Có bài phân tích rất hay mà mình đã dc đọc tuy hơi hài nhưng đúng bản chất 2 giới đó là . Phụ nữ thường yêu đàn ông theo từng độ tuổi và từng giai đoạn sẽ lựa chọn ng đàn ông của mình vd : - Khi 16-20 chọn anh 18-22 đẹp trai , trẻ khoẻ , hài hước dí dỏm , tuổi mộng mơ lãng mạn ..v..v... - Khi 21-25 chọn anh lớn tuổi hơn có sự nghiệp để tạo giống nòi , gia đình , tương lai . Thậm chí chọn anh hơn 3x 4x 5x đủ khả năng lo về tài chính . - Khi đã 3x rồi thì sẽ lựa chọn kĩ càng hơn trên nhưng vẫn là mục đích gia đình và con cái . Nhưng khi đã wa 4x 5x và hồi đông thì lại có tư tưởng của teen là yêu mấy anh 18-30 để mơ tưởng thời thanh niên . Còn đàn ông con trai thì lúc nào cũng chăm chú vào em 18 thôi . Rât là chung thuỷ nhé Hehe có vài thành phần cá biệt là thích lái máy bay thì k nói . Vậy có phải đàn ông chung thuỷ hơn phụ nữ k ? Vì họ chỉ có mỗi tình yêu dành cho em 18 hahaa
Vì con trai là yêu bằng mắt, rồi sau đó mới tìm hiểu tâm tư tình cảm. Nên trước hết, ngoại tình trong tư tưởng là mấy 35 cứ thấy gái trẻ đẹp mơn mởn là rung rung rồi. Còn con gái ngoài yêu bằng mắt còn có cả tai, cả so đo tính toán. Nào thì có đẹp trai không, có đủ khả năng để chu cấp cho mình không, có ga lăng lịch sự, có thật lòng yêu thương hay qua đường. Đó cũng là đòi hỏi chính đáng của con gái, anh nào đáp ứng được mới chọn. Chỉ ghét loại con gái không yêu mà cố tình đỏng đảnh để vòi vĩnh, đào mỏ. Không yêu thì không nói đại cho người ta khỏi hy vọng đợi chờ. Chỉ mong những gái này sớm nhận được quả báo.
Thế nên ctrai k cần toan tính so đo thiệt hơn , không cần quan trọng hoá ngoại hình hay chuẩn gì cả. Miễn em đủ 18 là a hốt thôi . Em 18 là a yêu nhất . Chỉ em 18 thôi . Em 19 thì a chia tay ngay hahaa