trước giờ toàn mua bánh mì Tuấn mập PVH, có lần mua cả chục ổ vô cty ăn và cho mọi ng, đc rồi, để mai sáng tìm e nó.
đề nghị bác chủ cho lại thời gian chính xác đi, kiếm suốt 2 ngày nay, đảo đi đảo lại cái khu này, đi làm từ thiện mà cứ bị mấy e gái quán cafe cuối góc đường Trường Sa - Út Tịch ngoắc ngoắc với chớp mắt hoài =.=
hôm nay mình sẽ tiến hành tìm kiếm em nó giấc 10h30-11h, vì bạn ghi là trời nắng chang chang , nếu mà ko gặp nữa là coi như ko có duyên, hổm rày đảo qua đảo lại 4 ngày liên tiếp rồi , bà con khu đó bắt đầu để ý mình, cứ vòng qua vòng lại nhìn từng nhà một.... lạng quạng bị CA hỏi thăm ko chừng +_+