năm nay e xui quá mấy bác à,mắc nợ từ cuối năm trước tới giờ chưa trả xong,tưởng hết năm nay trả xong nợ ai nhè giờ dính thêm 1 mớ nên phải qua năm sau mới trả xong,cuối năm trước e gánh nợ cho mẹ e gần 25tr,mới dc trả 15tr thì mấy bữa trước dính thêm 15tr nữa tổng cộng là 25tr,lương e làm 1 tháng kiếm dc khoảng 4tr7 à ăn xài tiết kiệm lắm nên mỗi tháng cũng dư dc 3tr để dánh trả nợ,15tr mới mượn này thì e đứng ra mượn,10tr nợ cũ cũng để lâu rồi nên e gom tiền lo trả số nợ cũ trước là 10tr xong e mới tính trả số nợ 15tr còn lại,mà chắc năm sau mới bắt đầu trả số tiền 15tr dc,15tr này e mượn ng hàng xóm ng ta lấy bạc 70 gì đó ,mỗi tháng phải đóng lời là 1tr50k,e thấy tiếc quá tại vì qua năm sau e mới đủ tiền trả gốc,k biết có bác nào có cách nào hay k vd như mượn tiền ngân hàng hay gì đó nói chung cho cái số lãi nó bớt xuống chứ làm dc bao nhiêu để ng ta ăn mỗi tháng hết 1tr50k,e còn cái xe Hayate đời cuối 2010 odo 18k,e tính bán cái xe kiếm chiếc wave hay dream cùi chạy đỡ mà khổ 1 cái là dòng Hayate ng ta ít chuộng nên khó bán,e cũng chưa đăng bán nữa mà chỉ tham khảo sơ là thấy khó bán thôi,sẵn đây ae nào nào có nhu cầu muốn đổi xe thì giúp dùm e cái ,có xe cùn giao lưu cũng dc,tính e nó kỹ nên xe e lúc nào cũng sạch sẽ mấy móc thì chưa sữa gì hết,dàn áo cũng còn ngon lắm,năm sau là năm tuổi của e chắc còn thảm hơn năm nay nữa :after_boom: thêm chuyện nữa là e đang hút thuốc Ken đổi vị cũng tầm 22k 1 gói,giờ mắc nợ quá nên tiết kiệm lại luôn,k biết có thuốc lá nào tầm 10k 1 gói k mọi ng,đô e tầm như con mèo là dc,chứ như Jet hơi nặng e k hút dc,1 ngày hút tầm 10 điếu à,phải chi cai dc cũng đỡ e cai nhiều lần rồi mà k dc ps: thanks all
Vướng vào nợ nần thì ăn nói ngủ nghỉ đều bị ám ảnh trừ những người mặt dày quá! Cố gắng lên! Kiếm thêm công việc làm thêm thu nhập thì tốt!
con Hayate đó bán lại cũng đc mưới mấy triệu thôi. Theo mình bạn chả nên bán làm gì, bán đi rồi mua mấy con wave dream tốt tốt cũng đâu có rẻ mà mua mấy con rẻ rẻ đi sửa cũng hóa cha! Đi làm rồi về nhà đừng lông bông tiết kiệm xăng. Thuốc lá thì cũng ngưng hút vừa tốt sức khỏe vừa tiết kiệm tiền. Nếu ở HCM thì đi hiến tiểu cầu ở bệnh viện huyết học ở Q10 mỗi làm hiến đc 450k vừa giúp đc ng` khác vừa cải thiện đc phần nào cho bạn (hiến cái này thì kiêng xuất t**h khoảng 4-5 ngày nhé!). Vài lời chia sẻ
hiến cái này cò hại sk k bác ??mỗi tháng hiến dc bao nhiêu lần ???e tính bán cái xe chắc cũng dc tầm 14tr ,kiếm chiếc nào tầm 7tr thôi,còn b nhiêu gom lại rồi chờ lảnh lương gom vào mà trả 15tr trước
Chia buồn với bạn nhé. mình cũng đang hoàn cảnh giống bạn nhưng số nợ ko đến nỗi lớn như bạn. Mà bạn ngày hút 10 điếu thì nhằm gì, mình hút Jet có ngày hút cả gói hơn luôn. vÀI lời chia sẽ cùng bạn thôi chứ cũng ko giúp gi được.
Theo mình bác nên đổi con Ha lấy wave hay dream j đó vừa tiết kiệm xăng lại dư đc ít tiền . Rồi kím đó làm thêm , tháng dự đc chừng 4tr .Hơn nữa năm là hết nợ Gì vậy ba!!
Vãi lìn mấy thím ko đọc rỏ bài thớt viết :smile: Thớt ráng chi tiêu tiếc kiệm. Chốt nhanh con hayate tiếc kiệm xăng. Kiếm con wave tàu khoảng 4 triệu là xe tương đối ngon rồi. Sau nay khá có lên đời cũng ko bị lổ Dư ra số vốn nếu có ý tưởng gì kết hợp công việc thì quất luôn. Có gan làm giàu, con trẻ mà lo gì, chỉ sợ mình lười biếng. Ko bao giờ đói, chỉ sợ mình ko chịu làm
Ôi, thằng bạn nó mượn tiền em, hơn 1 năm rồi mà dày mặt không chịu trả đây, các bác có cao kiến gì giúp em với. Chủ thớt chắc phải bỏ thuốc từ từ đi. Vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, và kiếm thêm việc nào làm thêm để kiếm tiền trả nợ, nợ càng để lâu sinh lời ghê lắm nhen.
ko nên bán xe, cứ từ từ mà gỡ rối, mình cũng đang sắp mắc nợ, nhưng khủng khiếp hơn chủ thớt nhiều...8-10 năm mới trả hết...ai cũng vậy thôi
tháng dư 3tr chắc ko tốn tiền chợ phải ko em đẹp trai, ko nên bán bất cứ thứ gì, vì bán ra mà ko có nguồn thu thì thấm vào đâu? có pác gì nói mặt dày đó kéo ra 1 năm luôn cho anh, va chạm nhiều mặt sẽ dày.
ừ, ko ăn ko uống gì mới tiết kiệm được 60% của lương, quả là khủng. Mình là con gái mình yêu anh này liền, vì ko quan trọng kiếm bao nhiu, nhìn vào khoản tiết kiệm là thấy good quá rồi tháng này mình tiền nhà 3tr + phụ đám giỗ 1tr + tiền học VB2 3tr....có lương cái là đi mượn nợ mà trang trải...chắc kiếm đầu hụi nào chơi quá, lâu lâu gộp tiền vào vậy đuối quá, lương có hơn 4tr à...hic
Mẹ e bị cô bên Nội lừa mượn tiền cũng ~30 Tr mà k có giấy tờ gì hết.giờ "nó" cố lì k chịu trả thì có cách nào đòi đc k mọi người.nó mớitrúng đề 3 con 60tr mà giấu tới giấu lui Hoài.mẹ e buồn lắm
nói chung tiền ăn uống nhà cửa này nọ e k tốn xu nào chỉ việc đổ xăng đi làm thôi nên mới dư dc zậy chứ k có hay ho gì đâu,e k ở cùng gia đình buổi sáng thì e phải phụ bán quán tới 9h30 xong ngủ nghỉ tới 2h30 đi làm tới 10h tối mới dc 4tr7 đó chứ,k còn tg nữa,nếu dc e nghỉ buổi sáng kiếm việc khác làm mà k biết làm gì,với lại e ở q6 mà làm bên q7 lận nên tìm chổ làm thuận đường này nọ hơi khó
Mình có con were TQ mua cuối 2007, cho em gái đi học, nó ra trường xong trả lại mình để cũng hơn 3 tháng nay ko chạy,tính gửi về quê cho ông già đi cày mà nếu bác muốn đổi thì pm !!!