Tìm kiếm bài viết theo id

Tri kỷ của mình hóa ra lại là điếu thuốc!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fab, 26/5/14.

ID Topic : 7367003
Ngày đăng:
26/5/14 lúc 18:15
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    thứ 1 hút thuốc sẽ giảm chung tình và em nó bỏ là đúng ...

    thứ 2 trong khi em nó cầm kèn thì bác ngậm thuốc ??? hiểu chưa ?
     
  2. erich Thành Viên Mới

    Con gái bây giờ ham giàu nên phụ tình, chỉ có thuốc lá là chung tình với anh em mình thôi và không bao giờ phản bội mình
     
  3. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    ung bướu với phạm ngọc thạch chật chội lắm rồi, đi chỗ khác chơi nha bác
     
  4. datnn Thành Viên Cấp 4

    Một làn khói trắng / ru đời vào quên lãng / nâng sầu thành hơi ấm / hơ dịu tình đau.......

    Chắc bạn đang tự gạt mình. Tâm trạng của bạn bây giờ phải là

    Rồi anh sẽ hét / sẽ hét lên / hét lên gọi tên người yêu
    Rồi anh sẽ khóc / sẽ khóc lên / khóc lên lòng đau triền miên......
     
  5. eliza_nguyen Thành Viên Mới

    Bác nói thế sai rồi, hút phải thuốc lá đểu vẫn bị phản bội như thường à nha, nó làm mình hôi miệng, mọi người xa lánh…đó có phải là phản bội mình không?
     
  6. Minie Thành Viên Mới

    Buồn làm gì, cái thứ con gái như thế không đáng được trân trọng, rồi chồng em này cũng khổ vì em thôi, hết tiền em sẽ tếch sang anh khác ngay ấy mà
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Tư tưởng nhảm nhí, sao chú biết thằng kia sẽ hết tiền, biết đâu chúng nó sẽ sống hạnh phút cả đời với nhau thì sao. Không đẹp trai, tiền nhiều thì ta phải thơ thẫn, lãng mạn, đé0 có gì hết thì thôi, yêu mẹ nó con nào xấu xấu lởm lởm như mình cho lành.
     
  8. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    thým này nói đúng nè, chẳng qua ai bị bỏ rơi cũng đau khổ hết, cả nam lẩn nữ, bởi vậy mới có câu:" Khi yêu trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo" yêu thì nó nói thuốc thơm, bây giờ ??? hút nó cũng lấy lý do khác mà chia tay, vì tình cảm đã hết nên không thể ở bên nhau được, mình biết bây giờ thớt thất vọng và buồn lắm, sau này khi thớt có người yêu khác và thương người đó nhiều lắm, tự nhiên thấy hồi xưa mình bị vậy là chẳng có nghĩa lý gì, duyên số hết cả thớt ơi, điều quan trọng bây giờ là có tìm điều gì đó làm cho hết time, để không suy nghĩ lung tung thôi...
     
  9. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Qua đọc topic chuyện tình bên ao cá kìa
     
  10. heo_kon_pe Thành Viên Mới

    Chỉ một vài loại thuốc lá gây hôi miệng thôi, và thằng Jet là gây hôi miệng nhất… em biết đó là lý do khiến Gấu chê em, Giờ em đổi thuốc và Gấu lại vui vì được hun rồi
     
  11. LyCuCu Thành Viên Vàng

    _mai mốt bác có con gái đi thì biết ! bác có muốn con của bác lấy 1 thằng : yếu đuối , nghèo , hôi hám không ? nhiều khi cứ đỗ lỗi cho người khác ham giàu nhưng sao ko tự nhìn lại bản thân mình !
    - lập gia đình mà biết trước thằng chồng của mình nghèo , yếu đuối , bất tài , hôi hám thì chẵng có đứa nào lấy đâu ! lo mà phấn đấu kiếm tiền đi ! không tiền cưới nhau về cạp đất mà ăn àh?
     
  12. Minie Thành Viên Mới

    Kể thì cũng buồn, yêu 5 năm rồi còn bị thằng khác cuỗm mất, chia sẻ cũng ông bạn, chúc ông nhanh lấy lại được phong độ!
     
  13. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn em nhiều lắm, e dễ thương lắm. a ở phú nhuận e ở đâu.... hôm nào a mời e cafe nhaTri kỷ của mình hóa ra lại là điếu thuốc!!! - 1
     
  14. rubynhung Thành Viên Mới

    Cơ hội vãi thím!
     
  15. rubynhung Thành Viên Mới

    Chắc bác chủ thớt hút phải thuốc lá nặng mùi nên nàng không chịu được phải ra đi không lời từ biệt Tri kỷ của mình hóa ra lại là điếu thuốc!!!)) mới đọc 1 thread nội dung giống vầy luôn nè
     
  16. tanmap1983 Thành Viên Cấp 1

    Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay, chia buồn cùng bác
     
  17. -zax- Thành Viên Vàng

    Ko có tiền thuốc lá cũng ko có mà hút, chứ ở đó mà thuốc lá là tri kỷTri kỷ của mình hóa ra lại là điếu thuốc!!!
     
  18. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Gái giờ tệ thật . Mà bác cũng hay , bị cắm lâu vậy mà không biết .
    Chuyện của bác cũng giống em , giận nhau rồi người thứ 3 vào , thế là em biết chuyện dù có dấu em, đã thế còn trở mặt với em " em chỉ quen được 1 người thôi , không thể quen 1 lúc 2 người được" thế là em cho phắng ngay, mặc dù buồn lắm.
    cố lên, bỏ thuốc đi bác. Làm lại từ đầu thôi. Chúc bác sớm thành công ( người cùng cảnh ngộ )hichic.
     
  19. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Bác sĩ khoa phổi thích điều này
     
  20. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    -Đắng lòng thanh niên hút thuốc tới chết vì bị cắm sừng. :smile:
    -Cảm động thanh niên không cầm dao đuổi chém người yêu trả thù chuyện bị cắm sừng. Tri kỷ của mình hóa ra lại là điếu thuốc!!!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. sutairu,
  2. thutrang92
Tổng: 1,188 (Thành viên: 2, Khách: 1,150, Robots: 36)