Giờ gần tới ngày sinh nhật của gấu mà em vẫn chưa biết nên mua quà gì cho nó ý nghĩa nữa. Những ngày lễ trước em đã tặng đủ thứ như gối ôm, hoa, dây chuyền,... Lễ thì nghĩ ra quà đơn giản lắm, giờ đến ngày sinh nhật, ngày quan trọng nhất là rối cả đầu ko nghĩ ra đc gì. Gấu em thì thích lãng mạn, thích hoa hồng lắm. Lúc đi xem phim có cảnh tặng hoa, em nói giống bọn mình =)) còn e thì thấy sến súa quá mà vẫn làm ra vẻ cảm động. Em viết thớt này mong các bác có thể giúp em chọn được món quà ưng ý, cảm ơn các bác. Đừng tư vấn tặng mấy thể loại ba con sâu với kiểu tương tự hén
sao cứ phải tặng làm gì nhệ ? lâu lâu thấy cái gì hay ho thì mua tặng thôi dc rồi ... giành thời gian bên nhau hạnh fuk là ok . chứ tặng nhiều sau này chia tay đòi lại cũng vậy
thích lẵng mạn thì tặng 1 hộp quà trên cùng là 1 bông hồng, dưới bông hồng là 1 bộ quần áo nhỏ, dưới bộ quần áo nhỏ thêm 1 hộp bcs là ok nhất, vừa hữu dụng lại lãng mạn
kinh phí của bạn dự bao nhiêu, nhiều nhiều thì làm cái baby G, bộ mỹ phẩm xịn, còn k thì đi ăn tối trên thuyền tầm <1tr vừa ăn vừa ngắm cảnh, buồn buồn đẩy ẻm xuống tắm cho mát cũng được
Tặng gì, quà gì liệu có quan trọng, mình là con gái thích những món quà nhỏ thôi nhưng có thể bất ngờ. Đằng này, ny mình lúc nào cũng hỏi em có thích cái này không, có thích cái kia không. Tặng quà kiểu đó goi gì là bất ngờ.
ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ mua 1 bó hoa đẹp tầm 120-150k, dắt đi ăn nhẹ (tìm trên diadiemanuong), sau đó chở sang công viên cầu ánh sao, gửi xe trong sthi ngay đó miễn phí, dắt nàng vào cv, vừa đi bộ vừa ôm hoa, chụp cho nàng hàng loạt kiểu ảnh khác nhau. Bạn gái bạn thuộc tuýp ng thích lãng mạn, quá dễ và nhẹ nhàng cho cái ví. Mua 1 tấm thiệp khoảng 30k, loại thiệp khi mở bung ra thì có hình 3D hiện lên, nhà sách đầy, viết những dòng chữ cực sến vào đó. Bên cạnh đó bạn có thể mua thêm 1 con gấu bông nhỏ nhỏ khoảng 50-80k trong nhà sách, dán tấm thiệp vào sau lưng, kêu nàng nhắm mắt rồi tặng con gấu. Đảm bảo yêu ngất ngây.
Ko cần nhiều chỉ cần 1 khúc ! Ko cần to quá chỉ cần vừa tay ! Nhét vô vừa khít ... không cần bôi trơn :byebye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cái nhẫn đó cha
cái cảm giác này ntn nhỉ. làm gì với đc :< tặng quà sn :d trước ngày sn bác tắt đt. ko liên lạc cho em ) hoặc vẫn để dt mà ko nghe ko nt ) rồi mai mua bó hoa xuất hiện bất tử.bất thình nình. tặng em bó hoa. rồi 2 đứa làm gì thì làm ) cám giác này hơi bị khó quên