Mấy bác cho em hỏi ít thông tin về việc này đi ... người nào cũng hiến dc phải k ... và khi hiến xác có cần yêu cầu hay xác minh gì k ? khi mình chết thì người ta tự biết mà tới lấy hay phải thông báo ? lỡ xác chết mình bị tai nạn banh tè le thì ng ta có cần k .... Nguyện vọng của em là dc hiến cho mọi ngừoi .... vì em .... đẹp ... và muốn đóng góp gì cho đời dù nhỏ nhoi ... chứ cái xác mình đem thiêu hay chôn thì chả dc gì mà phí tiền của ...
bạn nói nghe gê quá. việc bạn xấu hay đẹp thì cũng đâu có liên quan j đến việc hiến xác đâu. người ta lấy nội tạng của bạn chứ có lấy cái mặt đâu. Dù sao thì cũng phục bạn vì tinh thần cộng đồng
thì ý của e là hiến cho bác sĩ về việc mổ xẻ nghiên cứu đó ... chứ nội tạng em banh theo năm tháng rồi ... chả còn gì xài dc ... ngoài củ khoai
a di đà phật khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, tam hoặc tận nhi nhị tử vong nhất trần bất lập, ngũ uẩn không nhi lục căn tịnh vạn đức viên chương
Hiến xác phải làm đơn có mẫu sẳn phải được xác nhận rõ ràng, và được có sự xác nhận của gia đình bạn đồng ý cho bạn hiến xác, vì nhiều trường hợp người chết khi còn sống đã đồng ý hiến xác, nhưng đến khi người đó qua đời, người nhà lại không đồng ý, rồi thưa kiện đủ thứ phiền phức lắm, khi gia đình đã đồng ý, thì họ sẽ thông báo cho bên nhận xác đến nhận. Bạn có suy nghĩ đó rất thoáng, rất tốt, thời buổi bây giờ còn những người biết suy nghĩ như bạn thật có ích cho xã hội.
èo ... í e là sợ nhà k cho nên hiến 1 mình thôi ,... thời buổi giờ ra đường chết lúc nào k hay nên tính tự thân đi hiến đó mà ... nếu mình chết bất ngờ nhà làm đám tang xong thì người ta đến lấy sợ nhà k cho ... haizz chắc rủ ai đi chung wá
ý tốt, nhưng thân xác này là của ba mẹ tạo ra, không phải của bạn...nói vậy để bạn suy nghĩ thêm nhé. Thân chào !
chết thì cũng tan rã ra thôi chứ làm dc gì, bây giờ người ta có hiến mô, hoặc hiến xác hoàn toàn, bạn cứ qua bên bv nguyễn tri phương đăng ký đi bạn, làm điều tốt giúp ít rất nhiều người. Ai nói zì kệ họ.
1/Nếu em nói cái bản mặt em đẹp và nếu cái củ em to, thì làm đơn hiến 2 cái đó cho khoa học. Còn những thứ khác hiến cho bác hủ tíu gần nhà - không chừng được ăn hủ tíu miễn phí tới mãn luôn đó. Khà khà! 2/Ban đầu mới đọc tưởng em là gái thì quá dễ dàng: - Còn sống hiến thân cho anh đi, khỏi làm đơn gì ráo! - Chết rồi hiến xác cho khoa học cũng chưa muộn - nếu làm biếng thì để anh làm đơn giùm cho - Sau lần xuống dưới thấy em có củ - nản hết cả người - thôi quay lên 1/ em nhé!
Bạn muốn Hiến Xác. Bạn đến trường ĐH Y dược ghé cống bảo vệ hỏi phòng hiến xác, lên lầu 1 có phòng tiếp nhận hiến xác. Vào đó xin mẫu đơn và người ta sẽ trả lới mọi câu hỏi của bạn. Về nhà điền vào đơn , xác nhận rùi quay lại nộp. Khi nộp bạn có thể yêu cầu cho bạn xem các xác đã hiến trước được bảo quản ntn. Vào xem thử nhé bạn. Bạn muốn Hiến Nội Tạng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Mình chỉ nghe)