Mình nghĩ rằng trong cuộc sống có rất nhiều người đau khổ. Mặc dù mổi người đều có hoàn cảnh khác nhau,nhưng đôi khi buồn cô đơn lại ko biết chia sẽ cùng ai vậy tai sao chúng ta ko lập 1 hội những người đau khổ..... Lấy bản thân mình ra để nói nhé!.Mình cũng có rất nhiều bạn bè,nhưng mình chẵng bao giờ dám tâm sựsợ bạn bè họ thương hại hoặc xem thường mình, vì vẽ ngoài minh rất hp và nhiều người nghĩ là mình sung sướng lắm.... vì thế với gia đình bạn bè mình chỉ biết im lặng,mặc kệ,ko lẽ kể khổ ,khóc lóc...... Mổi người đều có niềm riêng ,đôi khi khó mà chia sẽ cùng người thân quen.nhưng nếu giữ nó trong bụng thì lâu ngày sẽ stress và tiêu cực lắm. Vậy tại sao ta ko lập 1 nhóm những người đau khổ,để cùng nhau chia sẽ....kết bạn và gặp gỡ,. Nơi mà chúng ta sống thật với mình.Nói hết những đau khổ của chúng ta.có thể hẹn nhau cafe,karaoke,hát với nhau,và ăn nhậu.... ) nếu ai đồng ý thì để lại yahoo ,số đt,fakebook.và hẹn nhau kết bạn.trước tiên là qua diễn đàn này nhé.! Mình đang thèm bạn bè quá nè.....cứ om cái buồn trong bụng hoài sắp sình bụng rồi.([video=youtube;KXorF1_4Vaw]http://www.youtube.com/watch?v=KXorF1_4Vaw[/video]