Như tiêu đề 2-9 này mình và nhóm bạn muốn đi xe honda xuống CG chơi.A,e ai đi CG cho mình xin ít kinh nghiệm (chổ chơi,ăn uống,hugo) để cuộc đi chơi dc trọn vẹn hơn.:sweet_kiss::sweet_kiss:
Cần Giờ đi 1 lần vào năm 2007 và không bao giờ đi lại lần thứ 2. Lượt đi từ q9 qua quận 7 thay vì quẹo trái cầu Tân Thuận tới phà Bình Khánh thì đi thẳng Nguyễn Văn Linh hết đường quẹo phải đi Long An, vãi lúa. Quay lại qua phà Bình Khánh, tưởng gần tới đảo Khỉ ai dè chạy mút mùa. Đường đi xấu thôi rồi, ổ voi ổ trâu không chứ không có ổ gà. Xe mà bể bánh (xài ruột) thì chịu khó dắt bộ vài km mới có. Hu gô thì ít và gần như không thấy. Cần Giờ chỉ có đảo khỉ và biển chứ chẳng có cái gì khác. Vô đảo Khỉ vừa hôi vừa xa, cộng thêm mấy con khỉ dữ như quỷ, sẩy 1 cái là mất nón đội đầu, mắt kính liền. Lạng quạng nó giựt di động thì chia tay khỏi monh lấy lại. Đồ ăn thì mắc vô địch. Biển Cần Giờ thì đen ngòm, không biết do dơ hay do cát bùn nên nó đen. Lần đó do đi lạc lúc đi nên trễ giờ về nên mình không có dịp tắm. Năm 2007 1 cái bánh bao ngay biển nó chém mình 15k 1 cái. => Kết luận là ai chưa đi thì đi 1 lần cho biết, biết rồi bảo đảm mốt ai rủ cũng không dám đi lần 2. P/s: Ah quên nữa, khi qua đảo khỉ hướng về biển ( từ đảo khỉ ra biển gần xịt ), có cái bùng binh nhỏ xíu àh. Nhưng nếu không ôm bùng binh thì vừa qua bị hugo ngoắt ngay. Năm đó mình đi hết 100k.
đường xuống cần giờ giờ chạy phè phè... đường mới làm lại , ô chạy còn ngon,,, bạn đi qua nhà bè, qua phà Bình Khánh, rùi chạy thẳng là tới ah, đường đẹp, sẵn ghé đảo khỉ chơi ( koi nó giựt máy ảnh + điện thoại + ví là cho nó luôn, kg có hj vọng lấy lại), biển Cần Giờ kg sâu nhưng em chỉ có nhận xét 1 điều là : dơ vô cùng:beat_shot: tắm lên ngứa gần chết:dribble: hải sản cũng ok nhưng nếu ăn gần bãi biển thì nó chém đẹp em cũng hok có ý kiến, :beat_shot:còn nếu vào thj trấn cách đó vài KM thì giá tương đối ok còn nhà nghỉ, phòng lớn có ban công luôn là 600k/ phòng/ ngày ở đc 6,7 người níu bác nào có nhu cầu ở lại:snicker::snicker: đi đường đó thì phóng vi vu... khỏi lo hugo nhưng mah hình như 6h là chuyến phà cuối cùng về TPHCm
muỗi dưới Cần Giờ nhìu khủng khiếp, mới đi hồi tháng 6 bị chích te tua, giờ người còn ghẻ ko nè, ai ko tin wa nhà mình lột đồ ra cho coi
Nói chung Cần Giờ bây giờ cái gì cũng có : ăn chơi , tăm biển , gái gú , bar cũng có , nhưng túm lại 1 câu là phải có : Thổ địa đi cùng ! Còn ae nào mà lần đầu đi tự khám phá thì chỉ có thua! tắm thì biển dơ, ăn uống thì mắc mà không ngon , xui xui còn bị mấy anh bồ câu xin đểu nữa . Chứ cần giờ mà rành thì đồ biển mới về còn tươi nguyên (ghe cào sáng đi chiều về ) lúc nào cũng có mà giá thì rẻ rề (nguồn hàng cung cấp hải sản cho các quán nhậu ở HCM mà ), nếu các bạn muốn vừa tắm vừa cáo nghêu đem về ăn thì còn vui hơn, chỉ cần xuống biển chịu khó lếch tới lếch lui vài phát là có cả kg nghêu , lếch càng nhìu chỉ sợ mang về không hết
Thanks bác,mình sẽ lưu ý những đều bác nói . Thanks bác,E định đi sáng đi chiều về thôi.Vậy cũng đở lo chuyện hugo.Tại xe e có hơi độ xíu.Sợ mấy bố làm khó. Nếu bác là gái thì mình sẵn sàng qua xem :sweet_kiss::sweet_kiss: Thanks bác nhiều.Bác có thể cho mình biết chổ bán hải sản rẻ dc không?Thanks bác.Chổ tắm biển thì mình kiếm trên mạng thì chỉ thấy nói tắm ở 30/4. P/s:Ai đi Cg mà đi cái rừng sac gì đó cho mình hỏi trong đó co cho trèo thuyền đi phải không.Giá cả dịch vụ thế nào vậy..Thanks A,e nhiều
Bổ sung thêm: CG bi giờ đi khỏe rồi mấy bạn ah. Chỉ là kẹt phà thôi. đi đường CG thì đy cho đúng làn đường nha, lên cầu cũng ko dc lấn len trắng cầu nửa. Ngày lể này chắc ít nhất có 3 trạm C/A cho 35km.O73 dưới đây bắt xi nhan (quẹo trái là fai có xi nhan ah) 1 Điều nửa là 2/9 muốn đi cần giờ thì fai đi sớm, mình đoán là từ 8h sáng đến 12h trưa là kẹt phà kinh lắm. Nói chung là ngày lể giá cả cao hơn 1 chút, Ghế thì 20k/cai thì fai. ăn uống thì mình có thể ra chợ hải sản mua về . cần gì thì bửa đó alo mình đi (0907 635 227 Bình). mình chỉ đường cho, chứ bạn ko biết wẹo dzô mấy cái resot tốn tiền vé nửa hihi Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ !!!
Tắm và ăn uống mua hải sản ở 30-4 thì chỉ có con đường chết. Mình có 1 số điểm ăn chơi như sau: Cần giờ nhìu bãi biển lắm nhưng đi trong ngày mà chi phí rẻ nhất thì nên chạy xuống cần thị trấn Cần Thạnh mà tắm ăn uống, ở đó có công viên ngay bờ biển lựa khúc sạch mà tắm, xong lên kiếm quán ăn uống luôn (giá cả hợp lý) mua đồ sống đem về thì hỏi người dân gần đó đường ra bến tàu đi đảo Thạnh An ở chỗ nào? Ngay bến đò chính là chợ bán hải sản tươi sống và rẻ nhất ở đó!
đi zìa sớm nhà bro... đường đó em hok sợ ma đầu trắng mah sợ ma đầu đen hok ah... bữa trước đi mah lúc đó trễ rùi, trong nhóm 6 đứa, có mình em là gà thui, mấy đứa kia đai đen karate mấy gạch kg ah mah cũng hok dám zìa ak:cold::cold::cold:
em mới đi về cách đây 3 ngày, đường chạy phà phà, ko có hugo, bữa đó sảng sảng rủ thằng bạn đi chung, lúc đầu tưởng qua phà bình khánh thấy huyện cần giờ tưởng là tới đảo khỉ rồi, ai dè chạy múc chỉ ca na mới tới, vô đảo khỉ mấy con khỉ nó dữ bà cố, ae nếu sợ thi cầm theo cây ná, mấy con khỉ nó sợ mấy thằng cầm ná lắm sẵn ae cho hỏi lun, vô đảo khỉ có cần vé ko, tại bữa đó em đi, thấy cái cổng bán vé ở trước, 1 vé 30k, tấp vô mua 2 vé, mà vô trong ko có ai soát vé hết, với lại cái cổng bán vé cũng chả có ai, thật sự lúc đó chạy xe vô lun cũng ko ai cản, lúc mua vé xong thấy vô trong ko ai xét vé mới biết mình bị hớ:beat_shot:
Thanks bác nhiều. Bỏ mẹ,e ko có đai có dây thun buộc quần thôi :cry_002:..Thanks Bro để mình canh me về sớm cho oan toàn.Cũng có nghe nói là đường đi ko có đèn đường gì hết Còn tắm biển giá dịch vụ ( ghế dù tắm nc ngọt ) thì sao bro? Bro có ăn hải sản ko?giá cả thế nào vậy
tuần vừa rùi ghé CG tổng công 5 ngày đến ngán tận cổ CG thì chỉ có bãi tắm 30/4 OK thui hà. Còn chi phí thì không thua SG bi nhiu !
Hugo thì đứng khúc NV Linh + Gần tới CG. Không bắn tốc độ nhưng hay quắc vào hỏi này nọ. chú ý đem pp đầy đủ. Ăn thì nhiều nhưng chơi chắc ko có chỗ nào quá. ra đó chủ yếu đổi gió thôi