Tìm kiếm bài viết theo id

Nhật ký của mẹ - CS: Hiền Thục. ST: Nguyễn Văn Chung. Món quà trễ 20/10.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ganso, 24/10/11.

ID Topic : 4037247
Ngày đăng:
24/10/11 lúc 12:50
  1. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Tham gia ngày:
    30/12/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    6,066
    [YOUTUBE]Pjr0SxcK30Y[/YOUTUBE]
    Lâu lắm rồi mình mới đc nghe 1 bài hát hay, ý nghĩa...nghe đi nghe lại...:cry_002:rưng rưng trong lòng và thấy thương mẹ nhiều hơn. Bài hát này cũng rất thích hợp cho các chị em sắp làm mẹ.
     
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Lần thứ 2 được xem Clip này,

    Và đã khóc như 1 đứa trẻ..

    Cảm ơn NS NVC, CS Hiền Thục, cám ơn bác Ganso ...
     
  3. 0904627527 Thành Viên Vàng

    pác so này thiệt....bùn wa đi Nhật ký của mẹ - CS: Hiền Thục. ST: Nguyễn Văn Chung. Món quà trễ 20/10.
     
  4. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều lắm!
     
  5. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nghe xong nhớ mẹ quá.
    Nhưng ... mới đầu tiên, thấy cái dòng chữ:" 1 tuyệt phẩm của Nguyễn Văn CHung" mất hết 50% cảm hứng.
     
  6. Messi_111 UY TÍN LÀ VÀNG

    lâu rồi mới nghe dc bài hát hay vậy!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hoangnhi94 bds
Tổng: 1,185 (Thành viên: 1, Khách: 1,148, Robots: 36)