Tìm kiếm bài viết theo id

Mình Phải Làm Sao Đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ferari22, 9/7/13.

ID Topic : 6804762
Ngày đăng:
9/7/13 lúc 00:32
  1. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    29/5/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    699
    Mình và người yêu của mình vừa mới chia tay cách đây vài tháng. Sao đó cô ấy đi lấy chồng, lấy người bạn trai cũ...
    Thật là đau. Mình đã phải sống trong đau khổ cả tháng trời. Nhưng nhờ có cha me, bạn bè an ủi nên mình tạm vượt qua được. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
    Tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy và thời gian sẽ giúp mình quên đi cô ấy.
    Nhưng có ngờ đâu khi lấy chồng dc 2 tháng thì cô ấy lại nt hỏi thăm mình này nọ. Lúc đầu là những tin nhắn rất bình thường. Và cô ấy hẹn mình cafe này nọ, mình biết là k nên nhưng mình lại k làm chủ được mình.
    Sau vài lần cafe thì tình cũ k rủ cũng tới. Cảm giác ngày xưa của mình lại quay lại.
    Mình biết cô ấy đã có chồng nên luôn giữ khoảng cách. Chỉ là những buổi cafe như 2 người bạn mà thôi.
    Nhưng trong lòng thì minh vẫn còn rất yêu cô ấy. Và mình chỉ giữ trong lòng nhưng k nói ra.
    Mình đã cố gắng dứt ra nhưng k dc. Thật sự mình làm k dc
    Cứ như vậy 1 thời gian, thì mình phát hiện cô ấy còn qua lại với 1 người khác làm chung trong công ty nữa.
    Mình như bị sốc. Dần dần cô ấy ít gặp mình hơn và thường xuyên lén lút với người đó. Chồng cô ấy thì k hề hay biết chuyện j. Mình thì k thể ghen được vì mình biết mình k có quyên ghen.
    Lâu lâu gặp lại mình thì vẫn giả vờ như k có chuyện j.
    Giờ mình k bik có nên coi cô ấy như là bạn nữa hay k. Khi bik cố ấy như vậy.
     
  2. hai_lua_len_doi Thành Viên Bạch Kim

    hãy xem là bạn bè và giữ khoảng cách.Cô ấy không iu ai ngoài bản thân của mình đâu bạn.
     
  3. dragontran Thành Viên Cấp 4

    vi ko đáp lại tình cảm của cô ấy nên cô ấy mới phải tìm người khác, cô ấy llac vs bạn trước mà.
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Vì những người như thế mà mất niềm tin, haizz. Tại sao ko nhìn ra hạnh phúc ở đâu, và khi đã chọn lựa lại ko hài lòng với hạnh phúc trong tay, lại cứ đeo đuổi thứ hồn bướm mơ tiên bay bay ở đâu làm chi, rốt cuộc bị gọi khinh rẻ bởi chính những người đầu ấp tay gối, và bị gọi là thứ lẳng lơ! Ko hiểu nổi!
    Nói thật với bạn, ko bênh được cô kia ở điểm nào cả. bạn nên giữ khoảng cách đi, cô ấy ko xứng là bạn của bạn - bạn kiểu gì?
     
  5. tin11a2 Thành Viên Cấp 3

    con gái thời buổi giờ là vậy đấy. anh em phai mạnh tayMình Phải Làm Sao Đây
     
  6. vietCaro Thành Viên Cấp 2

    là em gái dưới sign hả bác, xinh ghê.....cầm lên đc thì bỏ xuống đc, đàn ông mà Mình Phải Làm Sao Đây
     
  7. quabucxuc123 Thành Viên Mới

    Loại gái dâm đãng. Chồng nó k thỏa mãn cho nó nên nó kiếm pro.. Ai ngờ pro quân tử quá nên nó kiếm thằng khác.. Bảo đảm thằng khác mà làm nó k phê thì nó cũng quay lại ve vãn pro nữa
     
  8. xuantung Thành Viên Cấp 4

    Đúng là phải chúc mừng chủ thớt. Chứ cưới loại đó về rồi ôm hận cả đời. Có khi nó cho mình mọc sừng dài hơn ngà voi ấy chứ. Hãy cảm thấy may mắn vì đã xa được một con người như vậy, chủ thớt cố lên. Mình nghĩ bạn là người đàn ông tốt, sẽ có người con gái khác xứng đáng với bạn, đừng suy nghĩ quá khứ làm gì cho thêm mệt. Mình Phải Làm Sao Đây
     
  9. [Akira-Phàn] Thành Viên Cấp 1

    sao chủ thớt không biến nó thành cọng rau sạch nhỉ?
     
  10. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Ờ! Nếu là tôi thì cắt đứt hết mọi liên lạc. Dính vào những người như thế, thật sự rất là phiền phức!

    ayy1986!
     
  11. city1014 Thành Viên Cấp 3

    Yêu nên giữ kín trong lòng, giữ cho riêng mình, nói ra mất hay Mình Phải Làm Sao Đây)
    Cứ tiếp tục giữ vẹn nguyên cảm giác, còn mối quan hệ thì nên cắt đứt.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. TrungHitbds,
  2. tam586363
Tổng: 1,304 (Thành viên: 2, Khách: 1,236, Robots: 66)