co một bài ca ko bao giờ quên. Có một điều tôi ko bao giờ tin. Là việc jackpot cuối tuần trúng thường xuyên.
Mình thì ko chơi jackpot vì thấy khả năng trúng so vs vé số truyền thống thấp hơn nhiều,mà vé XSKT mua mãi mà chưa trúng đc lô đầu!Chỉ có 2 thắc mắc về jackpot mà nghiệm hoài cũng ko hiểu: 1/Jackpot là theo mô hình XS kiểu Mỹ,mà bên nó lâu thật lâu mới có người trúng,giải thưởng đc cộng dồn rất khủng,còn bên VN,cứ 1-2 tuần là nghe nói có người trúng? 2/Các đại lý vé số bày bán vé jackpot rất nhiều,thậm chí cả người đi bán dạo cũng cầm cả tập,vậy thì lỡ ko bán đc sẽ giải quyết ra sao?Khi in ra rồi làm sao trả lại như vé số truyền thống?
đơn giản vì dân Mỹ ko nghèo như dân VN nên họ ko có mộng đổi đời như dân VN!Dân Mỹ ko có máu cờ bạc như dân Việt,bằng chứng là ở VN ko có nghề nào thịnh bằng nghè Kỹ thuật số và banh bóng,mở sòng,cá cược,......đá gà.Càng nghèo thì càng có máu ăn thua và ham đổi đời.Xác suất trúng powerball thấp hơn Việt,bằng chứng mình trúng 3-4 con hoài!!
1) theo em biết,hình như bên Mỹ ngoài 6 cặp,còn có 1 cặp anh tự chọn.Cặp tự chọn này là nguyên nhân khó trúng. - Còn ở Vn,6 cặp được in ngẫu nhiên từ kho số.Chắc hẳn máy tính sẽ chọn từ kho số để in ra trước.Nếu kho số hết thì tiếp tục ngẫu nhiên nhưng chắc chắn lúc này sẽ có vé trùng số.Nếu trúng sẽ có 2 người trúng. - Vietlott ngoài bán ở các tp có đại lý thì các đại lý cũng in vé bán cho các tỉnh chưa có đại lý nên kho số hết nhanh.Vì vậy,trúng hàng tuần là Có Thể. 2) in rồi ko trả được,ai bán ko được thì người đó ôm.
1. Giải Mỹ trúng hoài mà bạn, chẳng qua là những giải nhỏ người ta không lên báo, chỉ dồn nhiều mới lên báo thôi. Cái dễ trúng của Việt Nam mình là vé trúng chỉ cần giống thôi không cần đúng thứ tự và số JackPot không có, sau này 6/55 gì đó mới có số Jackpot loại này thì chắc là từ giờ đến cuối năm chắc cũng khó có người trúng. X 2. Số đã in thì ôm luôn, trước mình có mua chủ của hàng nhấn sai cũng bỏ chứ không thu tiền lại được, vì nhấn in số là trừ tiền trong tài khoản luôn rồi
Mục 1 thì mình đã thông,nhưng mục 2 mình hằng ngày đi ngang đường Trường Chinh (khúc Bà Quẹo)&đường Tân Sơn Nhì,nguyên khu này có tầm hơn 10 cửa tiệm vé số lớn, họ bày vé jackpot xòe ra như cái quạt,mỗi tiệm bày mấy trăm vé,chưa kể số giao cho ~ người bán dạo.Nếu ko có cơ chế trả lại(mình nghĩ sẽ có)thì ko đại lý nào dám bỏ tiền ra mua vé số nhiều như thế.Đây là loại vé tự chọn nên ~ cặp số trên vé đâu phải ai cũng lấy,nên xác suất bán hết ko cao.
Thì anh ra hỏi thì biết có ôm hay ko.Nhưng có người bỏ vài triệu mua 1 ngày là bình thường.Dân VN chơi rát lắm. Họ chấp nhận ôm.Ai biết mình trúng thì sao ????
Chuyện có ~ người dám bỏ vài triệu mua 1 ngày tớ đã thấy,nhưng đại lý vé số thì ko hứng thú vụ này.Trước khi jackpot ra đời,vé số truyền thống bán rất chạy,trung bình 1 đại lý cấp 1 lãi tầm 3-5tr/ngày,thường trước 15h chiều,vé còn dư sẽ đc niêm phong trả về cho Cty XSKT.Tớ có ng quen làm đại lý cấp 1 ở Trà Vinh chứ đâu,him thành thật khuyên nếu định làm giàu nhờ vé số thì...thôi đi,ko tin hôm nào him dẫn lên Cty chơi vào lúc 16h,vé số các nơi trả về,tập kết cả 1 góc kho mà NV ở đó kể,có khi 1 đống vậy ko có vé nào trúng đến giải nhì!Điều đó cho thấy jackpot còn khó ăn hơn nữa,làm sao mỗi đại lý dám bỏ mỗi ngày tầm 2tr ôm jackpot khi chiết khấu từ vé số truyền thống đã giảm sút nghiêm trọng? Tự dưng vào hỏi đại lý vụ này có khi họ kêu xe đưa thẳng về chỗ bác,chả dại,khú khú!
Số Viettlot ngày thứ 4 bắt đầu quay số...thì ngày thứ 2 đầu tuần người ta in được rồi...được in trước 6 kỳ mà...đa số người mua đều cho máy tự chạy kiểu hên xui...mình trúng mấy trăm vài lần rồi...lâu lâu cũng vào làm tờ tự chọn