Kính thưa các Bác, các Chú, Cô, Dì, Dượng, Anh Chị Em dòng họ hai bên Nội Ngoại... :beat_brick: Làm việc ở SaiGon gần 7 năm trời, tích cóp từng đồng để dành chút đỉnh, giờ tính mua cái nhà nhỏ nhỏ để có cái chui ra chui vào, Em là em nói thật: em nản ở nhà trọ lắm rồi.... :cry_002:. Nhưng trời không thương người hiền, cái đờ mờ, kiếm gần năm nay chưa ra cái nào ra hồn ra vía. Dò trên mấy trang rao nhà đất gặp hơn 80% là cò mà đôi khi gặp cò không có đạo đức, dẫn đi tào lao bí đao, rao một đường dẫn một nẻo. Cái thì giá trên trời và ngoài vũ trụ nữa các Bác ah. . Ôi đau lòng quá. Vậy mà suốt ngày bọn báo chí cứ phao tin đồn nhảm: Giá nhà đã xuống, đã giảm nhiệt, đã về đúng với nhu cầu KH. Cái đờ mờ, thằng nhà báo nào mà viết vậy thì cứ đi tìm nhà với em rồi thấy cái cảnh ... nản... Rồi hôm sau nó sẽ viết bài khác để nói: Cái đờ mở, tìm nhà khó quá....:shame:. Em bức xúc quá nên có đôi lời bày tỏ với các Bác, mong các Bác đừng giận. Nếu các Bác biết cái nhà nào giá tầm 1ty- 1ty2 thì giới thiệu giúp em với ah, (gần khu vực quận 10) . Em hết cách rồi. Xin cảm ơn các Bác.:smile:
nhà 37m2, đường lưu hữu phước, hẻm 2 xe máy đi song song, giấy tờ đầy đủ. Giá 370tr. Nhà đang bán gấp, cần thì liên hệ nhé.
tư vấn giúp mình với có 1 người lại xem nhà đồng ý giá 5t5 nhưng đk như vậy nè họ đưa trước 3ty đòi sang tên bà đó để bả cầm giấy tờ ra ngân hàng vay 4ty trả đủ 2t5 còn lại vậy có sự cố hy hữu nào xảy ra khi bà vay được 4ty rồi trốn mất tích ko có cách nào thuận lợi 2 bên ko vậy ko ai muốn nằm kèo dưới hết bà ta nói bả có 3ty à ( nhưng lỡ bà đó cầm giấy tờ sổ đỏ sang tên bà rồi ) bà trốn thì sao
Khả năng quá cao chứ gì nữa. Theo mình thì bác nên kiếm người mua khác, bớt giả chút đỉnh mà an toàn còn hơn
Dân tỉnh, cày 7 năm ở đất SG + ở trọ quanh năm mà kiếm được 1,2 tỷ thì phải công nhận là bạn rất giỏi nể thiệt, mình cày 14 năm và là dân SG mà kém tắm quá, chả kiếm ra nổi tiền tỷ để đi mua nhà hic hic.. P/s: 1ty2 thì chịu khó mua nhà xa xa bạn ạ, Bình Trị Đông A hoặc B gì đó, sẽ có nhà dt kha khá cho bạn !
bác nhờ Ngân hàng đứng giửa dùm 2 bên, khi họ trả tiền cho mình thì vô tk nh, bác đưa giấy tờ cho nh nó giủa làm thủ tục cho bên mua, nó giủa giấy hẹn, khi nào xong thủ tục vay mượn trả đủ cho bác thì lúc đó bác ky1 vô 1 cái đơn là xong, bên mua cũng vậy họ ký vô 1 cái đơn bác mới lấy được tiền, phs tầm 10t thôi mà an toàn đổi bên, nh nào cũng làm hết, mà tốt nhaaft làm bên nh người mua vay hay hơn
1ty2 ngon quá than gì bác,mà có mua nên qua gò vấp, đất gv rất chắc chắn, xây nhà rất ok,tại sao người xưa đặt quận gò vấp vì đất "gò" rất chắc mùa mưa nước thông{có mưa lớn cỡ nào nước dâng cao nhưng rồi cũng thông hết} nhưng chỉ có vài chỗ là vậy chứ gò vấp ko ngập nước như tân bình,tân phú,bình thạnh,thủ đức,nhà bè. Tân bình mà nếu mùa mưa thì mặt tiền lớn như âu cơ, lũy bán bích ngập hơn nửa xe nhé,cách đây vài năm có 1 chị bị điện giật chết do ngập mưa ngay tân bình âu nhé,Nhà bè thì đang ngồi ăn cơm gió thổi có thể bay luôn cái nhà.1ty2 từ 40 đến 45m2 có đầy bên gò vap, nhưng hẻm thì nhỏ và hơi sâu tí
1,2 tỷ mà mua ở Q10 thì xác định là nhà nhỏ tí xíu thôi bác, em thấy bác xác định vị trí làm của bác ở đâu rồi ra vùng ven gần nhất mà mua, nếu làm ở Q10 thì qua Q6, bình tân mà tìm, chứ ở trung tâm mà gặp kẹt xe, ngập nước cũng khổ lắm bác ạ