Kinh nghiệm đi Nha Trang ngày 15 -18/5/2014 của mình(Mình đi vs gấu) Khách sạn mình ở là Sunny Sea (Nắng biển ) : hẻm 64 đường ven biển Trần Phú (trong khu đó có nhiều khách sạn lắm). Giá mình ở là 250k/đêm. Phong ốc tạm ổn với giá khách sạn sát biển Mình hòa đồng và dễ tính nên quen được chủ ks nếu bạn muốn thuê thì cứ nói là bạn của Hoàng. Ngày đó ngày đó có thuê phòng 302. Cái này mình không phải PR nhé. chia sẽ exp thôi. Ko thì tùy bạn. Ngày T5 sáng 8h30 xuống xe Nam Phương (do mình đi xe đêm - xe đi chậm an toàn - sạch sẽ lắm , wc cũng sạch, chăn mềm thì thơm) 9h00 : đi ăn bún cá ở dằm ở quán lá Cây Bàng số 6 Hàn Thuyên Giá 25k/tô 9h30: Tham quan viện Hải Dương Học số 1 Cầu Đá Giá : 30k/vé 10h30 : Tham Quan Dinh Bảo Đại gần đó. Giá vé 15k/vé 11h30 : Ghé quán ăn cơm hến, bún hến 127 Hồng Bàng (ăn tạm được) Sau đó nghỉ trưa tại khách sạn Chiều đi tắm biển 19h00 : Đi ăn ốc ở Quán Long Vũ 133 Tháp Bà (gỏi bạch tuộc ngon lắm ) Ngày T6 Mình đi tour 4 đảo + lặn biển nguyên ngày. Giá 550k/vé 19h00 : Đi ăn nem nướng Vũ Thành An số 15 Lê Lợi (cạnh đó có quán Ninh Hòa gì đó mà chưa ăn nên ko bít) Đi ăn bánh căn Bạn muốn rẻ thì ăn ở hẻm đối diện xéo trường tiểu học Phương Sài đg Lý Thánh Tôn. Hơi ngán vì nó chỉ có bánh căn trứng nhưng giá rẻ Muốn ngon hơn xíu thì ăn gần ngã 3 Trần Phú vs Tháp Bà (nó nằm trên đường trần phú) Giá hơi cao hơn nhưng có tôm , mực , trứng Ngày T7 : 7h00 : Ăn bánh canh chả cá ở Bà Thừa 55 Yersin (ngon lắm ) . Mình đặt mua cả 1 kg chả cá về ăn lun 8h00 : Tham Quan Tháp Bà + TẮm bùn tháp bà : 500k/2 vé đặc biệt bùn khoáng + suối khoáng 11h00 : ghé chợ Dầm mua mực rim me (55k/lọ) + Bánh xoài loại ngon (15k) + ghẹ ram sữa (ko nhớ giá) 12h00 : Ăn cơm tấm tại Trường tàu (10 Lý Tự Trọng ). Khá ngon và chủ quán lu bu quên tính mình tô canh lun. Về khách sạn mới sực nhớ chủ quán còn chưa tính tô canh 16h00 : Mình đi tham quan nhà thờ Đá (kitovua) số 1 Thái Nguyên. Sau đó đi lễ luôn (mình bên đạo) 19h00 : Đi ăn Bò Nướng Lạc Cảnh ở 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm (giá hình như 140k/dĩa 2 người ăn) Sau đó ăn gỏi khô bò + tàu hủ đá ở Hưng Thịnh (quán lề đường) Ngã 3 Hàn Thuyên & Hoàng Văn Thụ Ngày Chủ Nhật : sáng tắm biển rồi tham quan hòn Chồng rồi lên xe về Do đặt vé không biết Nam Phương có chuyến về 8h sáng nên đi Phương Nam. - Ôi thôi , xe bắt khách giữa đường. Trên đường về mũi né bắt bao nhiu là khách. - Xe bẩn , hôi ,wc ko miếng nước. chăn mền hôi như cú. máy lạnh phà như không - Chỉ đi 1 lần ko đi lần 2 Còn nhiều địa điểm tham quan , quán ăn và nhiều món mình chưa ăn nên nếu có dịp quay lại mình sẽ thử hết. Chia sẻ chút exp về chuyến đi của mình cho bạn biết Vinper Land thì giá hơi mắc mình nghĩ chẳng có gì nên cũng ko đi. Có tiền bạn cứ thử xem..... Àh quên chi phí thiệt hại chuyến đi ~ 6 chai (cho 2 người nhé)