công nhận mấy em PG của lão cá tuyển vào chất lượng tuyệt vời em hình cuối mà nhồi bột làm bánh bao thì sướng phải biết
Mấy lão ở trên bình tĩnh nào.Bánh bao cũng có nhiều level,mất công nhồi để ăn thì mần luôn cái big size cho nó máu:
Tớ vừa ướm bàn tay vào "bánh" của bác,tay nhỏ quá ko vừa bác ạ."Bánh" phòi tè le. Thôi để tớ tuyển vài cái nhỏ hơn để dễ chọn nhá:
mình không thích bánh bao to, nhìn thấy căng vì nhờ có đồ nâng chứ nếu không có nâng thì bột nó chảy xuống ghê lắm, vừa vừa là đẹp.
Em xin post 1 câu chuyện xưa về nghề Vũ Công. Câu chuyện diễn ra vào năm 1983 tại Mỹ. Một vũ công đang chứng minh cho Tòa thấy rằng - nội y của cô ấy đủ lớn để không "lộ hàng" - sau khi bị cảnh sát bắt giữ (1983) Quay trở lại năm 1983, ba nữ vũ công đã bị buộc tội vi phạm pháp lệnh chống khỏa thân của Hạt Pinellas, vốn đã cấm khá nhiều vũ công ngực trần và vũ nữ thoát y trong công việc của họ. Luật cũng cho phép Hạt Pinellas, nằm ở Florida, có quyền kiểm soát mọi hình ảnh khoả thân trong các quán bar, vũ trường. Và khi ba vũ công bị bắt vì bị cáo buộc đã để lộ chỗ kín của mình cho 1 cảnh sát chìm thấy, trên tòa, một trong những vũ công đã cúi xuống để chứng tỏ với thẩm phán rằng, chiếc quần lót bikini của cô ấy quá lớn để có thể phô bày bất kỳ chỗ kín nào của cô ấy. Thẩm phán David A. Demers, đã vì “chứng cứ” mà nữ vũ công đưa ra, các cáo buộc đã bị bác bỏ.
tiếc một điều là lão cá ấy ko nhậu ấy chứ, đối với lão ấy chỉ có gái gái và gái thôi, à, khi giải lao thì có thêm tí thuốc nữa, còn nhậu thì ko