Trước tiên, xin chân thành cảm các bạn 5giay và 1 số bạn bè đã nhiệt tình đóng góp, ủng hộ cho bài viết của mình tại link sau: http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3734632 bản thân mình cũng ko ngờ lại quyên góp đc số tiền nhiều như vậy. Ngày 10/09 vừa qua, chúng mình đã có buổi ghé thăm và tặng quà tại TT mồ côi Gò Vấp, 45 nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp Danh sách đóng góp 1. Ngọc: 500k 2. Phượng: 20 áo khoác ấm 3. Anh Sự (0938887375): 300k 4. Vương Nghi: 500k + kg gạo 5. Anh Huy (M&C): 300 k 6. Thảo: 5kg gạo 7. Anh Lực (yekute - 0933004544): 300k 8. Hương Xuân: 2 bịch tã lớn (80 miếng) + giấy hộp Elmos 9. Anh Trường (0982151697 - TUAN ANH 85): 3 triệu đồng 10. Nhóm bạn của Ngọc: 3.3 triệu đồng + quần áo cũ 11. Dung: 100k 12. Chị Thu: quần áo trẻ em 13. Chị Diện: 200k 14. Anh Tuấn: 200k 15. Anh Dũng: 200k 16. Bạn của Ngọc: phiếu mua hàng Coop Mark 500k (sẽ dùng mua bột giặt và gia vị) 17. Tino Motor và chị, bạn bè: 2.5 triệu đồng 18. Anh Trung: 20kg gạo và quần áo trẻ em *** Tổng cộng: 12triệu đồng + quần áo trẻ em Nhóm bạn trẻ (mình quên mất tên, xin lỗi nhé!): vật phẩm cho các em Số vật phẩm mua đc: Tổng cộng: 11.995.000đ (còn dư lại 5000đ) Các chi phí đi lại, vận chuyển nhóm tự túc Dưới đây là một số hình ảnh hôm đó, mình sẽ update thêm sau: Số tặng phẩm ngày hôm đó Tập trung ở văn phòng trung tâm và trò chuyện với cô giám đốc Trung tâm Đi thăm tổ 1 Bé Hoàng Anh Bé Nhã Bé Nhật Bé Phú Bé Trang Bé Phúc Cùng vui với các em Một em bé bị não
- Lên cho nghĩa cử đẹp - Cốp có vài lần đi từ thiện ở hẻm kế bên nhà thờ gì đó đường Lê Vẵn Sỹ, chưa tới nhà thờ Ba Chuông bên tay trái. Có ông cha nuôi hết các em tầm 50 em.
tụi mình hay gọi là mái ấm thầy Bình ^^ hẻm đó xéo xéo với -18 Lê Văn Sĩ, kế bên cái nhà sách, hình như giáo xứ Vườn Xoài thì phải
qua chổ nhà mới tới chổ mấy bé sơ sinh nhìn còn thấy tội hơn nữa, tiếc là mình thấy thương quá nên k dám up hình lên có bé nhỏ xíu xiu à mà lúc nào cũng đòi bế , k bế thì khóc hoài,có bé người thì gẻ k nhìn tôii tội sao á, mình cũng muốn góp ý với trường là nên cho những bé bình thường ra riêng chứ ở chung với những bé bị bệnh từ nhỏ đến lớn thì ............. nhưng mà trường k có chổ và kinh phí nên dành chịu
do số lượng bé quá đông và chỗ cũng có hạn nên đành chịu thôi, các cô cũng ko thể chăm kĩ từng bé đc, trẻ mồ côi thường chịu rất nhiều thiệt thòi, chỉ mong chúng ta có thể giúp đc nhiều hơn cho các bé