công nhân, 4 5 năm trước thì gay lẻ tẻ vài thằng, h thì ngày càng đông và nguy hiểm cũng có thằng muốn giấu luôn nhưng mà xuất hiện nhìu cộng đồng gay nên càng bộc lộ hơn
newton vì tò mò quả táo rơi lại phát minh là định luật vạn vật hấp dẫn góp phần làm thay đổi cuộc sống con người, nhiều vĩ nhân cũng tò mò mà có nhiều phát minh phục vụ đời sống nhân loại
tại jờ bake ở ngoải vào nhiều quá , mấy má thấy mấy thằng bẩn tính sống cứ lấm la lấm lét phần lớn nói giọng gì , gặp người nào cũng vỗ ngực tự đại ngu mà cho mình luôn luôn đúng , người ta biết ý cũng nhượng bộ éo nói gì thì thôi cũng cố sấn tới múa mép ra vẻ mình hay , tư tưởng của bọn nó là vậy : tất cả người xung quanh là trẻ lớp mầm , người khác ko do mình uốn nắn thì không nên người được dĩ nhiên giờ đi đường hay bị ca rình bắt phạt nên fần lớn người dân hay phải lấm lét chút ngó quanh ; nhưng cái lấm la lấm lét của bọn bẩn tính nó ko như vậy đâu , tụi nó có cái vẻ gian lầm lầm lì lì ở mọi nơi mọi chỗ kìa
đúng ý, mỗi lần tui làm với bake, phải luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không khéo mất mạng như chơi
Tui thấy trên 5s này cũng thế . Có mấy thằng học lớp 3 trường làng mà cái gì cũng biết . Ngu thì im cái lỗ miệng lại ai nói gì đâu . Cái gì cũng tỏ vẻ hiểu hiểu biết biết rồi trả lời như đúng rồi . Nói ra mọi người khinh mọi người cười mà lại lấy đó làm hãnh diện . Chẳng hạn như tui đây , nãy giờ tui nói chỉ mình tui thôi chứ ứ dám đụng chạm ai cả . Xin lỗi Ae hôm nay buồn đời buồn luôn chữ tình lẫn chữ tiền nên nhãm chơi . LIKE MẠNH CHO COMMENT CỦA BÁC .
Gay bê đê gì biết cư xử là chơi chung bình thường . Vụ săm soi , như trai gái soi nhau thôi :snicker: Mới tiếp xúc có chút dò xét kỹ hơn. Vì bản thân gay bê đê đã mang tâm lý ko bình thường
cư xử và chơi chung thì ko nói gì bác , nhưng vấn đề ở chỗ sau lưng tụi nó toan tính gì thì có thánh mới biết , gớm gớm như mấy thằng bộ 3 đĩ thỏa .Không bao giờ nên chủ quan khinh địch cả :snicker: dĩ nhiên mỗi ng có wan điểm sống khác nhau ;có ng` thoáng có ng` hay hơi thành kiến , chắc mình cũng hơi hẹp hòi mất rồi nhưng wan điểm của em trước sau là loại người này ko xài vô ngay từ trong trứng nước , ko thể đào tạo vì bệnh sĩ trong óc của nó rất nặng rồi tức ý em nói loại người này chấp nhận nâng bi một ít để lợi dụng tụi nó thì đc nhưng để làm huynh đệ làm ăn lâu dài thì đương nhiên ko đc
Trai thì đông , Gái thì hiếm đã vậy chúng nó còn yêu nhau => chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau - dầu ăn neptune trơn tuột , thông thoáng hân hạnh tài trợ topic này !
thôi ngưng topic ở đây được rồi , đang bực 3 thằng Bake môi đỏ chót không thông não tụi nó được mặc dù lựa lời ngọt hơn đường phèn rồi nên cảm thán tào lao chút thôi , k có dính tới ông nào trên đây đâu . Sorry! -cám ơn mấy bác chia sẻ!!
Thấy mấy đứa gay thật tụi nó ngại xã hội nên đàng hoàng lắm chớ. Có tụi bóng lộn sang sản xưa h mới vậy thôi
Có thằng gay ở sớm mình, nó có tiền, giàu lắm. Tối nào nó cũng rủ mấy thằng con trai ăn nhậu thoải mái, xong rồi tối nó dí từng thằng hút hết sữa luôn.
Tụi đàn bà thì nói làm gì ) sống tốt trước mặt đâm c sau lưng . Ăn không nói có , hạ nhục kiếm tiền ... đầy