Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sang năm mới 2015 rồi. Nhìn lại năm 2014 thật nhanh kinh khủng, giống như một con ngựa bất kham chạy không ngừng nghỉ. Không biết anh em 5s trong năm vừa qua đã làm được những thành quả và gặp những thất bại gì. Cho dù có là gì đi nữa thì mong mọi người hãy cố gắng để thời gian tới thành công hơn nữa. Riêng mình thì năm vừa qua đúng là chạy như ngựa, xin vào công ty làm được rồi, quyết tâm đi làm xa nhà, tiền lương cũng bù vào tiền xăng xe ăn uống, nhưng mình vẫn quyết tâm vì mình học hỏi được nhiều thứ, quen biết được nhiều người. Tiền lương và thưởng cũng đủ ăn 1 cái tết bình dị và lĩ xì cho những người thân yêu. Cuối năm rồi, anh em nào có cái gì chưa làm thì làm, cái gì chưa nói thì nói. Mình cũng ráng để năm sau không phải như năm con ngựa này tiếc nuối. Chúc mọi người ngày cuối năm trọn niềm vui và nhiều sức khỏe.!