ganhan là thằng tào lao chỗ nào cũng có nó h nó post chuyện này ai mà tin cho đáng đời mày, yêu thì cưới thì lo cho ngưới ta đóm là cái nợ của mày tính chuyện bỏ thì bỏ đi bày đặt hỏi ý kiến
Em pm anh Phương ban nick anh Dũng nhé, lợi dụng là PR ah, van tim nhân tạo bằng chất liệu gì đó mềm như sao su, có phải máy trợ tim đâu mà wifi 2.5 với 5ghz
Cái gì cứ liên quan tới tim và trợ tim thì mua wifi của dungcj cho lành. hehe! Để anh ban nick chú trước khỏi PM được, cho tốn tiền alo chơi. :snicker:
nếu đặt bạn là cô gái bạn đang yêu bị bạn đối xử như thế thì bạn sẽ như thế nào mình có bạn gái bị bệnh xuyễn chắc bạn cũng biết bệnh này nó như thế nào rồi rất là khổ ,nhưng mới đầu mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình đã cố vượt qua và sắp sửa tụi mình làm đám cưới rồi bạn cuộc sống không gì là hoàn hảo được cái này thì mất cái khác và ngược lại bạn hãy sống bằng tình cảm con tim chứ đừng sống bằng lợi ích trước mắt tới lúc hoạn nạn bạn mới biết là mình nói đúng suy nghĩ kỉ đi đừng bỏ bạn gái ấy
dù vợ tôi có thân tàn ma dại tôi cũng không thể nào bỏ được vì chữ yêu gắn bó lâu dài! hết tình còn nghĩa, không thể thấy người ta chết mà mình bỏ của chạy lấy thân được. nghĩa khí còn đâu =>> người người chê cười.
Đây mà gọi là thằng đàn ông sao ? Vậy mà bảo yêu người ta thật lòng à ? Xin lỗi bạn chứ tui thấy bạn chỉ có biết cho bản thân của bạn sợ khổ sau này thôi chứ bạn chả đc cái gì, là thằng đàn ông khi cởi đc áo của người phụ nữa thì hãy khoác lên cho cô ấy cái áo cưới nhé (Trừ gà ...). Bác như 1 thằng hèn, nói thẳng ra là như vậy, tôi pik có nhiều trường hợp bạn gái hoặc bạn trai bị ung thư, hay đại loại là bệnh nan y ko chữa đc mà họ vẫn mãi bên nhau đấy thôi (Đây ko phải là trong phim hàn mà do tôi chứng kiến tận mắt) đó là tình yêu thật, còn cái loại như bác nói yêu cô ấy thật lòng, nực cười . =))
Đã yêu thì nên yêu cho hết lòng. Vd là bạn bị mà ko phải là gf thì bạn sẽ thấy sao ?? Đã cởi đồ ngta ra thì nên biết mặc đồ cưới cho ngta vào.
thang ganhan là con gì đó chứ ko phải con người..nó hun vào chổ đó nó nói ghê tởm lằm..vậy mà nó xxx người ta...ganhan là cái thứ gì đó..nói ko hiểu đâu
Nói chung, chủ topic nên tự suy ngẫm lại tình cảm của chính mình. Chỉ có bác là người hiểu rõ mình nhất, mình cần làm gì, nên làm gì ? Nếu chấp nhận đi chung với người mình yêu: bác cần làm gì? chuẩn bị gì? bác có làm được không ? có đủ động lực để làm không ? Còn nếu ko chấp nhận: cũng nên tìm cách rút lui 1 cách đàng hoàng, chính trực trên tinh thần tôn trọng bên kia (theo cách bạn đắn đo suy nghĩ, mình biết bạn ko fai loại người yêu chơi qua đường). Phần còn lại là ở chính bạn, bạn hãy xem các lời comment trên này là góp ý thôi, hãy quyết định bằng con tim của bạn.