Những ngay tháng năm cuối đời sinh viên thật là mệt mỏi, vừa phải đi làm, đi học vào buổi tối, vừa lại phải lo cho cái luận văn tốt nghiệp cuối khóa, ôi cái cuộc đời, sao nhiều thứ phải lo vậy. Làm việc thì áp lực mà lương thì không cao, lại thêm cái giá xăng xe, mặt hàng nó lên vùn vụt, tiền vào thì không thấy đâu chỉ thấy ra...thật là nản... Lại còn chuyện học hành, luận văn, kỳ này bết bát quá, không biết có lo xong không nữa, thời gian không có nhiều mà khối lượng kiến thức phải viết thì lại nhiều...không biết làm sao đây... Độc thân không biết chia sẻ với ai đanh nên diễn đàn tâm sự với các bác, bác nào có cũng cảnh nghộ với em không, bác nào có bí quyết nào dung hòa mọi thứ không chỉ cho em vài chiêu...
mình chưa tới cuối đời SV nên chỉ biết nói câu mấy thầy nói lại cho bạn nghe: " mấy em cứ vay mượn sao cho học xong cái bằng chứ để học đi học lại còn tốn tiền nhiều hơn..."
Có gì đâu bác , ai cũng phải vậy mà , hồi như bác em còn khó khăn gấp bội kìa , nhưng rồi cũng qua . Nói chung cuộc sống mà , phải nổ lực mới thấy giá trị của thành công bạn à... chúc bạn vui và mau vượt qua nhé
sao hồi đó kỳ cuối em học nhàn lắm mà ta, đâu phải lo lắng như bác đâu. mấy đứa bạn em cũng vậy, tranh thủ cuối đời sv nên giờ này tụi nó toàn nằm nhà ăn chơi hay đi du lịch ko à.
cuối đời sinh viên nhưng là đầu đời sinh sống, hết cái cực này thì sẽ tới cái khổ khác vì vậy đừng than sớm quá bạn ơi.