Như tiêu đề chả là em đang cần tìm một chỗ tốt để học lấy cái nghề ổn định. Qua tham khảo e thấy có rất nhiều trung tâm dạy nghề với lời quảng cáo nghe rất ok nhưng việc làm em phân vân là học ở đây cơ hội thực hành sẽ ít ( ít hơn ở tiệm riêng ) nên ra nghề việc xin việc có vẻ khó khăn hơn. Em đang ngắm những nơi có tên tuổi trong giới ví dụ như : cindy thái tài, thanh duy .... Biết là học phí sẽ cao hơn các trung tâm nhưng cơ hội thành nghề và đựơc nhận lại làm việc sẽ cao hơn. Không biết e nghĩ vậy có đúng không mong nhận được sự tư vấn của mọi nguời.
Hồi trước em có học trang điểm cá nhân ở tiệm NGuyễn Oanh, gần Trần Quang Khải. Em học ở đó thấy nhiều người học ở đó để về mở tiệm lắm, bác search google tìm hiểu thử xem, nhưng tông màu trang điểm của chị Oanh này là kiểu tự nhiên, không nổi bật lắm. Bác tìm hiểu thử xem nhé, còn mấy chỗ nổi tiếng thì bác cũng biết giá rồi, chỗ này học phí mềm, chỉ dạy tận tình, em học 3 năm trước, không biết giờ thay đổi gì không, nhưng chị chủ rất nice nhé, hehe
ý cua tui là ko ai chỉ cho chú đâu tui cũng tự mò đấy chua lắm chú ơi , tui khuyên chú nên từ bỏ ý định đi tui sắp giải nghệ rồi , kiếm nghề khác mà học ý tui chỉ vậy thôi ^^
thôi dc rồi . tui nói sơ lược qua cho bác nhé . thứ 1 : muốn trang điểm cứng nghề thì trước mắt phải tốn 2 năm là bèo thứ 2 : đồ trang điểm luôn phải Pro -> như cọ MAC - Mỹ Phẩm xịn - như vậy chị em mới kiếm mình đến phần ngoại giao : phải uốn lưỡi 7 lần trước khi xã giao với chị em phải nhiều chuyện với khách phải hiểu chị em cần gì nữa đến phần kiếm cháo muốn có khách phải làm Free 6 tháng trước 6 tháng sau làm tính giá 50% giá thị trường 1 năm sau mới bắt đầu vào phôm tui qua 3 giai đoạn đó rồi bây giờ đến giai đoạn PHÁ SẢN
VENUS make up ở 159/30 Hoàng văn Thụ, đăng ký học cô Tuyến nhé, chị này 27t, dạy make up cực tự nhiên, cực đẹp, khó tính lắm, bảo đảm sẽ rèn luyện tay nghề bạn cực chuẩn trước khi ra nghề
Em cám ơn những chia sẻ kinh nghiệm của bác thịnh. E cũng tìm hiểu qua và biết con đường trang điểm này cũng rất khó khăn vâng nó khó khăn ngay từ mình quyết định học ở đâu rồi + thêm độ lì độ chai mặt nữa... Ko giấu gì bác bạn gái e đã từng học ngoài hn rồi giờ muốn học để xem kĩ thuật trong này thế nào cho dễ xin việc vì 2 miền nam bắc thì chả có gì là giống nhau cả. E cũng khuyên mà bạn nó chỉ thích có make up thôi nên phải chiều bác ạ. Thôi thì sinh nghề tử nghiệp phó mặc thôi bác cứ có cái nghề để ko chết đói trước đã. Một lần nữa xin cám ơn và chúc bác lấy lại niềm tin quyết tâm để chiến thắng nhé.