Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jal, 15/11/08.

ID Topic : 568014
Ngày đăng:
15/11/08 lúc 22:39
  1. Jal Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    4/5/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,314
    Cái tính em hay mềm lòng, tiền ko có nhiều nhưg mỗi khi bạn bè thiếu tiền mà mượn ngay lúc e dư dả, thì e cũg cho mượn liền. Nhất lại là bạn thân. Lúc mượn tiền thì ai chả nói là cần gấp gấp, khổ sở năn nỉ. Nhưg tới khi mình kiu trả thì hẹn lần hẹn lựa, riết làm mình nản lun.

    Tình hình là có 2 đứa bạn mượn tiền em. 1 đứa rất thân mượng khoảg 800k, tới jờ cũg hơn 4 tháng, mà vẫn chưa thấy trả. Nó cũg có đi làm bán hàng trog showroom, lương tháng cũg hơn 2tr, nhưg lại hay ăn xài sang, và gia đình cũg khó khăn, nó mua xe trả góp và fải góp hàng tháng. Kiu nó trả hoài mà cứ lơ lun. Bạn thân hơn 10 năm, chả lẽ vì mấy trăm ngàn mà ko chơi với nhau lun.

    Còn thằng bạn kia thì ko thân = đứa ở trên, mượn em 1tr5 hồi mẹ ốm, phải ra Hà NỘi lo cho mẹ hồi tháng 8. Lúc đó em thấy tình hình khẩn cấp nên cho mượn ko cần suy nghĩ lun, với lại lúc đó nó cũg đi làm đàng hoàng. Bjờ trở về SG rùi, nhưg lại đang thất nghiệp, và xin e cho khất wa đến sau Tết âm lịch để đi thực tập rùi kiếm tiền trả lại. Coi như em cũng đợi dài cổ :sure:

    Hic, bjờ thì em đang tập trung học, ko đi làm nữa, nhưg thiếu tiền xài, cảm thấy ko thoải mái tí nào (do trc kia có đi làm cũng dư dả nên ăn uống, shopping cũg tự tin hơn). Em cũng cần phải đóng tiền học sắp tới. Đến lúc mình cần tiền thì lại ko ai chịu trả. Thấy tức tức + bất công sao ấy! Thấy lúc mượn sao thật dễ dàng mà lúc trả thì khó khăn quá zậy.

    Theo các bác thì em fải làm sao đây??
     
  2. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng lâm vào cảnh ngộ như bạn. Giờ đang nghèo, thiếu lên thiếu xuống muh chả biết làm sao Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu???
     
  3. quygiang1983 Thành Viên Bạch Kim

    Ngại thì nhắn tin đi đừng gọi DT. Mà có gì đâu ko biết mà phải ngại, tiền của mình chứ có phải rác đâu mà mượn rồi ko trả?? Tui là tui nói thẳng lun....
     
  4. Jal Thành Viên Bạch Kim

    hix, mình nhắn tin nhiều lần rùi. Mà nó cứ kiu để cuối tháng. Còn trường hợp t2 thì pó tay lun òi. Bjờ nó ở nhà phụ bán cho gia đình, đợi qua Tết đi thực tập. Bjờ mình fải lê lết, chưa kể phải đóng tiền học trong trường + định đi học thêm ngoại ngữ nữa.
     
  5. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    nói chung là ginốg như các bác nhà ta vẫn hay nói :...rút kinh nghiệm cho lần sau !
     
  6. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    tiền là tiền-bạn là bạn đâu thể là bạn mà làm gì cũng đc
    ngày xưa mình cũng ngại khi đòi tiền nhưng nghĩ lại tiền của mình thì mình đòi thôi ,có gì mà ngại-người ngại là chính người mượn mà cứ hẹn hoài không trả đó
    lúc mượn thì nói hay lắm lúc mình đòi thì thôi rồi hic hic
    cứ nghĩ mình mượn họ đi, thì họ có đòi mình liên tục không nà
    bạn bè mà cứ như hoài vậy làm phát chán!!!
    TIỀN bạc là dễ gây mất lòng nhất
     
  7. loc1988 Thành Viên Cấp 3

    ùng cảnh ngộ lun,Mình thì bỏ lun,coi như cho nó chứ biết sao giờ
     
  8. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    cái này gọi là bạn...thân...ai nấy lo
     
  9. Mathayus Thành Viên Cấp 1

    Cùng cảnh ngộ, chán kinh khủng, bạn thân nên cay đắng quá, tiền thì mình ko có nhưng nó cữ nghĩ là mình keo ko cho nó muợn, cho mượn rồi ko đòi nổi. Mong sao đừng ai như vậy nhé
     
  10. Choisu Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng thua 1 trường hợp khó mà ai cũng gặp..
     
  11. cầuvồngkhuyếtx Thành Viên Cấp 3

    mình cũng vậy, toàn ngta mượn tiền rùi kg nói gì tới việc trả lại hết, riết rùi giờ ai hỏi mượn là mình chối ngay, chán wá, tiền bạc làm mất hết mọi thứ tình bạn, tình cảm >"<
     
  12. Jal Thành Viên Bạch Kim

    hic, bjờ mình cũg ko dám cho ai mượn tiền lun. Nếu có tiền thì cũg để dành riêng cho mình sau này. Nói thẳng cũg nói rùi, nhắn tin cũg nói rùi. Làm riết mình cảm thấy làm như đòi tiền tụi nó là mình tội lỗi vậy. Chán wá!
    Nhưg tiền đó là do công sức mình cày 1 tháng hè 2 job mới đc. Bjờ thấy nó vô vọng, mà mình thì khủng hoảng tài chính, hix hix
     
  13. unynge Thành Viên Bạch Kim

    cùng cảnh ngộ lun, tui còn 4 chai khó đòi quá, hic
     
  14. dizzmahlife89 Thành Viên Cấp 1

    chia bùn với bác.....>_< tiền bạc là nguyên nhân số 1 => mất tình bạn nên em rất ngại vấn đề này >_< . Đi chơi bao h cũng sòng phẳng , ai thik bao ai thì bao riêng em hok bao h bao ai và cũng hok để ai bao cái gì - dịp đặc biệt ^^
     
  15. nguyenquoctuan Thành Viên Cấp 6

    nhiều khi nó ko có tiền thật Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu???
    cũng thông cảm cho nó thôi
    nhưng mà đòi thì mình vẫn phải đòi chứ cậu, chứ giữ mãi trong lòng thì chỉ thêm tức thôi, theo tớ thì bạn cứ nhắc khéo người bạn thân, có thể họ ko trả được nhưng đừng để họ "quên" là được Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu??? - 1
    câu này hay đấy :haha:
     
  16. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu??? thích nhất câu đó !!! Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu??? - 1

    @ JAL: Nếu như đòi bằng tiền ko được thì đòi bằng thứ khác rồi quy ra tiền!! Kinh nghiệm đòi của tui là như vậy! Tạo dk cho người khác làm việc cho mình rồi trả dần cho mình.Lý do họ ko trả đựơc là không có tiền.Bạn cứ tìm hiểu công việc hiện giờ của họ là gì rồi tùy biến mà rút "tiền" (theo nghĩa bóng,nghĩa đen có đâu mà rút) của họ theo cách họ làm việc!!! --> sure bạn sẽ huề đến lờiiii nếu bạn biết cách nói chuyện và hành động!! Tui thừơng làm vậy và không bao giờ lỗ!!!
     
  17. thientru Thành Viên Cấp 3

    Nói là "à,tớ kẹt quá,sắp phải thi cử rồi mà tớ chưa đủ tiền đóng tiền học nữa,nếu ko đóng thì sẽ bị cấm thi,cậu ráng xoay sở trả lại tiền cho tớ đi!!"
     
  18. minhvycon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thẳng đi.kê nó thình thoảng trả 1,2 trăm.
     
  19. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    1 lần trót dại cho bạn mượn 1tr và sau đó mất luôn 1 đống bạn .........
     
  20. TuanKhanhMobile Thành Viên VIP

    Qua nhà méc má đi bạn Làm sao để đòi tiền của bạn thân thiếu???
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nam cung
Tổng: 1,140 (Thành viên: 1, Khách: 1,095, Robots: 44)