CẢM ƠN TẤM LÒNG CÁC BẠN, HÔM NAY CÓ 1 CHUYỆN NHƯ CỔ TÍCH ĐÃ XẢY RA, NGƯỜI NHA ÔNG ĐI NGANG QUA CHỖ ÔNG NGỒI BỊ HƯ XE, VÀ VÔ TÌNH DỪNG LẠI THÌ GẶP ÔNG, VẬY LÀ MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC THẬT ĐẸP, 1 LẦN NỮA XIN CẢM ƠN TẤM LÒNG CÁC BẠN ĐÃ XEM TIN, XIN CLOSE TOPIC TỪ ĐÂY Ạ XIN HẪY CỨU LẤY 1 MẠNG NGƯỜI Từ ngày 01/02/2013, có 1 người đàn ông trạc 40 tuổi, mặt mày ngờ nghệch, mang dấu hiệu tâm thần, đến ngồi trước hiên nhà 261A Hồng Bàng P11 Q5 tphcm, ông ấy chỉ ngồi yên 1 chỗ, mang vẻ suy tư, không ăn không uống. Ông đã ngồi suốt đến hôm nay khi tôi gởi bức thư kêu cứu này là 05/02/2013 , tức là đã 5 ngày. Cũng có 1 vài người có lòng tốt đi ngang mua bánh, cơm cho ông ăn nhưng ông không biết tự múc ăn, chỉ biết ngồi yên 1 chỗ, có người đã đút cho ông ăn nhưng ông vẫn không ăn, tôi lo ngại tình trạng này không thể kéo dài nữa vì ông có thể mất sức mà chết Tôi cũng rất bất bình vì sự tắc trách của công an khu vực nơi đây, đã có nhiều cuộc điện thoại của người dân nhờ công an giải quyết, nhưng suốt mấy ngày vẫn không có sự xuất hiện của người có trách nhiệm, đến sáng hôm qua, đã có công an xuống, nhưng tôi bất ngờ vì cách xử sự của họ:; họ đuổi người đàn ông này đi qua bên kia đường là khu vực công viên Văn Lang, không thuộc sự quản lý của phường nữa, thật đáng lên án cho sự vô tâm của những người quản lý khu vực P11 Q5 Tôi cảm thấy người đàn ông này có thể kiệt sức mà chết vi gió sương, nắng gắt nên đã mang ông trở về vị trí cũ là số 261A Hồng Bàng P11, Q5 khi tôi chụp những bức ảnh gởi kèm là lúc 1h khuya ngày 05/02/2013, Tôi tha thiết kính mong quý cơ quan truyền thông hãy vận động các mạnh thường quân có hành động giúp đỡ thiết thực vì ông đây có thêt kiệt sức mà chết! Quý cơ quan nếu có gì không rõ xin hãy liên hệ số đt cho tôi, đt 0944320120, xin quý cớ quan khẩn trương giúp đỡ 1 mạng người này Tôi vô cùng mong chờ tin từ quý cơ quan! XIN HẪY CỨU LẤY 1 MẠNG NGƯỜI
đây là đường dây nóng báo tuoitre . bạn liên hệ thử xem sao LIÊN LẠC Đường dây nóng: 0918.033.133 (84.8) 39.971.010