Nghe đồn khu này có nguyên 1 con đường đồ ăn luôn, con đường này nằm trong chợ Xóm Chiếu, mình thì cũng không ở bên khu này nên không rành lắm, hôm bữa được thằng bạn thổ địa dẫn đi "chiến" ở đây, sẵn tiện làm cái review tổng hợp xem ở đây có gì cho mấy bạn xem chơi. ^^ Địa chỉ: Chợ 200, Xóm Chiếu, Q.4 Giờ bán: một số quán bán từ sáng, nhưng tốt nhất là tầm 14h30 các bạn ghé là vừa. Đường vô chợ. Đối diện đường này là đường dẫn vô nhà thờ Xóm Chiếu, cũng có đồ ăn nhưng ít hơn. Đầu tiên là hàng súp này. Thấy mới vơi 1 xíu thôi, chắc là mới ra. Chén súp óc heo - 26k. Mắc quá Được 1/2 bộ óc nè. Súp ăn cũng được, hơi nhạt, xin thêm nước tương ăn cho vừa miệng, óc ăn thơm ngon. Kế bên có hàng bánh bèo, bánh bột lọc các kiểu. Bánh ít trần - 10k/1 cái, rẻ nè. Nhân nhiều, ăn ngon, nước mắm thơm và nước dừa béo béo, nên ăn món này khi đến đây. Kế hàng súp có hàng xôi, thấy cũng xôm, trẻ em, người lớn đồ mua cũng nhiều. Đi tới xíu sẽ có hàng chuối chiên các kiểu. Để ý cái thau này nè. Chuối ngào đường - 10k/3 trái. Mua luôn 3 trái, cô bán hàng có cho nước đường lên trên nữa, chuối còn nóng luôn nha. Xong rắc mè phía trên nữa, nhìn quá hấp dẫn. Ăn cũng được, mà sao nó bị cứng, chắc do mình để nguội mới ăn nên nó cứng. Này là bánh trứng, bên cạnh chỗ chuối chiên. Còn đây là hàng hột dzịt lộn. Hột dzịt lộn nè. Hột dzịt lộn luộc - 7k. Con cũng non lắm nha, nóng hổi ăn ngon. Có hột dzịt lộn xào me nữa - 9k. Ăn cũng thơm ngon, có điều hơi ngọt. Kế bên cũng có hàng súp, thấy có trứng bắc thảo nữa kìa. Nảy có ăn rồi nên chụp menu thôi. Kế hàng súp có cụ bà bán bánh canh, bún riêu các loại. Đi tới xíu thì có hàng chè này nè. Đối diện là hàng nước sâm. Quá trời loại chè. Chè thập cẩm trái cây - 12k. Củ năng các kiểu, chè ăn ok, không quá ngọt. Không gian quán chè nè. Cháo. Rau câu bánh flan các kiểu. Có cả bắp nướng trong ly. Kết thúc là hàng phá lấu này. Phá lấu nước. Phá lấu chiên. Tủ gỏi cuốn. Phá lấu nước - 20k. Mắc quá Phá lấu chiên, cũng 20k luôn. Bánh mì - 3k/1 ổ. Gỏi cuốn - 5k/1 cuốn.