như là ko biết cô ấy có thai để trả lại toàn bộ số tiền mà mẹ con cô ấy đã phá thai.mình thật sự ko muốn làm như vậy.tại sao phải trả tiền cho người đả cướp đi mạng sống của con mình .nhưng hình như mẹ mình cũng buồn lắm nên thui mình đành phải mắt nhắm mắt mở mà tiếp tục sống.
     
  2. only30121987 Thành Viên Cấp 5

    Xin chia bùn cùng bạn, ở đời k phải ai cũng có trách nhiệm, có những người độc đoán. Hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua đc cú shock này
     
  3. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đời là bể khổ.Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  4. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    sao bà đó ác thế , cháu ruột bả mà cũng bắt phá Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ , khốn nạn , sao bạn biết là còn mình mà ko đi theo Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 1
     
  5. tên tvtg Thành Viên Cấp 3

    koo tiền chuyện gì củng đến được.........ngèo là cái tói lớn sao..
     
  6. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    kiểu này, chỉ có 1 điều là mẹ của GF b k thik bạn, do hoàn cảnh, điều kiện, muốn đu cao hơn... vd cưới chồng việt kiều chẳn hạn....

    chia buồn nha... đúng là k hiểu nổi cái việc làm đó, giết cháu ruột của mình luôn,,,,
     
  7. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng đang cố gắng.có những thứ bể rùi sẽ ko thể như ban đầu được nữa
    hiện tại mình cảm thấy đúng với câu này lắm
    chỉ tại mình ngốc mình đã tin tưởng bạn gái mình.dặn đi dặn lại là "ko được bỏ "vậy mà....
    [QUOTE="Huỳnh Tâm";76277141]khổ[/QUOTE]
    thanks bạn đã chia sẽ
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bà này thật kỳ lạ. con gái mình được người ta thương, và sẽ làm đám cưới đàng hoàng mà sao lại xử sự như vậy? còn cô gái sao lại quá yếu đuối vậy? ko biết nói gì để bảo vệ con và tình yêu của mình sao?
     
  9. ngokiennam Thành Viên Bạch Kim

    đọc truyện của bạn sao mình cảm thấy bùn cho truyện của mình quá. Mong bạn sớm vượt qua được nỗi đau quá lớn này.
     
  10. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    mình ko dám nhận là mình giàu nhưng mình tự tin là mình có đủ tiền làm 1 cái đám cưới cho cô ấy hãnh diện với bà con 2 nhà
    mình cũng ko tin đó là sự thật.thật ra trước bữa đi phá thai mẹ cô ấy còn bắt cô ấy uống hết 2 bịch rau má. thật là nhẫn tâm wa' đi
     
  11. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    có lẽ do cô ấy thương mẹ cô ấy wa'.mình cố hiểu như vậy nhưng dường như mình ko thể vượt wa cú sốc này
    m2inh cũng mong là vậy
     
  12. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    trên đời này mới thấy 1 người mẹ mà ép con mình làm vậy,cháu ruột mà Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  13. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    hết bắt uống rau má lại làm như vậy.mình cũng ko tin đó là sự thật ......
     
  14. nguoibaobinh86 Thành Viên Mới

    sau này mà con gái bà vô sinh thì bà sẽ ân hận suốt cuộc đời. chỉ tội cho đứa trẻKhi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứKhi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 1Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 2. xin chia buồn cùng bạn.
     
  15. trinhut Banned

    trong suy nghỉ của bà này chắc chắn là ko thik bác chủ pic rồi, bả mún con bả phải đu cao hơn ít nhất là cao hơn dây điện Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
    thôi bác cứ bình tỉnh rồi từ từ giải quyết đừng nôn nóng mà mất lòng cả 2 bên :41_002:
     
  16. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    còn trẻ mà, đừng bi quan quá !
     
  17. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    COn mà ko bỏ thì mẹ sẽ chết ngay trước mặt con... Nếu là u thì u sẽ thế nào,phải chi chủ thớt đi theo thì sẽ giải quyết đc vấn đề. Thôi dù sao cũng đã lỡ chuyện rồi,phải mạnh mẽ thôi,trách móc nhau chỉ càng thêm đau khổ...:sure:
     
  18. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Tội cho đứa bé và be mẹ của nó.
    Mong bạn sớm vược qua dc.
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ... đọc mà thấy mình vô dụng wa Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  20. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    thiệt tình chuyện đời trái ngang,có người gây ra thai rồi trốn tránh trách nhiệm thì bên con gái khổ,đằng này nhận hết trách nhiệm thì lại éo le như vậy....đúng là đời...cố gắng vượt qua nhé bạn...đừng bi quan quá
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PK_ThanhBinh
Tổng: 1,235 (Thành viên: 1, Khách: 1,199, Robots: 35)