|
như vậy mà xi nhê gì chứ, đó là bỏ công lấy tiền....còn du di được
bên mình khách vào thay màn hình 6300, bắt vệ sinh giùm luôn thấy trời nắng chang chang tội nghiệp thôi thì lấy 90k cho cái màn hình mới tinh vừa thay miễn phí...... moaaaaaaaaaaaaa ơi trả giá 50k, xém xỉu, trả máy đốt phong long ngay lập tức, ác nhất là trả giá 50k bắt bảo hành màn hình 1 tháng...
trần gian xót lại vài người.......
bổ sung thêm có khách mua thẻ cào mobi 100k, bình thường thối 3k như lẽ thường, thấy khách lớn tuổi đi bộ thôi thối 5k xem như làm điều tốt, trời ah, khách bảo cô mua chỗ khác thối đến 7k cơ, mua 2 thẻ thối 10k/thẻ, ...... cười tươi trả lại tiền lấy lại thẻ cào, lòng nhủ thầm, cô ơi con mở tiệm kinh doanh để kiếm tiền sống chứ đâu phải mở trại từ thiện làm phước đâu.....
trần gian xót lại vài người
hôm trước bán cái đĩa học tiếng hàn quốc, mình copy lại bán thôi. Vì bỏ rất nhiều tâm huyết ra để đầu tư làm đĩa, mình bán 30k cái. Có thằng điện thoại đến, nói sao a bán mắc vậy, cái đĩa trắng có 5 ngàn thôi mà. Móa nó, điên ghê, không lẽ kêu nó mua cái đĩa trắng về học đi...
mình bán máy ipod, có thằng điên điện thoại đến kêu mình ship hàng cho nó, ship đến nhà nó xong, coi đã rồi phán câu xanh rờn, e xem trước cho biết, vài bữa nữa có tiền sẽ mua, nắng noi bực bội, đầu bóc lữa, định cho nó ăn lữa rồi về....![]()
đó là "thú vui " của dân mua bán nhá mà !
giống như tui làm tiệm game, vào chơi đòi hỏi đú thứ, game mới game mới trong khi 1 box gần 200game nó chưa chơi qua 1 lần....
chơi 30p xong đứng lên, mình theo quy định tiệm cho dù bạn chơi 1g hay 5p thì giá ban đầu la 10k tối thỉu, công mở máy, trà đá máy lạnh, kêu mắc... mình kêu: đó là quy đình rồi anh, lúc vào em nói trước rồi, mới chịu đi, khách như thế mình cũng không tiếc lám gì, trong khi có khách vào tiền dư 2 3k còn ko lấy... bó tay
câu chuyện 2: bán máy ps3. 1 chú gọi đt tới gd, sau khi tới chở mẹ chú đó theo....
tư vấn sạch sành sach trong vòng 1g, trước đó phải chạy từ phòng game từ tân phú về tân bình mất time bỏ m*, đứng lên tuyên bố câu xanh rờn: ok được rồi mẹ ơi, mai nếu lấy thì mang tiền qua luôn, anh này nhiệt tình =)).... và 1 đi ko trở lại, trước đó qua ngày sau còn alo kêu 30-4 lễ dưới quê, qua lễ lên mua, gạch vào đầu mình luôn
- vài bữa sau cũng lại chú ây tới mua tay cầm, cũng chở má theo, hỏi anh fix ko? no thanks nha em, cũng cha muốn bán, nhưng thôi tiền tươi thì giao,
- hỏi sao ko lấy máy ko alo cho mình: " em giới thịu bạn rồi" vãi hàng
câu chuyện thứ 3: 1 chú mua ổ 320g full game ps3 1tr2, alo mình nói xa + xăng..... mình hỉu ngay và phán câu no fix
- còn quay lại sửa mình: em đâu đòi fix đâu anh
- tới giờ qua, kiếm nhà mình khó (ko biết thiệt ko): em kiếm khó quá, xe lại hết xăng, trời mua mua thêm cái áo mưa..... (chạy xe cúp, áo mưa cũ mà la mới mua) móc bóp cho mình xem còn 1tr150k. bảo là: em ko có ý kêu anh fix mà tại em bị vậy vậy..... chả nhẽ mình giữ lại phiiu' bảo hành vì 50k > sold
- khi về còn hỏi anh tên gì, hứa qua trả tiền 50k cho anh => mất tăm
- qua hôm sau alo: anh ơi chìu em qua, mà anh cho em hỏi cách cài patch trong ổ cứng, abc abc chỉ xong đến hôm nay là 2 3 ngày ko thấy là hỉu
- chả cần dek 50k hôm nào vui post số đt lên đây cho nó ngứa chơi =))
Gặp ko ít lần rồi. Ship hàng từ quận 3 lên Đầm Sen, mình nói 10k, chê lên chê xuống, năn nỉ ỉ ôi kêu mắc rồi đòi free ship. Rồi có người trưa 12h nắng chang chang kêu mình ship gấp lên Mạc Đỉnh Chi, mình lấy 5k cũng ko chịu, đòi free. Nản luôn. Chưa thấy ai ship hàng rẻ như mình vậy mà còn bị bắt chẹt nữa. Hình như tưởng mình con gái, dễ bị ăn hiếp hay sao á.
Trăm người bán vạn người mua mà cuộc sống làm dâu trăm họ là vậy đó nhiều khi muốn nói là bộ a/c có cái đầu lúc lắc chơi ko biết suy nghĩ hã người ta mua bán thì phãi có lời chứ a/c biết a/c ko biết người khác vậy thì đừng có mua làm gì tự chế ra mà sài đi![]()
Mình cung gặp vài lần, toàn là con trai thôi mà trả giá , kì kèo hơn đàn bà. Rên nhà xa xôi, trong khi nhà cùng quận.
Còn giở trò như đi mua rau : 5t bán ko, cao hơn ko mua. Nói thẳng ko bán là quay lưng đi về. Đi dc 2 phút gọi điên năn nỉ ỉ oi..... Vkl