sau khi xem phim 3 chàng ngốc thì mình ấn tượng nhất 1 câu " làm theo đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn" mình đã mời 10 người bạn của mình xem phim thì 2 người từ chối vì cho rằng tư tưởng của họ đã tốt rồi, sống an nhàn làm công ăn lương rồi, nên không muốn phải thay đổi quan điểm. còn 8 người bạn xem thì điều công nhận triết lý đó đúng, và đồng ý là sống như thế mới là sống, nhưng kết quả cả 8 người vẫn tiếp tục quay trở về làm công ăn lương mà ko thay đổi dc gì, xem phim để giải trí - cuộc sống chỉ có 1 lần , hãy sống và làm để sau nầy cuối đời bạn không hối hận vì đã bỏ lỡ bất cứ điều gì. nhưng nếu sống theo đam mê thì sẽ ko đủ tiền để duy trì cái đam mê đó, còn nếu sống theo đồng tiền thì cuối đời sẽ hối hận vì đã không đuổi theo đam mê, khó chọn quá
mục đích của bạn ở topic này là gì vậy?? tại sao phải ngồi suy nghĩ xem nên chọn gì mà ko suy nghĩ xem làm sao để biến đam mê thành điều có thể sinh lợi và nuôi sống bản thân
em cũng đã xem film này rồi. từ film ảnh r ađời thừong nó có 1 khoảng cách. Đam mê là 1 chuyện, đời thừong thực dụng lắm.....cái cốt cuối cùng là tự đi làm ra tiền nuôi sống bản thân gd vợ con, sau đó rồi mới đến đam mê..... Mình đang đam mê mà có ai đó làm ảnh hửong đến cơm áo gạo tiền thì chắc cũng sẽ gác lại đam mê lo chuyện cơm áo trứoc nhất. Đôi điều suy nghĩ của em....
Mình cũng xem rồi, phim rất hay. Đam mê cũng như ước mơ, nuôi dưỡng được ước mơ là một chuyện, còn thực hiện được ước mơ đó ko lại là 1 chuyện khác. Phải cố gắng nhiều lắm !!!
không dể.tốn cả đời để làm việc minh không thích chỉ để kiếm tiền thì chán nhỉ,dưng mà có nhiều tiền thì ok
đúng,mún chọn nghề thì nhà fai giàu có,k cần lo cái ăn cái mặc thì mới quay ra chạy theo đam mê dc:sad: