em với một pé quen nhau đã được 6 tháng,rất zui và hp,tự nhiên dạo này em nóa nc lại với thằng bộ cũ,hỏi thì kiu như là bạn thận thôi,có chiện bùn thì tâm sự cho nhau nghe,chứ ko phải có gì,em nóa cũng kể cho em nghe,ko giấu diếm gì,thằng đó rủ đi uống nước,cũng hỏi em là có cho nó đi hay ko,em kiu ko thì cũng ko đi...nhưng em khó chịu lắm,kiu chấm dức thì kiu là đau có gì đau,ko làm cho e buồn bác nào có kế nào hay chỉ em với em cám ơn rất nhiều
Tinh cu k ru cung den.da xac dinh wen nguoi khac thi k nen day dua voi tinh cu.sau nay kho Xu lam BAC a
hix,em biết chứ,nhưng mà bây giờ em ko biết làm cách nào để hết wen nữa,e đang định đi nói chiện với thằng kia,e mói hỏi a và nòa ai hơn ai,nóa tl là a hơn nó
iu ai iu chỉ 1 người đừng đem đau khổ cho người thứ 2. Gấu bác thuộc dạng gấu chó rồi. Quen chơi thôi bác ơi
Ờ ờ! Mình chia sẻ cùng bạn, nhưng cũng ko có kế gì. Chỉ biết là tình cảm giữa bạn và nó chưa đủ lớn thôi. Chúc bạn may mắn!
Gấu mình chia tay hơn tháng nay , thỉnh thoảng còn nhắn tin tâm sự với mình chuyện của BF mới nữa mà . Gặp nhau nói chuyện thì hỏi thăm thôi. Gặp mình cũng vậy nhưng hỏi thăm rồi thôi , không day dưa , liếc mắt đưa ghèn, nhầm đưa tình , thớt đừng nóng.
Nói thẳng k dc gặp thằng đó nữa....a k thích....nếu nó k chịu thì chắc chắn có gì mờ ám....nên xem lai mối qhe này.