Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. Cá Chép Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ nhà đâu rồi. DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  2. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Bận kím tiền roài nhóc, hehe
    Lên buổi chiều, vẫn nóng quá, mong mưa
     
  3. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    haizzz, kéo nhà lên
     
  4. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Lâu quá ko thấy, khỏe ko bạn?
     
  5. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Tranh thủ vô nhà rồi tập cho mami. Hôm nay ba iu đi vắng! DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  6. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Gia đình bang chủ giờ chắc đang vui vẻ lắm ha! Thèm đi chơi xa thiệt xa quá!!!! DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt(((
     
  7. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Mình canh nhà cho bà con đi chơi... huhuhu....
     
  8. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Chi cung them...them di bien qua chung lun hehe. Mai mot nha minh to chuc di bien dii
     
  9. Linran Đà Lạt Club

    vô điểm danh nè.hihi.
     
  10. Linran Đà Lạt Club

    mai ăn kem ở đâu zạ matnho
     
  11. vtnquan Thành Viên Cấp 6

    em ở dalạt có dc vô club không vậy?
     
  12. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    E sao cũng dc hết á! Ai kêu đi đâu mình đi đó! Hehe...
    * Ốm: mai sẽ alo bàn lại nha!
    Mới 10h mà mắt em híp lại rồi nè! Chắc tại hok có ai nc! DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
    Em ngủ trước nha! Nhà nhớ đóng cửa chứ hok tội nghịp em! ^_^
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Um, ngủ đi. Lát chị đóng cho
     
  14. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Được chứ bạn ơi, ai yêu ĐL thì đều tham gia hết mà. Bạn giới thiệu về mình để mọi ng làm quen nhé. Welcome
     
  15. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Giờ này ko thấy ai vô nữa chắc là đi ngủ cả rồi. Đóng cửa nghen bà kon, chúc cả nhà ngon giấc. chụt chụt
     
  16. Linran Đà Lạt Club

    éc.đợi ốm vô rồi đóng luôn.chắc leo rào vô quá.cả nhà ngủ ngon
     
  17. Linran Đà Lạt Club

    [h=2]Cậu bé đẹp trai thoi thóp chờ chết đang chờ lòng hảo tâm giúp đở của mọi người[/h]
    Cậu bé đẹp trai thoi thóp chờ chết
    (Dân trí) – Khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng như thiên thần nhưng mắt em lờ đờ, hơi thở phát ra từng tiếng khò khè nặng nhọc. Sợ con đau, người mẹ trẻ vỗ về thật nhẹ nhàng. Nhưng chính chị lại không thể kìm nén được nỗi đau cũng như bế tắc của mình.

    Đứa bé bất hạnh
    Biết con đói lả nên chưa kịp vào trong, Trang ngồi bệt xuống thềm, kéo đồ đạc ra để cho sữa vào ống tiêm rồi bơm cho con uống qua một ống dẫn nhỏ thông qua mũi. Xong một ống sữa, người mẹ lại cho con uống nước cũng với cách thức phức tạp đó nhưng cô thực hiện rất gọn ghẽ, thành thạo.
    Cháu bé sáng sủa, khuôn mặt như thiên thần nhưng đôi mắt lờ đờ, hơi thở khò khè vì mang quá nhiều chứng bệnh bẩm sinh trên người. Cháu không có một biểu cảm gì khi dòng sữa được bơm qua mũi. Dường như vì sức khỏe quá yếu nên từ ngày sinh cháu cũng không khóc hay cười.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
    Từ khi sinh ra, cháu Lục Gia Bảo chỉ có thể uống sữa bằng bơm tiêm thông qua mũi.

    Khi con đã nằm ngoan trong tay mình, người mẹ 26 tuổi nghẹn ngào: “Cháu nhập viện ở bệnh viện Nhi Đồng 2 được hai hôm nay rồi, bác sĩ thăm khám xong em ký giấy xin cho con về. Đến đây là cơ hội cuối cùng của mẹ con em, em hết cách rồi”. ​
    Cách đây hơn 2 năm, khi làm công nhân tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (Bình Dương), Trang yêu và kết hôn với một thanh niên cùng quê Bình Phước. Hạnh phúc của cô gái trẻ chỉ tày gang cho đến ngày đứa con trai chào đời cách đây đúng 1 năm. Không được như những đứa trẻ khác, cháu Lục Gia Bảo mang rất nhiều bệnh như mãn tính viêm phổi, động kinh, suy hô hấp…

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
    Đằng sau vẻ sáng sủa này, ngay từ khi lọt lòng cháu bé đã chịu rất nhiều bất hạnh.

    Những tưởng cháu sinh ra thiệt thòi như vậy sẽ được bù đắp bằng tình cảm của người thân nhưng cũng từ đó, mẹ con chị bị chồng và gia đình chồng hắt hủi vì tội “Không biết đẻ”. Ông bà nội xem như không có đứa cháu. Người chồng đi làm xa không quan tâm, hỗ trợ, còn chặn luôn cuộc gọi đến từ số điện thoại của vợ để khỏi bị làm phiền. Chưa kể, lợi dụng sự yếu lòng của vợ, có lần người chồng còn quay về vét sạch đồng xu cuối cùng của hàng xóm cho cháu bé để ghi lô đề. Mặc cho con đói sữa, thiếu thuốc thang. ​
    Người chồng vô lương tâm còn đề nghị vợ đem con gửi vào cô nhi viện với lý lẽ giữ lại tốn công chăm sóc không làm ăn được, tốn tiền mà bệnh cũng không khỏi. Thương thân mình một, người mẹ lại xót xa cho con trai bất hạnh gấp vạn lần. Cô quyết tâm đương đầu để bảo vệ con.
    Người mẹ tuyệt vọng

    Biết rằng không thể nương tựa vào người đàn ông mình từng yêu thương gửi gắm và để bảo vệ con, Trang ôm cháu về nhà bố mẹ đẻ sống nhờ. Ly thân với chồng hơn nửa năm nay chờ ngày ra tòa, con bệnh phải vô ra viện liên tục nên Trang chưa thể đi làm. Nỗi đau tình thần còn giày xéo người mẹ trẻ lại thêm về nỗi lo về vật chất để có thể cứu tính mạng cho con.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
    Hai mẹ con Trang đang thật sự bế tắc, tuyệt vọng...
    Lâu nay, Trang vay mượn của những người bạn ở nơi làm cũ để có thể đưa con ra vào viện. Nợ cũ chưa trả được mà nguồn
    Ông Nguyễn Văn Đông, công an khu vực ấp Hưng Thủy, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước – nơi Trang đang sống nhờ bố mẹ - cho hay: “Tỉnh cảnh của mẹ con Trang bà con xung quanh đều biết. Người chồng không đái hoài gì đến đứa con bệnh tật nhưng vẫn đến tìm vợ chửi bới, quấy phá. Cháu bé rất cần sự giúp đỡ của mọi người để cứu lấy tính mạng cũng như tìm ra một lối thoát cho hai mẹ con”.


    vay đã cạn kiệt. Nhắc đến sự hỗ trợ của bên ngoại, Trang trào nước mắt không nói nổi thành lời. Con gái theo chồng, việc quay về là bất đắc dĩ. Chưa kể, không ít lần chồng Trang còn đến nhà bố mẹ cô quấy phá, chửi bới… nên gia đình cũng rất nặng nề.
    Đợt này cô đưa con lên viện khám, người mẹ dấu chồng dúi vào tay con gái 400.000 ngàn đồng. Thế nên, Trang chỉ có thể đưa con vô viện thăm khám rồi lại đưa con về. Nhìn con thở mệt mỏi, người mẹ bộc bạch nỗi lòng: “Nhiều đêm con phát bệnh, em chỉ biết ôm con khóc. Cũng có lúc em quẫn trí nghĩ đến việc mẹ con cùng chết nhưng em không thể làm vậy với cháu. Con em đã khổ quá rồi, em sẽ phải điều gì đó để cứu con..." ​
    Nhìn cảnh mẹ con Trang bồng bế nhau ra bến xe miền Đông để lên đường về quê mà không khỏi chạnh lòng. Tiếng kêu cứu của người mẹ với tình thương con vô bờ bến cứ văng vẳng: “Giờ em sống chỉ vì con nhưng chẳng biết mình phải làm thế nào bây giờ. Em tuyệt vọng quá rồi!”.

    tin gốc http://dantri.com.vn/c167/s167-59452...p-cho-chet.htm


    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Chị Nguyễn Thị Đoan Trang, tổ 2, ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0972.396.637 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


     
  18. Linran Đà Lạt Club

    em mới đọc được bên box từ thiện,thấy thương em bé này quá.nhà mình xem rồi cho ý kiến để mình làm đợt từ thiện mùa hè nha
     
  19. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Hôm nay cuối tuần nên ngủ nướng quá, giờ mới dậy. Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
     
  20. shady Thành Viên Bạch Kim

    cuối tuần rồi
     

Chia sẻ trang này