sắp bước qua năm mới rồi anh em 5s cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn bắt nguồn từ 5s @ từ chuyện mua bán, bạn bè, tình cảm ... cái nào kể được kể nhé -'.'- @ topic cuối năm nên em tặng Avatar,title cho 11 mem đầu tiền trong topic này njck chủ xị ko tính njck post > 2 bài sẽ tính 1 @ đã tặng đủ 11 bạn rồi nhé các bạn vào http://5giay.vn/account.php để chọn set avatar hoặc title ...
em dzô 5s từ tháng 07/2009 tính đến nay 01/2011 được 1 tuổi rưỡi òy mem còn mới keng ( lúc đầu em tạo njck tên khác, nhìu người thấy tên tưởng njck kon gái nên sau mới đổi tên tk lại thành Gia Khang ) :go: lúc mới dzô em ngố dã man lun -'.'- * tính em khoái mấy cái đồ độc độc, lạ lạ nên thấy mấy 3 có cái nick gạch ngang em khoái lém mà ko biết làm sao để tạo được nick có cái gạch ngang nên mới chạy vòng vòng ra ngoài trang chủ coi Administrators • Super Moderators • Moderators • Thành Viên Mới hổng thấy nick gạch ngang, thuộc nhóm nào hết rồi em đi kiếm mấy nick mod em hỏi làm sao để tạo được njck có gạch ngang + có ông mod kia nghe em hỏi cái cười =)) rồi xúi em ráng up nhiều đi là có liền à ==> em tưởng thiệt chạy zô topic bán đt 1 up 2 up ... xong chạy ra báo cáo đã up rồi mà chưa có cái gạch ngang + lần này ông mod hổng cười nữa mà chửi em khùng udency: bình thường ko muốn sao cứ muốn nick bị ban >.< :after_boom: lúc mới vào 5s em chỉ biết mỗi box Chợ Mobile hổng có gì để bán, và cũng hổng có tiền để mua gì hết em thích đt lém mà hổng có tiền mua nên ngày nào cũng chạy đi coi hết cái này tới cái kia ... cho đỡ thèm udency: sau đó em mới để dành được gần 200k mua 1 cái sjm rác 11 số ~ 50k với 1 con đt chữa cháy 130k trên 5s :ah: em đâu bít coi máy j đâu thấy nghe gọi được, đưa tiền lấy máy chạy zề sjnh ziên nghèo mà nó cũng hổng tha mua con đt về xài đc 1 ngày mới thấy nó bệnh tùm lum lun pin chai, đt sóng lúc có lúc ko lấy đồ tháo ra coi thấy nó khuyến mãi thêm mấy cộng dây đồng nữa >.< :after_boom: hic mới có hơn 1 năm giờ nghỉ lại thấy nhiều thứ bùn quá + có khoản thời gian dài đến 2 - 3 ngày bùn ko thèm dzô 5s nữa vì bị bạn nó chơi xấu >.< + có quen mấy em xì tin dâu trên 5s nữa tình 5s công nhận lẹ thiệt mua bán mà lẹ như thế em cũng mừng + ko có vốn, ko quen biết, ko kinh nghiệm ... nên lúc em chọn mặt hàng kinh doanh trên 5s là bước khó khăn nhất ... njck em đươc nhuộm màu mấy lần bữa trước tung tăng trong box Đấu Giá sửa bài tùm lum 3 nào nhấn report làm njck em bị xóa mất chức năng >.< :doubt: có quá nhiều thứ ko mún nhớ nhưng cũng chẳng thể quên nên cái nào viết được sẽ viết ra ................................ xưa em nghèo lém ... giờ khổ lun òy udency:
tham gia trên 5s cũng lâu rồi, nhưng mua bán là chính chứ ít khi 8 nên nên số lượng bài post cũng ko nhiều, quen cũng được nhiều bro trên này, lý do reg nick vào 5s thì cũng lâu rùi nên ko nhớ nữa , bây giờ vào box chuyện trò là chính để giải khuây lúc freetime, nói chung là ace 5s cũng có người tốt kẻ xấu, còn tình 5s như chủ topic nói thì chưa gặp lần nào tết năm nay thấy không khí ảm đạm hơn hẳn những năm trước, có lẽ do 1 phần kinh tế ko tốt, đi ngoài đường mà chả có gì là tết cả, mua sắm thì ko như năm cũ, năm nay tuổi mình ko biết có xui xẻo gì ko nữa :| nhưng cũng chúc ace 5s 1 năm mới tràn đầy niềm vui, làm ăn phát đạt hơn năm cũ và cùng nhau xây dựng 5s ngày càng lớn mạnh hơn nữa
Mình thì bik 5s đã lâu, chủ yếu vô tám và mua đồ. Khi cần bán gì thì tạo topic bán. Kỉ niệm nhớ nhất là đấu giá trúng được 2 cái mắt kiếng trên 5s. hehe
bạn coi lại topic của mình 07/2009 là thấy à lúc đó ko có j để bán đi tung tăng học hỏi sau có bán 1 2 con sjm rác >.<
Lúc đó người ta ko bik j nhiều về sim số đẹp nên ko quan tâm đầu tư . Bác nắm đc tâm lý đó giờ thành công, hay quá
vào 5s từ hồi website thành lập được vài tháng từ hồi 2006, lúc đó 5s sơ sài chủ yếu bán hàng cho nhật nguyệt , từ hồi chuyển database 2 lần mất 2 acc nên bây giờ sài acc này. vui nhất là được add vào quản trị box chuyện trò pc, mua bán chẳng gì nhiều, vào tám là chính.
- 2006, vô tình cầm 1 máy game psp, chơi dc 15 phút, bị lấy lại, thế là mỗi đêm nằm mơ thấy cái máy. - Cuối 2007, bán máy mp4, gom tất cả tiền để dành, mua máy PSP Fat màu hồng của anh MUADZO. Về để đổi lấy 1 cái máy màu đen của chị kia, mà mua về xong, chị ta chê õng, chê ẹo. Cầm thấy kì kì. Lúc mua 2.000.000, ăn uống chi phí hết 200k. Bán dc 2.050.000. - Thế là mua, rồi lại bán, rồi lại mua, rồi lại bán ... - 11-2010, ghiền máy ảnh, thế là lại đi mua máy ảnh. Ròi lại bán vì nghe chê, rồi lại mua, rồi lại bán - 12-2010, ghiền xe vespa, thế là lại mua, rồi lại bán, rồi lại mua và bán. Lúc h thì ngoài bán máy game, xe, máy ảnh, còn bán cả đồ gỗ , điện thoại, tá lả âm binh ... cũng may trời phù hộ, chưa bao giờ bị gài độ T_T - 1-2011 ... nhiều khi đi ngoài đường gặp người quen, mà chả nhớ quen hồi nào, vì 1 ngày gặp hơn chục huynh ... Chỉ ngại gặp ông gia khang, tại hứa ủng hộ ổng tờ 2 USD, phút chót kèo về, sạch tiền, ôm hàng 1 cục ở nhà ...
Hỳ .. quen anh từ lâu mãi mà chưa gặp mặt nhỉ Lúc đầu em vô 5s chỉ để chém gió và tìm sim xài thou ... từ từ biết đến đấu giá .. hihi H thì toàn vô 5s shopping quần áo thôi .. các bác trên 5s cũng thân thiện lắm .. Năm mới sắp đến chúc các bác thêm 1 năm nữa sẽ làm ăn phát đạt , tiền vô như nước , phát triển nữa ..ít ra cũng phải hơn năm ngoái nhá ^^! Còn anh K khi nào rãnh "hội ngộ" chém chơi a nhỉ
Nhớ lần đầu vô 5giay.com là thấy topic "tập họp những địa điểm massage sài gòn" hot nhất hehe, sau đó là sự ra đi của những anh hùng kỳ cựu tonycuteo,......
em là Hoàng anh Khang có add nick em rồi đó...nick em là boy_poke á...!!! em là em anh Cảnh...Em cũng giống anh hồi đó....ngốc lắm em đang cần một ai đón dẫn dắt em....sở thjx em là khoái chơi đt độc và lạ lắm...^^ Hồi đó em tập tành chơi N-Gage classic thấy ông kia cũng trên 5s bán cái N-Gage đẹp lắm vỏ sơn xi inox rồi độ đèn led ì xèo hết nhìn hoành tráng lắm em liền kết em mua liền giá 1tr2.Rồi chơi,ko hiểu sao em tình cờ lun á em add nick anh kia chuyên mod đt em và ông chơi bán đt cổ, chỉ là tình cờ thôi á, em add vào và hỏi cách chơi N-Gage,ông mod đt tên Trí,em hỏi ổng cách chơi N- Gage sao nhận bik đc hàng xịn đâu hàng dựng,em chỉ nghe ổng nói sơ sơ thì em chỉ bik sơ sơ, rồi ổng cũng có con N-Gage hàng xịn main Malaysia đang cần bán gấp,em rủ ổng đi cafe rồi đem máy của ổng cho em xem,ổng mới bung máy em ra xem thì hóa ra con của em là hàng dựng và ổng đã chỉ tận tình đâu hàng zin , hàng xịn đâu là hàng dựng hàng Trung Quốc, hàng xịn của N-Gage là main của nó có khắc laze chữ Malaysia hay là chữ china, còn hàng dựng là nó chỉ in mực lên là china thôi chà mạnh là nó mờ chữ liền. Thế là bài học đáng nhớ của em và tình cờ ông Trí và ông em add nick bán đt cổ và độc lạ là ông Sơn là 2 ng bạn thân mới ghê, và rồi hiện em đang chơi với 2 ng này, ^^ ông Trí Lăng Quăng ở bên Trần Huy Liệu nữa ^^ đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ của em ^^