hehe, nhờ mí pác nhắc mới nhớ, nhớ ông cậu ngô kim tuyền hay đánh pài nữa kìa, sau cưới pà vợ xấu mà dữ nhưng tốt bụng thì phải, keke, giờ nhớ hùi đó wá hjx, tới giờ này là mẹ bới cho tô cơm vừa ăn vừa ngồi coi, hay ghê, giờ mẹ mất rồi, sao mà chỉ muốn quay trở lại, muốn coi phim đó quá, hjx
hum qua bùn bùn em ngồi công ty chả có gì làm, tự nhiên nhớ đến phim trường học bá vương, hùi nhỏ mấy ông a mướn video tape về coi có 1 lần à, nhớ dc cái tựa, lên search youtube ngồi coi, há há mai chắc quất nguyên bộ hồng lâu mộng...
đúng rùi bác nhớ lộn phim này ko sến, coi thoải mái mà. sến thì phải nói tới phim Quỳnh Dao , nhưng mà nếu theo dõi đàng hoàng thì cũng hay có điều khóc nhiều quá thoai bà vợ này là khắc tinh của ổng. lúc đêm tân hôn bả để mấy cuốn tạp chí playboy cho ổng coi nổi hứng mà ổng ko có hứng j` cả
Ra tiệm bán đĩa hỏi thử xem, phim này hai phần cũng gần trăm tập nên họ làm biếng up link down về lắm.
nghe nói phim đài loan là ,,, lòng chiến sỉ !!! nhất là phim " khi ng ta yêu " dài , sến , ruồi bu .... vậy mà ở dưới quê ai ai cũng coi mới ghê !!!