Trung thu sắp đến rồi, nhóm mình dự định tổ chức tặng quà trung thu cho các bé ở ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, kết hợp cùng với thầy Thích Minh Tuấn, trụ trì chùa Giác Long để tổ chức. Các trẻ em ở đây đa số hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ đều đi làm thuê, nhà cửa đơn sơ tạm bợ giữa đồng. Những em nhỏ ở đây không có khái niệm học mẫu giáo khi cha mẹ các em chỉ kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày. Sân chùa và những đường ruộng lầy lội là nơi những đứa trẻ lấm lem vui đùa mỗi ngày. Mong các bạn cùng mình góp sức tổ chức một trung thu ý nghĩa cho các em nghèo ở đây. Bạn nào có quần áo, đồ chơi cũ của con em cũng có thể đóng góp vì mấy em ở đây rất thiếu thốn. Theo dự tính, chúng ta sẽ trao tặng khoảng 350 phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng 40.000đ gồm có: bánh trung thu (loại 125gr) + lồng đèn + tập, bút. Kế hoạch đi thăm: Khởi hành lúc 9h sáng, thứ bảy, ngày 22/09/2012 (tức ngày mồng 07/08), mình làm sớm 1 tuần để mấy em có lồng đèn chơi trong dịp trung thu. Chúng ta sẽ ăn cơm trưa tại chùa, sau đó bắt đầu phát quà cho mấy em. Mình đang cố gắng xin Mạnh Thường Quân tài trợ vụ xe 16-25 chỗ, bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về: Ms. Ngọc – 0976 227 889 chủ TK Đỗ Thy Bảo Ngọc STK : 1402 3590 659 013 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Trần Não Ms Phượng – 0976 921 824 Chủ TK: Phạm Ngọc Phượng STK: 033 100 384 9983 tại ngân hang Vietcombank – chi nhánh Gia Định Các chương trình quyên góp từ thiện nhóm mình từng tổ chức: http://www.5giay.vn/chuyen-tro/3822830-report-chuyen-di-tt-mo-coi-go-vap.html http://www.5giay.vn/tu-thien/3122230-hcm-mot-gia-dinh-tuyet-vong-dau-kho.html Link facebook của thầy trụ trì Thích Minh Tuấn http://www.facebook.com/minhtuan.thich Danh sách các Mạnh Thường Quân đã đóng góp: 1. Bạn Nghi: 1 triệu 2. Chị Thư Nguyễn: quần áo trẻ em 3. Chị Hoài Thu: quần áo và 2 thùng sữa vinamilk 4. Anh Tino Motor: 1 triệu 5. Anh Trường (nick TUAN ANH85) : 2 triệu 6. Anh Lãm: 1 triệu 7. Chị Lan: 200k 8. Bạn Bánh: 300k 9. Cô Thu: 1 triệu 10. Shop Hiên: 800k 11. Anh Tường và gia đình: 1.700.000 12. Anh Phúc: 100.000 13. Anh Quốc: 200.000 14. Bạn Xuyên: 50.000 15. Chị Hằng: 500.000 16. Bạn Trang và bạn bè: 400.000 17. Bạn Hiền: 550 cuốn tập 18. Chú Chiến: 100.000 19. Chú Vịnh: 500.000 20. Chú Long: 500.000 21. Chị Bảo Ngọc: 500.000 23. Cô Nguyên - mẹ Nghi: 3.000.000 24. Bạn Đoan Trang: 200.000 25. Anh Lực (nick Yakute): 400.000 26. Chị Quyên: 500.000 27. Chị Mai (ĐXTN): 500.000 28. Cô Mai (mợ của Ngọc): 500.000 29. Anh Huy (Báo M&C): 200.000 + 2 thùng kẹo 30. Chị Kim Cư: 500.000 31. Chị Diễm (cty Cọ Việt): 50kg gạo 32. Chị Níu No: 500.000 Ngôi nhà đặc trưng ở đây, trống hoác và không có cửa Ba anh em trước ngôi nhà xiêu vẹo, trống trải Chái bếp đơn sơ của gia đình nghèo Ngôi nhà không có cửa và bất kì tài sản nào có giá trị, khi mình đến, cụ bà phải sang nhà hàng xóm mượn ghế cho khách ngồi Hai em nhỏ lấm lem bên đường làng Nơi cư ngụ của đại gia đình 3 thế hệ, trong đó có một cụ già 80 tuổi, nằm liệt giường suốt 6 năm nay, toàn thân lở loét Chùa Giác Long đơn sơ và còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn luôn tận lòng giúp bà con nơi đây Nụ cười hồn nhiên của các em trong sân chùa khi được cho mấy gói snack
Ngọc ơi, mình góp ý tý, sao k đi sớm sớm chúc Thay vì 9h thì mình xuát phát 7h để thơì gian rộng rãi hơn, thường so các bạn ấy chơi giờ dây thun nữa thì mệt, đi sớm đỡ kẹt xe nữa
dạ, thực ra em dự định 8h tập trung, sắp xếp đồ, đúng 9h mình xuất phát, đến nơi là 12h, mình ăn cơm trưa xong rồi chuẩn bị quà cho các em, ý anh như thế nào?
Vậy tập trung 6 hay 7 giờ đi, đi sớm chúc cho nó thoải mái, chứ đi trễ sợ kẹt xe hay phát sinh đủ thứ nữa thì mệt à