Đầu đuôi câu chuyện thế này em chỉ kể khúc giữa thui :closedeyes:
Quán tên "A Phước" nàm ngay ngã 3 đừong Thùy Vân ( bãi sau khúc gần lên dốc) và Hòang Hoa Thám
Vào buổi chiều khỏang 6h có 1 tên cầm theo đống tờ rơi tới truớc khu nhà nghĩ , lúc nhà em định đi ăn mà vẫn chưa biết ăn ở đâu thì nó phat cho 1 tờ . Nhìn vô thấy giá cả hợp lý :thumbsup: (có cả tiếng hoa ---> món ăn tàu chac ngon lắm) :wub:
Buoc vào thì thấy trang trí sơ sài giông như 1 wán ăn bình thuờng. Nhà em gọi các món như bình thuờng ( đã nhìn kỹ giá) gọi xong KU chủ wán buơc ra ( miệng dẻo ghê gúm chắc cũng 5 từ / giây <_< ).
Đầu tiên là món mực xào ( giá 40k-50k)" nó bảo mực xào à ,hay mưc xào xào thập cẩm đi ngon lắm" :down: ờ thì ăn thui :wallbash: >>> nó đem ra nói có "Hải sâm" bổ lắm (có vài miếng) :wallbash: Lúc tính tiền mới thấy giá cũng bổ luôn . 2 đĩa 300kirate:
Tiếp theo theo là Canh chua cá lóc (60k) ( nó bảo cá lóc không ngon đâu , rồi giới thiệu con cá gì la hóăc em cũng wên tên) " cá ... ngon hơn thịt ngon it xuơng" :verymad: Đếch biết cá gì mà tính tiền thấy 220k / 1kg
nồi canh tòan cá không, 2 nồi 2,2kg giá hơn 500k :teehee: :teehee: :teehee:
Bữa ăn thì dở ẹt ( cơm vừa khô vừa cứng) "giá đại gia" uống trà đá mà giá hơn 1tr160k :wallbash:
Mổi món nó kêu đổi tí xíu mà giá đổi .... :angry2:
Làm hôm sau cả nhà chỉ dám ăn cơm đĩa bình dân ..... Còn tiếp :wallbash:



LinkBack URL
About LinkBacks
irate:
0983838440 ( gặp Châu)- 0906676668( gặp Yến)
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật

