Tìm kiếm bài viết theo id

Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi terminator123, 24/8/11.

ID Topic : 3739145
Ngày đăng:
24/8/11 lúc 20:11
  1. terminator123 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    40
    [YOUTUBE]dZZN1DSjkgk[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]iq1XGotz4Fs[/YOUTUBE]

    Nghe bài này mà em lại nhớ đến ngày xưa quá, Cái ngày mà còn chen chúc nhau ở Lâm Du Quan, Trường Bạch Sơn,em đến với nó từ lúc mới ra
    Lúc mà em bán cái acc thì về nhà ôm gối mà khóc bởi vì em gắn bó với nó cũng hơn 3 năm.
    Ngày xưa cũng vì ko có thời gian mới bán acc chứ tiếc lắm.Nhớ lại thời cứ 7h 12h là lật đật chuẩn bị săn boss vàng
    Ngày xưa em chơi sv Thiên Sơn nick là BabyNoob và =HoàngDung= ko bít trong này có ai quen ko nữa
    Nhớ những anh em trong bang Thiên Môn ngày xưa như MASTER, Heo_Tun, CuWay, Cool-man, volamc ...
    Nhớ những cái event phải thức ngày đêm để làm nv này kia
    Nhớ những lúc bị ks giành phải ko luyện đc mà tức sôi máu
    Nhớ những lúc TK hay công thành
    Nhớ nhiều lắm...
    Cứ mỗi lần sv reset hạng là lại hồi họp chờ đợi coi mình có bị rớt hạng ko,vui buồn lẫn lộn.
    Nhớ Ba lăng huyện, Tây Nam Kiếm Các, mình kể mà mún khóc trên bàn phím buồn quá các bác ơi, Nhớ ngày xưa chơi đi bộ mệt người đến lúc mua đc con ngựa chạy thì mừng hí hửng.
    Bây h tên mấy chiu thức trong võ lâm em hầu như quên hết rồi, nhớ ngày xưa đi luyện xài sư tử hống để gom lính rồi ráng cày thêm con Nm để theo sau đi buff máu.
    Ngày xưa em cũng gian ác lắm mấy pác ạ, Bít sao ko vì em đứng top mà nên ráng bỏ 500k mua thêm con côn lôn tối đi phá mấy thằng top khác(vì con côn lôn có chiu buff làm giảm máu +mana)
    Ngày xưa mỗi lần lên lv là mừng lắm, Lâu lâu bị ds mất 1% thui mà em ngủ ko đc nữa.
    Nhớ ngày xưa em còn bỏ ra 4tr gửi ra hà nội mua bộ may mắn xanh 12%, vì mm trên 10% đánh ra toàn đồ xanh
    Ngày xưa mỗi lần lụm đc cái Đường nghệ giáp thì vui lắm về bán shop cũng đc khối tiền,ai mà có cái Phòng thủ vật lý 20% thui cũng là quý lắm rồi
    Võ Lâm ngày xưa đối với em là 1 game hay nhất,lúc em còn thời vinh quang thì chưa có auto hay gì hết đều cày tay,có lúc cày gần 6h mà mún liệt cái tay luôn,lúc đó ai có bãi ngon là trùm
    Võ lâm ngày nay cái gì cũng nhắc đến tiền, ai ko có tiền thì ko theo kịp thời đại, chẳng cần phải tốn công gì cũng lên lv đều đều

    Và em nhận ra Võ Lâm bây h ko còn hay và hấp dẫn như ngày xưa nữa

    Thêm cái hài kịch nữa để cho mọi người nhớ về kỉ niệm năm xưa
    [YOUTUBE]fTP44y3wNmo[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]8HOszgtHyXc[/YOUTUBE]


     
  2. terminator123 Thành Viên Mới

    Buồn lắm các bác ạ nhất là lúc bán acc,thằng mua acc của em cũng là chủ bang của em nó mua về để dành đánh công thành vì acc em top.
    Lúc bán em còn dặn nó về nhớ coi sóc kĩ nha đừng để rớt hạng nhiều quá
     
  3. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    nhớ hoài con Đường môn ép cấp 119 đi liên đấu, Khổng tước linh tím 6 dòng gần max, đi Tống Kim toàn 1st, 2rd, rồi đến vụ nhận đồ đệ bái sư...ôi nhớ mãi những kỉ niệm săn boss hoàng kim, rồi chém nhau um sùm ở Biện kinh....tuy chỉ là game nhưng mà sao nhắc lại vẫn còn thấy tiếc
    em chơi từ bản Công Thành chiến -> Sơn hà xã tắc -> Tình nghĩ giang hồ -> vừa update bản "Phong Hỏa liên thành" thì em nghỉ game
     
  4. Anrio Thành Viên Bạch Kim

    Vì nó mà em rớt tốt nghiệp lớp 9 =]]z
    Em chơi võ lâm hồi bản đầu ,,, Chơi chung w tụi :nahugana và bang Huyền Vũ bên Tung Sơn
    Sau đó qua Tuyết sơn để ngao du Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!
    Em nhớ có lần số má nhất là cầm con 5độc đi KS trường sơn Bắc ,,, gặp thằng Võ Đang kiếm chơi vô danh ,,, vậy mà đập nó chết tươi ,,, xog nó kéo 1 bang lại làm không train được sáng đêm -','-
     
  5. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    một thời mình xem tiệm net là ngôi nhà thứ 2. cũng vì võ lâm truyền kì. Từ khi hết cày tiền đc là bỏ lun. ko còn hứng thú với game online nữa.
     
  6. analogman Thành Viên Cấp 6

    theo game này từ lúc nó mới open luôn, mình nhớ là ngày 11/05/2005, 10h sáng
    ngồi net sẵn từ sáng giành máy :byebye:

    cũng vì game này mà đổ tiền đổ máu biết nhiêu nói :sad:

    bán acc cũng mấy bận, mua acc cũng mấy lần Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!h:

    cuối cùng cùng dứt ra dc, cách đây 3 năm !
     
  7. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Lúc đời chơi VLTK là khoản năm 2006 chơi con DM, lúc đó mình còn đi học, cứ khuya canh 3 me ngủ hết là leo hàng rào đi chơi game canh 4-5h sáng về. Rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 phải bán acc. Thi 12 xong chơi lại tiếp, có lúc đang ngủ nằm mơ thấy bị ks bãi cày tiền thức dậy chạy ra xem bị ks thiệt Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!
    Khoản năm 2008 mình mua acc Thiên Vương về chơi ở Kiếm Sơn, ai chơi SV Kiếm Sơn lâu chắc biết Thiên Vương CòiCôngTử bang Sống Để Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !! - 1. Nhắc tới VLTK có nhìu chuyện để kể lắm, vui có buồn có, đây là game online hay nhất minh từng biết.
    Và bây giờ mới chơi lại VLTK Free SV KIm Ô mới ra, vui lắm các bạn ơi Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !! - 2) mà VNG hút máu dữ quá Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !! - 3
     
    HoNguyenHanh thích bài này.
  8. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Võ Lâm Truyền Kỳ,game hay nhất mà mình đã từng chơi cho dù nó đã một thời tàn phá thế hệ trẻ VN Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!
    P/s Thái Sơn -> Phật Sơn -> Thúy Sơn -> xém rớt TN lớp 12 Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !! - 1
     
  9. SANYING Tận Tình Chất Lượng

    topic này ý nghĩa quá

    làm mình nhớ 1 thời đã qua

    xém bị đuổi việc vì nó
     
  10. tronghieupc8x Thành Viên Cấp 1

    mới hỏi thử mấy thằng nhỏ trong tiệm, tụi nó bảo vl ra hơn 10 năm, lên wiki và nghe ae nói nó ra năm 2005, chắc ae đúng, chứ lẽ wiki sao sai, tụi nhỏ dạo này nguy hiểm vkl
     
  11. Wueri Thành Viên Cấp 2

    giờ game nào cũng hút máu hết @@
     
  12. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Hồi đóThiếu lâm cấp nhỏ sợ ngũ độc lắm nha, nó bỏ độc xong , nó chạy, tL đen thui bay về thành, hic hic
     
  13. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Giang sơn đẹp như tranh vẽ ...
    Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa ...
    Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay
    Trang nam tử uống bừng nhiệt huyết ...Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!
     
  14. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Chung sever với pác, cái SV toan đại gia, nên em cày Nga My cấp 119, Trung cấp quá đã, Tống Kim, Liên đấu v.v rất là gấu:matrix:
    Rồi cũng bán acc, dc 500k. pipi luôn
     
  15. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    hẽm có chơi game này
     
  16. max4907 Thành Viên Cấp 5

    Cũng 1 thời Phật Sơn, acc VĐ Trương Quân Bảo, làm xong 8k nhiệm vụ dã tẩu : đc cây đao CL tđ 30 còn nhiu max,bán dc 3tr5 hehe, chơi thêm vài tháng nửa bán acc dc 1tr2 !!! Giờ lên 5s chém vó !!!
     
  17. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mô Phật game thì hay thật nhưng mình đã bước chân ra thì giờ không dám do lại từ cái ngày 05/05/2005 Vinagame ra VLTK mình tha gia kha lâu luôn nằm tóp PH Tuyết Sơn mình đã đánh mất tuổi trẻ và quá nhiều thứ mình có thể có, khi mình đang chán mất phương hướng do lo âu thì mình vô tính thấy một câu như vậy" Nhìn lên không bằng ai và nhìn xuống không thấy ai như mình" lúc đó mình thật sự tỉnh ngộ, mình đã từ từ cai nghiện game, chơi ít hơn rùi bỏ hẵn.
     
  18. Arés Thành Viên Kim Cương

    nhắc tới thấy nhớ da diết
     
  19. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    1 thời để nhớ !!! 1 mình chơi 2 acc ngamy ngũ độc lần nào đi Tống kim cũng 1 2 vui !!! ai gặp cũng sợ !!! Càng ngày ra đồ ai ai cũng có ko hứng thú bỏ acc ko bán h quên hết acc bùn !!! 1 thời chơi sáng đêm bị chửi quá trời Võ Lâm Truyền Kỳ-Một thời để nhớ !!
     
  20. seachsim Thành Viên Cấp 5

    em chơi Tsonline ra trước Vl hih` như 1-2 tháng ah
     

Chia sẻ trang này