Tìm kiếm bài viết theo id

tình người thật ấm áp....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bengoc2306, 15/1/12.

ID Topic : 4446458
Ngày đăng:
15/1/12 lúc 09:27
  1. bengoc2306 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    19/7/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    936
    tình hình là tối qua thứ 7 cuối tuần e cùng với 1 vài người bạn đi lai rai ăn ốc làm vài chai...:still_dreaming:tàn cuộc vui lúc đó cũng gần 1 giờ đêm.đầu óc thì quay quay con người thì say saytình người thật ấm áp....
    em lên xe vi vu phóng nhanh vượt ẩu lạng lách hết ga mong cho mau về nhàtình người thật ấm áp.... - 1
    em nhậu bên q4 khu vĩnh khánh về đến q10.lộ trình của em là leo qua cầu muối đâm thẳng về bùng binh nguyễn trãi rồi quẹo trái...đi đến cống quỳnh thì rẽ phải vì em về đến 3 tháng 2...:feel_good:
    chuyện ko có gì đáng nói nếu như mọi thứ đều bình thường như những lần trước...trời về khuya thấy hơi lạnh lạnh nhìn tới nhìn lui thì nguyễn trãi lúc này đã vắng...:feel_good: e rẽ phải ngay khúc siêu thị điện máy mới mở ngay bùng binh cống quỳnh và nguyễn trãi thì có 2 người làm e phải chú ýtình người thật ấm áp.... - 2
    1 nam và 1 nữ..nam sơ mi trắng quần tây nữ áo thun trắng và quần jean..2 bạn này có vẻ là sinh viên..bạn gái bước xuống xe 2 tay ôm 1 gói đồ e nghĩ gói đồ này tầm khoảng từ 5 đến 7 kg vì ôm 1 vòng tay nhỏ của bạn gái...
    bạn gái bước từ từ đi rón rén đến bên cạnh 1 bà lão đang nằm ngủ trên vỉa hè của trung tâm điện máy..lay nhè nhẹ gọi bà lão...e chưa biết chuyện gì xảy ra thì bạn ấy để lại gói đồ và mỉm cười chào tạm biệt với bà lão rồi đi bộ đến chỗ người bạn trai đang đứng đợi dưới lề...nhìn lại thì mới thấy trên xe bạn đó còn khoảng 3 4 gói đồ như thế...e chụp hình ko kịp thật là tiếc quá....em nghĩ trong gói đồ đó có thể là vài kg gạo và nước tương nước mắm đường muối v..v....:feel_good:
    2 bạn ấy làm việc tốt mà ko cần ai thấy k cần ai biết...đi vào lúc ban đêm như thế tìm những người lang thang nằm ngủ lây lất trong chỗ tối để mang niềm vui đến cho họ trong những ngày gần tết...thật là ngưỡng mộ những người như thế tình người thật ấm áp.... - 3
    về nhà mà lòng thổn thức ko ngủ được mặc dù 4 anh em vừa đóng xong 2 két...lại tiếp tục xách con xe cùi rảo 1 vòng dạo mát qua q8 ăn phở bên hưng phú..vừa đi lòng vừa suy nghĩ 1 điều rằng sao từ trước giờ mình lại ko nghĩ ra cách giúp người như thế nhỉ...mua vé số..cho tiền người già...gặp người nào tật nguyền mình cũng cho tiền nhưng ko biết những người đó có bị chăn dắt hay ko...sao mình ko giúp trực tiếp những người như thế...tình người thật ấm áp.... - 4
    nghĩ lại thì thấy cuộc sống này còn nhiều người tốt trong bóng tối mà mình lại k biết cách học theo họ..cần lắm những tấm lòng như vậy...giá trị món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thật nhiều...
    tối nay e lại nhậu bên q4 và mong rằng lúc về sẽ gặp thêm 2 bạn đó 1 lần nữa để chụp 1 tấm hình làm kỉ niệm...:still_dreaming:.3 ngày nữa mình đi xa sài gòn thân yêu này rồi và ko biết tết năm sau có dịp để về sài gòn ăn tết ko nữa...nhớ lắm những hình ảnh đáng yêu tương tự như thế này ở đất sài gòn....tình người thật ấm áp.... - 5nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên sống đến giờ đã được 26 năm tròn ko hơn ko kém....tình người thật ấm áp.... - 6
     
  2. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    trên đời vẫn còn người tốt chứ tình người thật ấm áp....
     
  3. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Chủ topic gia nhập đội hiến máu 5s giây nè, cũng tình nguyện đấy thôi.
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    - Hôm bữa cách đây ko lâu cũng chính Mr Cốp này tự tay chạy về nhà Gấu lấy cái mên đắp cho 1 ông lão bán trái cây dập+héo ngay ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Biểu trước KFC.

    - Ai hay đi ngang đây thì bik. Ông lão cứ vài ngày lại lên bán và ko có nhà.

    - Vào mua 3kg cam. Mặc dù héo và dập nhưng bán cũng mắc 15k/kg cam héo. tình người thật ấm áp....

    - Nhưng giúp người là chính mà quan tâm gì tới giá cả mua 3 kg và chạy về nhà Gấu lấy cái mền. Lúc quay lại thì ông lão nằm ngủ li bì ko hay biết.

    - Lúc này cũng đã 1h30 sáng. Kiu mãi ko dậy Cốp tự tay đắp lấy cho ông lão lun, và khi ngước lên (vì chỗ đó ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ) thì thấy ít nhất 10 cặp mắt nhìn mình.

    - Cũng hơi ngại nhưng nghĩ 1 thằng cướp giựt giữa ban ngày nó ko ngại, mình làm việc tốt thì lấy gì phải ngại. Hiên ngang leo lên xe vềtình người thật ấm áp.... - 1

    PS ALL:
    - Xung quanh chúng ta còn rất nhìu người có hoàn cảnh còn bi đát hơn mình nhìu
    - Vậy nên AE hãy chung tay giúp cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình khi tình cờ gặp ngoài đường.
    - Cũng là tích đức cho con cháu cả thui mà.

    Chúc CN vui vẻ
     
  5. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Gần Tết em chưa có quần mặc nè bác Cố:burn_joss_sticktình người thật ấm áp.... - 2, liệu bác có thể để rẻ cho em 1 cái không ?:feel_good:... Giúp người là 9 mà bác tình người thật ấm áp.... - 3
     
  6. haonam7117 Thành Viên Vàng

    HIx cảm động quá chủ topic ơi


    ps: bác cốp ơi tặng em 1 bộ đồ Ck đang sale 50% đi bác, gần tết rồi tình người thật ấm áp....)
     
  7. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Pác còn có mạng mà online
    Còn có thời gian mà vào 5s
    Còn có tay mà type
    Còn có kiến thức mà comment
    Còn bik đến Computer
    Còn suy nghĩ đc tới chuyện ăn mặc
    v..vv....
    >>> Pác còn hơn rất nhìu người rùi.
    >>> Cốp ko thể giúp Pác về vấn đề này đc. Mong Pác thông cảm. tình người thật ấm áp.... - 2udency:
     
  8. bengoc2306 Thành Viên Cấp 3

    nhỏ giờ chưa biết hiến hiến máu là gì :smile: bạn có thấy ai đang hấp hối vào cấp cứu chưa đóng tiền mà được bệnh viện cấp cứu ko...cứ suy nghĩ như vậy đi rồi sẽ biết bạn nên giúp người bằng cách nào...thân!
    hôm nay vote cho Cốp 1 vé...ráng phát huy tinh thần nhé...còn anh em nào có chuyện ko vào chia sẻ mấy ngày tết cho ấm áp chút coi :smile:
     
  9. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Trước 5s có 1 thím lập pic than phiền 1 báo mạng đăng sai tên thím trong phần ủng hộ...
    Giãi bày là đã gửi mail cho BBT mấy lần mà ko chỉnh sửa tên cho thím.
    Sau mới lên 5s lập pic.
    Hãi thím này quá.
     
  10. trieukhai Thành Viên Cấp 2

    koi chừng cưa người ra nhìu khúc...........rùi gửi mỗi nơi 1 khúc mấy pa ơi ...........
     
  11. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chương trình từ thiện Xuân về trên phố nè :smile:
     
  12. Ku Bem Thành Viên Cấp 3

    Chủ topic post bài chớt quớt, tưởng ổng nhận ra ổng làm từ thiện, ai dè ổng đi nhậu tiếp, bó tay =))
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    tình người thật ấm áp....
    Bia bác uống vô rồi cũng ra nước ! Để tiền đó giúp ng ta có phải hơn ko tình người thật ấm áp.... - 1
     
  14. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tưởng cha chủ top mún gặp lại để ủng hộ , thì ra gặp để xin chụp hình, lãng cái xẹt, thôi đi nhậu típ đi pa , ám wa' !
     
  15. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Lúc trước hình như 5s cũng lập 1 cái hội tương tự đi tặng quà cho ngừoi nghèo mà, giờ ko biết còn hoạt động ko
     
  16. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Like mạnh cho a Tài, tình người thật ấm áp.... - 2
     
  17. bengoc2306 Thành Viên Cấp 3

    mình giàu ko giàu mà nghèo thì cũng ko nghèo nên vẫn giúp đỡ những người khó khăn rất rất thường xuyên các bác ah....gần nhà mình khu lao động nên người khó khăn cũng nhiều...giúp lòng vòng mấy người già neo đơn trong xóm thui là đủ mệt rồi...em chưa đủ điều kiện để làm những việc từ thiện có quy mô các bác ah...trước mắt mình ai khổ thì giúp trong khả năng hiện tại thôi...mình vẫn thường quyên góp vào quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi quận gò vấp và vẫn quyên góp nhang đèn Chùa chiền và Nhà thờ các bác ah...sao các bác cứ đâm e thế...e đỡ sao nỗi....kể ra cho mọi người nghe để biết thêm 1 hành động giúp người cao đẹp như thế mà mọi người cứ thích xỉa xói...nãn với mấy bác này.....:smile:
     
  18. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Cũng còn có rất nhiều người tốt mà bro. hihi
     
  19. tanflash Thành Viên Cấp 3

    Tình người thật đẹp
     
  20. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn bạn, Sài Gòn ta vẫn còn nhiều tấm lòng đẹp và ấm áp tình người thật ấm áp....
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,635 (Thành viên: 0, Khách: 1,585, Robots: 50)