Sao Hỏa cách Trái Đất Khoảng : 50.000.000 Km Nhiệt độ trung bình : -0 độ C. Yêu cầu chung: Khả năng sinh tồn tự chủ. Hành trình chuyến đi " 1 đi không trở về" và sống nốt quảng đời còn lại trên đó luôn. còn vợ con có thể sinh sản trên Hỏa tinh, có thể sau này vài ngàn năm nữa dòng dõi người sao Hỏa có dòng máu Việt Nam trong đó, mà cội nguồn nằm ở Hà Nội -Việt Nam -Trái Đất. Năm xuất phát: 2024 ( Theo lịch Trái Đất). Thông tin về người VN lọt vào vòng 3 ( vòng cuối) . Vũ Quốc Anh tên thật là Vũ Xuân Linh 32 Tuổi, đang làm việc ở CNTT Hà Nội. Còn trước nữa làm về Marketing ở TPHCM. . P/s: Các bác nghĩ sao về ca này ? liệu anh ( người trong hình) nếu trúng tuyển có dám bỏ tất cả để đi cống hiến cho nhân loại ko?
Mình nghĩ bạn này dám chứ pác, đây là tuýp người trẻ năng động, có tư duy cầu tiến vì đã từng làm việc ở Singapore, Chile, Mỹ. Nhưng chỉ có 4 người được đi, lên đó buồn chết luôn áh, hok biết trên đó có Wifi để gọi Skype/Facetime miễn phí về cho người thân không heng. Hehe
Người ta dám bỏ những thứ trần tục ở trái đầt để tới 1 cái vĩ đại hơn là vũ trụ . Cảm giác đứng ngoài nhìn về trái đât khó ai có mơ hay tưởng tượng ra được nó ntn . Có chơi bấy nhầy luôn cũng k bay tới dc mức đó ... Rất đáng được ngưỡng mộ .
Vé 1 chiều nhé các bác..! Ko có khứ hồi đâu, sống , làm việc và chết trên đó luôn. ko phải là chuyen đơn giản đâu.
Xác xuất là chưa lên đc tới sao hỏa là được ngắm gà khỏa thân rồi.. nhưng dù sao cũng chúc người đầu tiên lên sao Hỏa :sexy_girl:
quay xong sẽ tạo ra sản phẩm , thay vì nó bị lực hút hút xuống đất, đằng này nó lơ lửng trong ko gian .
Pác nhầm lẫn dzồi nhá. Sống trên sao Hỏa chứ không phải sống lơ lửng không trọng lượng ở không gian đâu. hehe Cơ mà đang sống trên đấy, nhỡ cha tỉ phú kia hết tiền hoặc đột ngột qua đời thì không còn kinh phí nuôi nhóm người này. Tình hình lúc ấy hơi bị căng nhẩy!
khó được lắm,mấy thằng Tây lúc nào cũng được ưu tiên hơn là Châu Á vì gen và sức khỏe vượt trội hơn hẳn
Trước là chúc mừng bác đã thành công trong ước mơ của mình một lần duy nhất trên đời. Thứ hai là R.I.P cho Bác, vì NASA đã thông báo rất rõ là con người chỉ có thể sống tồn tại trên Sao Hỏa đúng có 64 ngày + thêm 06 tháng bay ròng rã. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là nếu có người Sao Hỏa thì có thể tìm được phép màu.
mình nghĩ đi trước, là để lấy kinh nghiệm cho những người đi chuyến 2 hoặc 3. nói tóm lại là chuột bạch, mà chuột bạch thì tuyển công khai là đúng rồi. NASA có phi hành gia chứ . tại sao lại phải tuyển mọi nơi trên thế giới.? với lại tụi NASA mới thử nghiệm tên lửa đẩy mới. chứ hết xài tên lửa của Nga rồi. nó mới chế tạo ra máy tạo không khí bắn lên sao Hỏa chắc đủ xài cho vài người. lên đó cốt là để dọn ra cho người chuyến đi sau mà hưởng đó mà.