Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iced.heart, 4/2/12.

ID Topic : 4499265
Ngày đăng:
4/2/12 lúc 23:01
  1. iced.heart Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    20/2/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    66
    tình hình rất ư là tình hìnhlàm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? em thấy bịnh tình của em ngày càng nặng nên mag lên đây mog các bác chỉ cách cứu chữa gấp giùm hix
    em rất ư là lười, làm gì cũng lười ko mún làm, còn khi làm thì kết quả chắc chắn phải hoàn hảo hơn ng khác, nhưng bị mắc tật chuyện gì cũng lười làm mà cứ có suy nghĩ thôi để ngày mai làm cũng ko sao, làm ko biết bao phen vì cái tật đó mà khốn đốn vất vả, chạy vắt giò lên cổ, lúc nào cũng đợi tới deadline mới cong đuôi lên chạy hết hix...nhìu khi vì vậy xảy ra nhiều sự cố và đã làm phí đi rất nhiều cơ hội quý báu...lần nào cũng hứa với lòng lần sau mình sẽ siêng hơn mà rút cục cũng hok thay đổi đc gì...thí dụ như đề ra kế hoạch từ ngày 5 đến ngày 10, 2 ngày đầu thực hiện rất nghiêm chỉnh nhưng đến ngày thứ 3 là lại lười làm...lại thui để bắt đầu làm từ ngày 10 làm cho nó chẵn...rùi hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác, wa năm khác lun mà ko thay đổi đc cái tật đó...em cảm thấy cứ tiếp tục như vầy thì giống như mình đag tự đào mồ chôn mình, thấy con ng trì trệ quá mà hok bít cách nào để " chữa bệnh " bây giờ, lúc nào cũng mệt mỏi uể oải bùn ngủ, thích xem phim hơn đọc sách , thích dạo 5giay đọc tin hơn làm việc, mà lạ cái mỗi lần ngồi vào laptop làm việc là em lại mở 5giay ra vọc vạch suốt mấy tiếng....làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 1
    như hiện giờ em đag có 3 4 cái project , deadline là tuần sau mà giờ chưa có gì hết huhu....tình trạng này kéo dài hoài chắc tương lai em bị hủy trog tay em mất..mấy bác siêng năng có bí quyết nào chỉ bảo em với !
    nói chug là em vừa lười, vừa thiếu tập trug, lại hay mệt , rất mau nản và bỏ cuộc khi gặp khó khăn, chỉ đc cái xử lý tình huống nhanh và đầu óc cũng tạm đc...
    các bác coi có cách gì khắc phục giúp em nha thanks nhìu nhìu lun, bạn nào có ý tưởng hay nhất định sẽ hậu ta làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 2

    hix, thanks các bác đã chia sẻ nha, hok ngờ mình có nhìu đồng nghiệp như zậy...
    đi bộ đội thì tui hok đi đc vì tui là con gái làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 3
    còn cắt viện trợ từ gia đình thì cũng như ko, vì từ hồi đi học tui cũng đã ko nhận viện trợ mà tự làm tự xài lâu rùi hok có xin nên cái đó hok hiệu quả...
    còn vứt hết đồ đạc của ng ta cho thì đồ do tui tự sắm hết nên biết trả lại cho ai bây giờ hix...
    đi học võ thì già rùi hok học đc nữalàm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 4
    còn đi làm thì tui ko thích đi làm vì làm dự án lương cao gấp đôi còn thời gian cũng ít hơn nhiều hehe
    đi học thì học xog 2 trường rùi chả bít học gì nữa bi giờ...làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 5
    có bác nào còn cách gì hok hix hix

    cắt net hok đc vì công việc liên wan đến net, cắt net chắc chết lun. mà hễ zô net là lại zô 5giay >.<
    mà càng ngày càng thấy mình lười quá ....help me...
     
  2. LP Group 2011. Mua bán trao đổi máy ảnh Verified

    Em cũng lười như bác, nhưng sau này có gđ rồi thì lại siêng hẳn
     
  3. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Uống thuốc ngủ , giờ còn con nit thì đúng rồi ....... Từ từ có gd , có vợ có con xem còn chán kg nhé , làm biếng vs mau chán là vợ con chết đói ! Hahaha
     
  4. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    bệnh này là chứng bệnh nan y ma, vô phưong cứu chữa
     
  5. N U I X À O B Ò Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói thật ai lên sinh viên cũng như bạn thôi... từ từ thấy thua chúng bạn chúng bè, thấy nó có mà mình ko có... sẽ cố gắng làm để bằng họ thôi... quan trọng ở mỗi chúng ta còn phẩm chất này: LÒNG TỰ TRỌNG ... nó sẽ giải quyết tất cả
     
  6. wild-pegasus64 Thành Viên Cấp 6

    Nan y rùi, khó chữa lắm.
     
  7. shady Thành Viên Bạch Kim

    đi nhậu vs em đi bác, hết lười liền
     
  8. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    bệnh này là nan y khó chữa, ngàn năm cũng vậy, liều thuốc là tinh thần tự giác, động lực thúc đẩy là 1 em nào đó (.)(.) to, face xinh làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???
     
  9. Cao Thái Núi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lại y chang nhau thế lày... ae sinh đôi à :go:
     
  10. nguyenloc999 Thành Viên Bạch Kim

    cái này bệnh nan i
    ai cũng bệnh cả ko phải riêng 1 mình bạn ^^!
     
  11. nhitiny Thành Viên Cấp 6

    bệnh này hơi jong' e mà giờ cũng đỡ nhìu rồi làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???
     
  12. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    sao bro giống e thế...làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???
     
  13. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Hồi đó mình cũng như bạn,nhưng sau này nghỉ lại thấy mình phí thời gian 1 cách quá vô ích,nên giờ cũng đỡ rùi làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác??? - 1
     
  14. killer269 Thành Viên Cấp 6

    me too,nhìu đồng nghiệp wa làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???
     
  15. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    sao giống mình vậy trời.........
     
  16. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    chúng tôi đã cố gắng hết sức
    chia buồn vì bạn đã nhiễm căn bệnh hiểm nghèo không thuốc chữa
    rất đồng cảm vì mình cũng thế làm sao để trị bịnh lười và mau chán đây các bác???
     
  17. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    Nói chung bỏ lên 5s, thay vào đó là đi làm là vừa. không thì đi BỘ ĐỘI nhà nước huấn luyện cho chứ Xã hội bó tay
     
  18. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Tui nói sẽ quyết tâm học Anh ngữ nhưng mà 3 năm rồi tui chưa học đc cái gì ra hồn,lúc hứng lấy tập chép từ vựng,học ngữ pháp siêng lắm nha tưởng sao đc 2 ngày tịt ngòi T_T
    Nếu y học phát minh ra 1 phương thuốc chữa bệnh lười biếng,trễ nải thì sẽ lòi ra 1 đống nhân tài đó,hehe
     
  19. kietlac Thành Viên Cấp 3

    đơn giản thôi, lấy hết những gì giá trị đem cho , tặng,hoặc đốt bỏ , tất cả nhe , ví dụ như tiền, vàng, quần áo,xe, laptop .........tất cả....và từ chối tất cả các tiếp tế của mọi phía từ gia đình hay bè bạn....rồi lúc đó...sẽ đói...sẽ cô đơn...và sẽ tự thân đi tìm cái mình cần....
     
  20. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    xử lí tính huống nhanh: vào đội phi hổ nha bạn
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. 086439468,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. TrungHitbds,
  4. honeyz...
Tổng: 1,282 (Thành viên: 4, Khách: 1,215, Robots: 63)