Tìm kiếm bài viết theo id

những kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 13/9/09.

ID Topic : 1207776
Ngày đăng:
13/9/09 lúc 10:27
  1. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    Tham gia ngày:
    27/3/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,338
    "những kẻ săn mồi về đêm"
    khu vực quận 8 mình hiện nay đang rộ lên nạn cướp giật rất trắng trợn,mình xin góp ý cho anh chị em rút kinh nghiệm và đề phòng,"phòng bệnh hơn chữa bệnh".vì mình nghĩ tình trạng này sẽ là tình trạng chung của nhiều nơi,bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra.hiện nay cướp giật rất lộng hành và đông đảo.các bạn nữ đi đường nên cẩn thận,hạn chế đi 1 mình vì đối tượng nhắm đến đa số là chị em
    lúc trước lâu lâu mới xảy ra 1 lần nhưng hiện nay thì như cơm bữa.nhà mình bán đồ ăn trên đường phạm thế hiển gần 4 cái tiệm net.mấy bữa nay ngày nào cũng thấy tình trạng cướp giật xảy ra.tâm lý mọi người khi vào tiệm net chat hay chơi game hay để bóp tiền và điện thoại trên bàn vi tính.ngay cả bản thân mình đôi lúc chơi game,bạn bè gọi,nghe xong cũng hay để điện thoại luôn trên bàn.đó là 1 thói quen của nhiều người.tụi cướp thì 1 thằng dựng xe sẵn cách xa 1 chút cho người bên trong không để ý.1 thằng sẽ đi vô giả bộ cầm tờ giấy vừa xem,vưa dòm vào màn hình kiếm người.khách thì lúc đó quay lưng ra ngoài và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đâu biết gì.nó giựt bóp,điện thoại và phóng ra ngoài lên xe chạy mất.lúc đó thì phản xạ của mọi người sẽ không nhạy lắm do không để ý và có 1 số người lại cho rằng ai đang giỡn.thế là nó chạy ra ngoài rồi mới la lên và đứng dậy đuổi theo.theo mình biết thì đã xảy ra rất nhiều vụ ở rất nhiều tiệm net khác do bạn bè mình kể lại thêm.và có những vụ chạy thẳng vào nhà hay tiệm giựt điện thoại,laptop do nhà mặt tiền chủ quan không để ý.
    cho nên các bạn hãy tự bảo vệ mình chứ đừng ỷ lại.tâm lý của chủ quán sẽ không muốn làm lớn chuyện vì lúc đo dính tới công an phiền phức,và làm rùm ben tiệm mình chuyên mất đồ còn ai dám chơi.
    các bạn cũng lưu ý công viên dạ nam nằm trên phạm thế hiển-dạ nam luôn có những "sát thủ chuyên rình mồi",sơ hở là bị giựt đồ ngay.theo mình biết thì có nhiều băng nhóm làm ăn do bên quận 8 gái làm nhà hàng,quá bar,có tiền mướn nhà rất nhiều,thường đi về 1 mình và hay chat chít là đối tượng của bọn "săn đêm".và khi đó không chỉ những người này mà ai mất cảnh giác cũng sẽ bị nạn.
    có nhiều thằng xì ke giật được hay không được gì thì nó cũng kêu đồng bọn đạp xe nạn nhân cho té.sau đó phóng như bay chửi thề,huýt sáo,la hét,cười ha ha vang dội khắp đường.ai cũng nghĩ nó đua xe và loạng lách nên tránh ra,chứ đâu biết cướp
    nghe la hét đua xe là chạy dạt vào lề ngay,mấy ai dám cản đường bọn đua xe
    -----------------------
    bán điện thoại hay đồ trên mạng cũng có thể bị lừa.


    hiện nay 1 số kẻ xấu không chỉ lợi dụng bán hàng dỏm,hàng hư như e71,e63,n95,iphone cho người mua mà còn có tình trạng lừa đảo nhắm tới người bán.
    - khi mua máy thường hẹn ngoài đường giao dịch,rồi cướp đồ.
    - nếu giao dịch ở nhà hay quán cafe thì 1 người trong 1 người ngoài phối hợp lúc người bán sơ hỡ rồi chạy.
    - sau khi test máy thì dùng đòn tâm lý,anh em vui vẻ và hẹn ra quán cafe wifi thử máy,nói chuyện rất hợp.lúc đó người bán phân tâm,không lấy điện thoại lại thì giữa đường trốn mất.
    - nếu những cách trên vẫn không được,thì dùng tuyệt chiêu cuối.đó là khi bán đồ ai cũng bao test 3 ngày hay 1 tuần và trả tiền lại nếu có vấn đề.khi mua về kẻ lừa đảo sẽ viện lý do này,lý do kia hỏi máy mình tại sao bị như vậy,treo máy hay gì đó,hay không lên nguồn...rồi mang qua nhà mình chịu lỗ 100k-200k trả máy lại.lúc này cái máy dỏm làm hoàn toàn giống cái máy xịn từ tem đến các chi tiết như themes,hình nền,...không để ý sẽ bị dính máy trung quốc hay máy bệnh,bị luộc bên trong.


    nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đã là tội phạm thì đều biết cách đánh vào 1 chữ "tâm lý" nên những ai đã gặp và nghe qua mới có thể để phòng.tại sao có những vụ lừa đảo nghe qua rất đơn giản (chạy theo xe nói xe bóc khói rồi sữa hay cướp xe,giả bộ lụm vàng chung rồi chia chác lấy tiền mình,mượn điện thoại gọi nhờ rồi biến..rất nhiều) khiến bạn phải thốt lên "trời ơi,chỉ có mấy thằng ngu mới bị gạt".nhưng có biết bao nhiêu người bị lừa.
    -----------------------
    kinh doanh trên xương máu của ngừơi khác
    (cái này chắc ít người gặp nhưng cũng xin nêu ra cho mọi người biết thêm)
    Đó là kiếm những người đang cần tiền,bán nhà rẻ để ép giá,đặt cọc và sau đó sang tay lại kiếm lời.chắc có lẽ nhiều bạn nghĩ làm gì dễ ăn vậy.mình sẽ phân tích là các bạn hiểu ngay.như khu đường phạm thế hiển có tên phúc làm nha sĩ bên quận 5 chuyên kiếm tiền bằng hình thức này.hắn kiếm những nhà mà chủ nhà đang cần tiền và giá trị rao thấp hơn 1 số căn trong khu vực,hắn sẽ kêu vài người vào xem và chê bai đủ điều,trả giá bèo thịêt bèo.sau đó hắn xuất hiện,trả giá 1 mức gía cũng ok.rồi đặt cọc,trong giấy cọc hắn sẽ không ghi thời gian ra công chứng hay hoàn tất giao dịch,mà chỉ hứa miệng.tâm lý của người bán không phải ai cũng rành giấy tờ và luậ pháp,và cũng không ai để ý do giấy nhận cọc chỉ làm tin giữa 2 bên,và tên phúc này nói chuyện rất vui vẻ,thân thiện tạo cho người bán tâm lý thoải mái,không đề phòng.sau khi có tờ giấy đặt cọc không ghi thời gian,hắn sẽ tiến hành sang tay lại căn nhà,và khoảng chênh lệch đó hắn hưởng,thường từ 50tr->200tr.người bán lúc này đã nhận cọc của hắn nên cũng không thể bán cho ai.và cũng bị hắn nắm cán nên đành chịu.và bên quận 8 những ngừơi lớn tuổi ít học cũng không rành về luật và trước thủ đoạn mới đều bị dính,hắn đã thực hiện trót lọt 6-7 căn nhà trong đợt sốt nhà lại hồi tháng 5-6 (do tháng 3-4 thị trường đóng băng dữ dội).hắn đặt cọc rồi chờ sốt lên đẩy giá lên kiếm lời,không cần biết ai thiếu nợ cần tiền gấp hay ra sao.
    có thể anh em 5giay đều là trí thức và hiểu biết nên coi chuyện này không ra gì nhưng có thể cha mẹ bạn,ông bà,thân thuộc trong gia đình là những người lớn tuổi không biết xã hội giờ ghê gớm cỡ nào.nên anh em có đọc bài này thì cũng nói cho mọi người nghe để đề phòng.không phải chỉ trong nhà đất mà còn mọi mua bán khác.bây giờ mua bán gì cũng phải có giấy trắng mực đen chi tiết rõ ràng.
    --------------------------------------------------------
     
  2. vietnguyendht Thành Viên Cấp 4

    giang hồ là hiểm ác. cẩn thận.
     
  3. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    loạn quá, mình ở q10 lại hay quá q8 ăn đêm nữa
     
  4. Kyoto1596 Thành Viên Cấp 1

    "ăn đêm" hả?,mình cũng hay lấy chiếc exiter qua đó đi" công chuyện" những kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người
     
  5. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    sau đợt 2-9 giờ loạn rồi,cướp giật hoành hành dữ quá à những kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người(
     
  6. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    có nhiều thằng xì ke giật được hay không được gì thì nó cũng kêu đồng bọn đạp xe nạn nhân cho té.sau đó phóng như bay chửi thề,huýt sáo,la hét,cười ha ha vang dội khắp đường.ai cũng nghĩ nó đua xe và loạng lách nên tránh ra,chứ đâu biết cướp
    nghe la hét đua xe là chạy dạt vào lề ngay,mấy ai dám cản đường bọn đua xe
     
  7. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    bữa ăn lẫu với đám bạn bên quận 8 thấy cảnh này rùi, tụi nó đi nguyên đám đông lắm , chắc cú đi ra mấy chỗ đó đừng nghe điện thoại, đeo khẩu trang dzô để tụi nó ko thấy mặt ( ko thấy mặt thì sao biết là người quen hay ko mà kêu tên , nếu nó cố tình kêu thì biết là ai rùi lo mà chạy thui )
     
  8. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thanks bro đã chia sẽ!
     
  9. killer269 Thành Viên Cấp 6

    gê thật,h ra đường phải cẩn thận.các bro tránh đi đêm nhé,coi chừng bị đâm chết rùi chẳng kịp hiểu tại sao
     
  10. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bây giờ tụi cướp có đặc điểm là hay đi đông , nẹt bô ấm ĩ, đi đến đâu cũng ồn ào theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, ace 5s chúng ta phải hết sức cảnh giác những đám đông mất dạy đó
     
  11. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    dạo này cướp lộng hành quá
     
  12. bsbjindo Thành Viên Kim Cương

    giang hồ hiểm ác khó lường thật,giờ đi đâu cũng phải cảnh giác thôi
     
  13. thuangsm Thành Viên Bạch Kim

    trời TP HCM sao từ lức 2-9 loạn rồi
    cướp củ giết người sao nhiều quá
    11-9 có bạn tên sơn bị cướp giết
    cũng 11-9 mở ra 1 số tên cướp giả là bạn hỏi d9i SN v.v...
    bây h đến cái này ...............

    hix chắc 1 năm nữa ra dg phải có súng tự vệ luôn quá
     
  14. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Dạo này VN mình an ninh kém quánhững kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người
     
  15. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    nhà bro âu dương lân cũng gần dương bá trạc mình nè, hình như hồi lâu bro có bán 1 căn phải hum, đag có vốn cợ 400-500 chai tính đầu tư mà chưa kiếm đc chổ gần đẹp những kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người
    oiii, hồi xưa ra công viên dạ nam cũng suýt bị giật lúc đi tập thể dục,gjờ hít ra lâu rùi!
     
  16. bebobebi Thành Viên Vàng

    thời buổi này trộm cướp 1 đống, nhà nước thì toàn lo việc gì đạu ko .nói chung là ăn từ trên xuống dưới
     
  17. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy hôm nay ngán ra đường quá riết rồi cướp quá trời
     
  18. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Càng lúc càng loạn lạc :|
     
  19. law89 Thành Viên Cấp 6

    Mình xác nhận về pháp lý:Giấy đặt cọc ấy tất nhiên có hiệu lực....và đúng là thằng khốn áy đã lợi dụng về khoảng thời gian cọc để thực hiện hợp đồng....giá cả chênh lệch và hắn sẽ đẩy nhà ra...từ khoảng chênh ấy.....ít hiểu biết sẽ dính....!
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    thực trạng này đang làm đau lòng người vn chúng ta.biết phải làm sao đây?mình nghĩ âu cũng là do ý trời hết à,số mất của thì dù có giữ cỡ nào thì mất cũng phải mất thôi,buồn thay!những kẻ săn mồi về đêm-nỗi ám ảnh của mọi người
     

Chia sẻ trang này