Tìm kiếm bài viết theo id

tiền bạc.....đàn bà.....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 8/5/14.

ID Topic : 7340886
Ngày đăng:
8/5/14 lúc 11:30
  1. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/3/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,293
    Mình đang rơi vào sự đau khổ tột cùng , ko lẽ cuộc đời này chỉ có tiền bạc và cũng chỉ là tiền bạc sao ???
    Các bạn thân của mình , nếu gấu của các bạn ham mê vật chất , tiền bạc , sa hoa , phú quý trong khi đó mình đã hết sức kiếm tiền vậy mà ....e ấy cũng bỏ bạn ra đi ko nói một lời ??
    Thật không may là gấu mình như vậy , tôi đã hết sức lo làm việc , lương công nhân có lẽ ko đủ cho e ở lại cùng tôi , có lẽ tình cảm chân thành nó ko phải là thứ mà cô ấy cần.... vậy là chúng mình đã chia tay 2 tháng rùi , nhưng sao nỗi nhớ và những kỹ niệm luôn ùa vào tôi mỗi khi lòng chạnh nhớ...
    các bạn ơi , mình phải làm gì đây ?? hiện giờ mình đau khổ , nhớ về cô ấy và sự căm hận vì cô ấy đã chạy theo vật chất , bất chấp những cố gắng của mình... mình có nên chủ động gọi cô ấy ko ??? hay là đành chấp nhận...??
    Xin các bạn hãy cho mình xin một lời khuyên nhé. xin chân thành cảm ơn các bạn.
     
  2. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Quên loại đàn bà này đi và vui sống
     
  3. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    cũng có thể do bạn yếu nữa.
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Trích dẫn trong bài hát " đàn bà"

    - Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
    - ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay
    - Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu....
     
  5. BachMaOn Thành Viên Cấp 6

    Đàn ông thích đàn bà, đàn bà thích tiền âu cũng là lẽ thường.
     
  6. abato2012 Thành Viên Vàng

    chuyện nhỏ như vậy mà bác lên đây hỏi thì gấu bỏ bác là đúng rồi.suy nghĩ khác đi bác ơi!!!
     
    Jkinku thích bài này.
  7. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    uizzz bỏ đi bác ah`
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chưa kịp quên nó nó đã quên mình mất tiu rùi còn đâu.
    Mà loại đàn ông tối ngày chỉ biết khóc lóc như phim...Hàn thì nó bỏ là đúng rùi. Một quyết định đúng đắn cho đội nữ.
     
  9. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    vứt bỏ đi sẽ nhẹ lòng dù biet la rat khó.M cũng trong tinh trang như bạn,có vẻ lòng đã nhẹ nhàng hơn trc rồi
     
  10. cardmanhinh.com Thành Viên Cấp 5

    hình như bác nầy trước cũng làm cái thớt mới bị gấu bỏ thì phải tiền bạc.....đàn bà.....
     
  11. heodauto Thành Viên Kim Cương

    hãy gọi cho mẹ của bạn và nghe mẹ kể về tháng ngày mẹ nuôi bạn . bạn sẽ biết điều gì đáng quý và điều gì mình phải phấn đấu
     
  12. VIP SIM Banned

    Chết là hết thớt à ... Chỉ có cái chết mới xóa đi tất cả ... Nếu ở SG thớt có thể ra cầu Bình Lợi ( nơi đây nổi tiếng về các vụ tự sát , dòng nước nơi đây rất cuốn , thớt nhảy xuống ít giây thôi là xác thớt đã cuốn đi 1 nơi xa xa và chìm tận đáy sông )
     
  13. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    Gái Nam à bác? Mấy bác ghét gái Bắc vào đây mà học hỏi nè, nếu bác đau khổ, hận thù thì cố gắng thay đổi đi, kiếm nhiều tiền vào, có quyết tâm là có tất cả. Làm cn 3 cọc 3 đồng thì đàn bà cũng theo thằng nào có tiền thôi, bác đâu đảm bảo cho tương lai của họ đc
     
  14. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Nếu đau khổ này nọ chỉ vì một con đàn bà quá ư là tầm thường như vậy thì bạn phải xem lại mình.
    Yêu một con ranh như thế có cái gì mà phải buồn phải tiếc :misdoubt:
    Đọc sơ là biết nó chả ra gì rồi, thôi quên đi, tìm em khác chứ có gì mà khóc lóc buồn bã
     
  15. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Bỏ đi thớt! ráng làm kiếm nhiều tiền rồi con khác bay vào!! heheheh
     
  16. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Chết vì gái thì phí quá, tổ quốc đang cần mà, ôm bom cảm tử lao ra dàn khoan 981
     
  17. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    chia tay rồi mà quay lại thì sớm muộn thì cũng chia tay tiếp. Cố gắng sống cho tốt hơn đi bạn
     
  18. what see??? Thành Viên Cấp 4

    đàn bà 1 khi đã bỏ bạn vì vật chất thì bạn có gọi cỡ nào cũng vô ích. Mình đã từng cố gắng trong vô vọng như vậy rồi nên rất hiểu. Ko nên gọi nữa vì bạn sẽ phải nghe những câu làm bạn đau khổ hơn. Sớm vượt qua nhé bạn.
     
  19. binhtinh_tutin Thành Viên Mới

    Stop, cố gắng làm 2-3 năm, ngon lành quay lại tìm em, nếu con yêu thuong, còn nếu em đã có nguoi yeu mới thi thôi, đó là cách chứng tỏ bản lĩnh hay nhất,, con trai có sự nghiệp là có tất cả . dúng cmnr
     
  20. VIP SIM Banned

    [video=youtube;sGzDd8BvRVA]https://www.youtube.com/watch?v=sGzDd8BvRVA[/video]
     

Chia sẻ trang này