Tin - Thời Sự Việt Nam: Để hưởng ứng phong trào Thế Giới Tiết Kiệm Điện ngày 22.3.2015, VTV đưa tin phóng sự vào lúc 7h30 tối về vấn đề các thanh thiếu niên tuổi cập kê dê ngỗng đang cùng nhau bỏ nhà lao nhanh ra đường tụ tập để chờ đến 8h30p sẽ cùng nhau cúp cmn điện cùng Thế Giới. Wow, phải nói là đông vui như trẩy hội các em xúng xính trong những bộ đồng phục có in dòng chữ TIẾT KIỆM ĐIỆN 60p to uỳnh vô cùng hoành tráng, mặt mũi háo hức đầy cuồng nhiệt, cờ xí rợp trời. Phía đằng sau là nguyên cái khán đài đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ hào nhoáng với dàn ca múa nhạc đẹp mắt đang dập dìu bay lượn trong tiếng nhạc rộn ràng của buổi lễ (lễ gì éo biết, làm to thế nhở ???) Tiếp sau đó là cô nàng MC xinh tươi như mông (à nhầm..mộng) liến thoắng không ngừng nghỉ phỏng vấn các thanh thiếu niên về cảm giác đang dâng trào ngay tại thời điểm ấy ra sao... Ôi thật tuyệt wời nhất là phần nàng ấy thông báo "Theo dự kiến, việc cúp điện cùng Thế Giới trong 60 phút sẽ giúp CẢ NƯỚC TIẾT KIỆM ĐƯỢC 650 triệu vnd chẵn, đây là điều đáng mừng và năm sau sẽ còn có thể hơn thế nữa.." Hú hú...xem đến đây thì quả thật mình vô cùng choáng váng :choler: dạ cho kon lạy hồn các bác, các chú, các thím IQ cao, hưởng ứng cúp điện cùng Thế Giới kiểu cái cm gì mà tiết kiệm đc có 650tr trong khi làm cái buồi (ax sorry...buổi) lễ tốn kém chắc phải cả hơn tỷ bạc của nhân dân thế này, Tây nó hưởng ứng phong trào hô hào có tốn đồng xu cắc bạc nào đâu ợ, chúng nó đơn giản chỉ có nhấc mông lên và đi ra tắt công tắc đèn là xong thôi ợ :sweat: rốt cuộc là Tiết Kiệm hay Bòn Rút (???), chả lẽ mấy ông thần mới chặt 2000 cây xanh sáng hôm qua xong mà đã chia chác rủng rỉnh lẹ dữ vậy sao ta, kao thủ wớ, thông minh wớ, sợ wớ.. :surrender: (Từ mai, thề độc, nhất định không thèm xem thời sự)
Ghét cay ghét đắng ba cái phong trào a dua ăn theo này và mấy cái tương tự Nươc ngta văn minh lịch sự, ý thức, hưởng ứng giờ trái đất tắt điện chứ j, ok tới ngày tới h đó, tự tắt điện, thế là xong Còn Vn mình, toàn ăn theo, mà k có hiểu bít, đua đòi, a dua, vô ý thưsc, lãng phí, phô trương, chưa gì cả tháng tc đó đã treo nào băng rôn bảng hiệu đầy đường phố, quá lãng phí, nhìn mấy mỹ quan đô thị, cg chả khác j mấy cái khoan cắt pê tông, rút hầm cầu, trị trĩ nội trĩ ngoại, rồi nào là cả mấy dàn PG đạp xe đạp gắn cờ báo, lãng phí tập 2, rồi đến ngày đó, nào là tổ chức chương trình ca múa nhạc, đêm hội "tắt đèn", các bạn thanh niên tập trung ăn uống xả rác đốt nàng trăm hàng ngàn cây nến còn gây hại và lãng phí quá cha ngta chi tổ lợi dụng để đổ xô ra đường nườm nượp thôi
Chủ đề tiết kiệm là do ý thức của mỗi người. Giờ tắt điện TG mà của VN thì dân HN nó ra đường đi chơi nhiều hơn, chi phí khác cũng nhiều hơn là ngồi ở nhà. Tiết kiệm giờ TG xem như là 1 ngày lễ ăn chơi ý mà.
Người dân các nước họ tiết kiệm từ trong suy nghĩ, ý thức hàng ngày, còn ở VN thì tiết kiệm từ trong cái miệng, biết nói cho sướng.
mie, toàn mấy phong trào tào lao, người ta cúp điện đi để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm, tuy nhiên năm vừa rồi bên chỗ em họp mặt cán bộ công nhân viên ra ngồi ngoài cái sân, phát cho mỗi đứa 4,5 cây đèn cầy, thế rồi đến giờ G thì 1, 2 , 3 cúp điện cái phụt, sau 1 tiếng bật lại. tính về chi phí, tiền đèn cầy sẽ gấp khoảng 100 lần tiền điện chiếu sáng cái sân ấy tính về tiết kiệm năng lượng thì tiết kiệm đc mấy kw điện nhưng lại tốn mấy ngàn cây đèn cầy về ô nhiễm mộ trường: đốt đèn cầy lên gây khí thải nhiều gấp ngàn lần khi thắp sáng bằng điện mia,tooàn chạy theo hình thức. em nhớ có lần huy động toàn thể cán bộ công nhân viên ra trồng cây dọc tuyến xa lộ hà nội, tốn bao nhiêu tiền của mua và in nón, áo, nước, tốn bao nhiêu thời gian của cán bộ trong ngày nghỉ ngơi, cuối cùng ra ngoài đó thì thực chất có trồng cây nào đâu, cây đã được công ty công ích trồng hết rồi, có điều nó để 1 đống đất nhỏ nhỏ kế bên gốc cây, anh em sau khi làm lễ hoành tráng thì ra cầm cái giá xúc miếng đất hất vào gốc cây, thế là xong. thế mà cũng có nhiều đứa chụp hình post FB với status "làm công tác xã hội trồng cây", nghe nhột cả lỗ đít
Đúng như thế, xem phóng sự trên TV mà thấy tụi nó háo hức như sắp đón Giao Thừa đến nơi, chả biết trong XH loại như bọn đó có còn tí não nào không ở nước ngoài nó làm vụ này trong vui vẻ và đơn giản lắm, tiết kiệm đúng nghĩa chứ không chó hùa tốn kém như một nước nghèo nào đó...
Công nhân vệ sinh Quận nhất sắp có tiền tăng ca Link; https://www.5giay.vn/chuyen-tro/7280579-gio-trai-dat-va-dung-den-compact-chac-chi-la-tao-lao.html
Toàn trò mèo đắt mũi bọn trẻ con, xem trên TV mà ngồi tức anh ách, lại còn cả phóng viên với tổ chức tiệc tùng linh đình nữa, trong khi việc làm này chẳng đem lại bất kỳ lợi ích nào cho ai cả trừ thằng nhà đèn :choler: