tình hình mới đi nhiều chiện về hơm nọ e có post bài bắt tró bắt tró,anh em nào gần gần khu vực phường 5 phường 6 quận 8 vào nha nay thì tụi bắt tró nó có thêm 1 chiếc wave tq màu đỏ,tem wave như vầy có nghĩa là,sáng chúng nó đi 2 chiếc gồm 1 chiếc dream và 1 con wave như vậy,chúng nó bắt chó đi,vừa chạy vừa cột lại công khai y như dc nhà nước cấp phép vậy điều làm cho e bất ngờ là con wave ấy lại vừa với xông vô nhà bà bán tạp hóa xóm em giựt cọng dây chuyền kết quả là nó đã thành công,la ó um sùm tụi dân phòng cách 100m đứng đó ngó lý do là trời mưa quá mang déo lào dí sợ té:snicker: sáng nào e đi mua thịt heo cũng phãi mang theo ống tuýp thủ sẵn,thấy nó đi ngang là quất trước tính sau,khổ nổi là lúc e hok mang thì lại thấy nó.... ae thông cãm tại sáng sớm còn say ke nên không nhìn rõ dc bs nó,khi nào thấy e sẽ úp bs xe chúng nó lên xã hội giờ loạn quá.............. bonus chung:hình như xóm e được tụi nó phân công làm 1 tiểu đội gồm 3 chiếc xe 1 dream lùn,1 dream cao rổ trắng,1 con wave như hình đã nêu,đặc điẻm chung cũa tụi bắt chó là toàn đi bô móc cam xăng,mặc áo gió,đen đen phồng phình,chính giữa nó là 1 cái mẻ lưới v.v...
mang vòng vàng, dây chuyền, bông tai....nuôi tụi cướp giật, tụi nó muốn lấy bao giờ chẳng được, điều này ko có gì lạ. Hy vọng loại hình này được nhân rộng phát triển mạnh để san bằng khoảng cách giàu nghèo đang phân hóa ở các nước nghèo, mà VN là nghèo nhất trong số đó ^^
sao ở bình thạnh chó w' trời mà bh k thấy ai bắt hết ta :snicker: ... lâu rồi chưa thấy ai bị cắt nhượng chân ... chán
bữa nào đi chợ lận ống tiếp theo mặc áo hở cổ độn vô mấy cọng cà rá nhử tụi nó ra tay là bụp lun rồi report lên cho bà con xem.....^_^