Tìm kiếm bài viết theo id

Đố vui, trò chuyện cùng anh em!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Super_vip, 5/4/14.

ID Topic : 7293954
Ngày đăng:
5/4/14 lúc 19:29
  1. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    21/12/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    6,639
    Minh vừa chụp được cái này để làm tư liệu cho đề tài của mình!
    Đố các bác đây là cái gì, và dùng để làm gì!
    Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
    Phải khó khăn lắm mới có được hình ảnh thực tế về cái này,các bac nào ko thấy vui cũng đừng chém em nhé!
     
  2. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    cái này nhìn thấy gớm quá, mời các thánh vào ném tiếp, em lui nhá,

    à sẵn đây e nói luôn, ai có mua D hú em nhá, tối nay em đứng gốc nguyễn văn cừ và nguyễn trãi á
     
  3. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    cái này rất quý và có giá trị lịch sử cũng rất lớn , đã tồn tại hàng trăm năm và đã cứu được rất nhiều mạng người rồi .
    tương truyền dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông , có 1 ông thợ điện có nuôi 1 con chó rất khôn nên ông rất quý , vào một ngày đẹp trời ông đi sửa điện , ông trèo lên cột điện thì con chó cũng tài lanh trèo lên theo , thật đau đớn là con chó bị điện giật chết nhăn răng tại chỗ .
    ông thợ điện vì quá thương xót nên đã làm thịt con chó ăn để coi như rằng con chó đã đi vào trong người ông và hồn nó sẽ ở với ông cùng với 1 ít riềng sả để ướp xác cho nó .
    sau đó còn phần xương của nó , ông lấy 2 khúc xương cột lại đan chéo nhau và lấy hộp sọ của nó để lên trên treo lên cột điện nơi nó chết để mỗi khi ra đó ông nhìn và nhớ tới nó .
    người dân đi ngang thì nhìn vào đó đều sợ và nhớ đến câu chuyện chó trèo cột điện nên từ đó không ai dám trèo lên cột điện để bắt chim bắt bướm nữa , thấy việc treo khúc xương và đầu lâu chó lên cột điện có thể cảnh báo được nhân dân nên nhà vua đã cho nhân rộng mô hình , vào năm đó loài chó đã bị tuyệt chủng chỉ để treo xương cột điện .
    sau này thì người ta khôn hơn là không giết chó nữa mà dùng sơn vẽ lên cột điện . nên những khúc xương chó đan chéo như thế này cũng dần bị người ta gỡ xuống vứt bỏ, 1 số người lấy về làm kỉ niệm . ước chừng số lượng trên cả nước còn khoảng 7 cái , và bác chủ thớt là 1 trong số đó , chúc mừng bác sở hữu cổ vật nhá ( nếu bán qua box khác đừng rao bán ở đây ban nick ráng chịu ) Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
     
  4. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    bác có 1 sự hài hước khó đỡ
    không phải xương đâu mấy bác ah,
     
  5. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    à, cái này là chữ thập dùng để mở ốc đây mà,
     
  6. datnn Thành Viên Cấp 4

    giống cái này

    Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
     
  7. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Bác này đang "ngâm" cứu khoa học. Chắc đang nghiên cứu về kí sinh trùng chăng ?
     
  8. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    trời vậy mà tui cũng ráng ngồi đọc hết
     
  9. One Piece Thành Viên Cấp 4

    .............đợi rốt vào giải đáp :v
     
  10. sport2k8 Thành Viên Cấp 4

    2 cây tăm bông đc buộc chung với nhau , phết thêm tí màu đỏ cho thêm phần sinh động và ... bí hiểm
    Em xin nói cái này dùng để ... làm gì e cũng ko biết :byebye:
     
  11. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    Bac nay chuan qua roi do,nhung ma la mau chu ko phai phet them mau do dau ah!
     
  12. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    đọc để hiểu thêm về lịch sử nước nhà cũng tốt mà Thư . Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
     
  13. buon84 Nhân Vô Thập Toàn Super Moderator

    Minh vừa chụp được cái này.
    để làm tư liệu cho đề tài của mình!

    Chủ top tự hỏi tự trả lời luôn Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
     
  14. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    ai mà biết tên ta
     
  15. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    người luôn dõi theo em từng bước đi :beauty:
     
  16. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    thấy chữ ký trung tâm Quê Hương là dị ứng rồi
     
  17. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    sao lại dị ứng em Đố vui, trò chuyện cùng anh em!
     
  18. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    từng ngủ ở đây khoảng 5 đêm, nhìn bề ngoài ai biết hết đâu
    Thôi trả topic lại cho ngta, cuối cùng chủ topic làm đề tài gì mà sử dụng cái đó
     
  19. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    nói thật anh cũng chưa tới đó , nhưng chị gái anh thì ủng hộ cho chỗ đó khá nhiều lần và anh cũng thông qua chị anh cũng đóng góp không ít lần , nhìn cả trăm em nhỏ mồ côi thì thấy tội chứ cũng chưa biết đó là đâu , khi nào về nước chắc ghé đó ở ít bữa xem em nói về cái gì trong đó .
     
  20. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    không hổ danh chủ salon tóc --- dẻo mõ + có khiếu hài hước ---- tại hạ bái phục
    nghe đâu giang hồ nó có đồn cái cổ vật xương chó này sắc với 9 trái dừa tươi + 1 cái lưỡi của longvip21
    ( mệnh danh tướng quân 5s ) nấu với lửa riu riu còn 1 chén -- lấy ra :
    nốc vào sẽ được thần cẩu hộ thể -- kháng được binh đao - tăng bạo kích
    là vật phẩm mà cửu ngũ chí tôn chốn võ lâm đều thèm muốn
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hoangnhi94 bds
Tổng: 1,170 (Thành viên: 1, Khách: 1,132, Robots: 37)